1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

EM KO HIỂU ĐƯỢC RẰNG ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChiCoAnhTrongTim_Em, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChiCoAnhTrongTim_Em

    ChiCoAnhTrongTim_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    EM KO HIỂU ĐƯỢC RẰNG ....



    Em ko hiểu tại vì sao cuộc tình của chúng ta lại có thể kéo dài 2 năm.................
    đối với em anh là điểm dựa , anh là nguồn an ủi của em anh vẫn thường nói rằng : EM LÀ TẤT CẢ ĐỐI VỚI ANH
    Thế nhưng cuộc đời đâu có phải là đơn giản như anh nghĩ
    ngày 8_3 ko quà ko hoa
    ngày VALENTINE ko hoa ko quà dành cho em
    Thậm chí ko cả lời hỏi thăm an ủi ..........
    thế nhưng em vẫn cần có anh
    Chính em cũng ko hiểu tại sao em lại cần có anh trong đời như vậy ......
    Những khi anh buồn em luôn là người đầu tiên ở bên cạnh để chia xẻ ......
    Nhưng những khi em buồn thi anh lại đang ở phương trời nao???
    và rồi cứ như vậy chúng ta xa nhau ngày 1 nhiều hơn ....
    Có những khi em đi chơi với 1 người con trai khác nhưng trong đầu luôn co hình bóng anh ..........
    anh ko yêu chiều em như những cặp tình nhân khác
    anh ko đưa đón em đi học như những chàng trai khác đã làm với người yêu..........
    em chỉ như cái bóng đi bên đời anh ...
    như gốc cây để anh ngồi nghỉ mệt sau bước chân dài mệt mỏi
    phải vậy ko anh??????
    Em ko phải la người con gái đòi hỏi cao về mặt vật chất, cũng đâu la người khắt khe , khó tính.......
    Nhưng vui làm sao đây anh khi mà chúng bạn có người yêu đưa đón,được yêu chiều .......... TỦI THÂN LẮM ANH CÓ BIẾT
    Em ước mong sao được anh yêu nhiều hơn anh à!!!!!!!!!!
  2. gai_hong_nhung

    gai_hong_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TOI nghiep ban ....anh ta te that day ....nhung ma chac phai co gi dac biet lam moi khien cho ban yeu anh ay nhieu den the ...phai khong? HAY noi cho anh ay nhung gi ban mong muon va can o anh y ....TINH yeu luon la an so ma ..phai khong???
  3. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chuyện của tôi cũng gần giống của u,ngày trước có bạn gái,tôi còn tệ hơn anh ta nhiều,có khi những cái ngày kỉ niệm tôi lại được tặng quà lại chứ chẳng phải là tôi tặng cho bạn tôi,có khi đi chơi với bạn bè mà quên cả lời hứa đưa người ta đi chơi,nhưng mà cũng công nhận với lòng mình là yêu cô ta thiệt,nhưng mà chẳng hiểu sao mình lại vô tâm quá,cuối cùng thì đành phải chia tay.
    When I Look Into Your Eyes.
  4. ChiCoAnhTrongTim_Em

    ChiCoAnhTrongTim_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sẽ khó khăn làm sao khi mà chúng ta phải chia tay phải ko anh ??.....
    em đã quá quen thuộc với mỗi buổi sáng , sau những lần đi học về ngóng chờ điên thoại của anh rồi......
    em cũng sẽ ko chịu đựng được nếu 1 ngày kia anh cùng ai đó bên nhau âu yếm......
    Cũng chẳng hiểu vì 1 lí do nào đấy mà em ko dám bỏ anh từ bỏ TY mà công sức của em bỏ ra để xây đắp nó hơn 2 năm trời...
    giá như ngày đó chúng minh đừng quen nhau anh nhỉ ...
    ước chi ngày đó chúng mình chẳng yêu nhau , chỉ coi nhau là bạn bè thôi thì tốt biết bao nhiêu anh nhỉ ?????
    đối với anh mỗi khi em " nhắc khéo" anh quan tâm đến em hơn , chiều chuộng em hơn ......... thì anh lại cho rằng em là người đòi hỏi....
    anh luôn miệng nói rằng anh yêu em
    Nhưng những hành động của anh lại ko hề nói lên điều đó chút nào.....
    bây giờ hình bóng của anh đã quá gắn liền với em rồi
    làm sao đây???
  5. ChiCoAnhTrongTim_Em

    ChiCoAnhTrongTim_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    XIN CHÀO cau_be_vang!!!!!
    CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC NHỮNG DÒNG TÂM SỰ CỦA MÌNH
    thực ra mình rất yêu anh ta , mỗi khi anh ta ốm mình lại đi mua thuốc để anh uống, mỗi khi đến ngày lễ bao giờ minh cũng là người chủ động tặng quà cho anh ý,duy nhất co 1 lần mình ko tặng được là vì hôm đó minh ốm ko dậy được mà hôm đó lại là ngày kỉ niệm 1 năm chúng mình yêu nhau .........
    anh ý còn tệ hơn bạn nhiều lắm vì hôm đó là ngày sinh nhật anh ý thế mà anh ý nỡ để mình ngồi chờ hơn 1 tiếng đồng hồ để đi chơi với bạn anh ta........
    ko biết bao nhiêu lần anh ta trễ hẹn với mình...vì những lí do ko đâu vào đâu....
    anh ta còn tệ hơn bạn vì mình còn ko hiểu rõ anh ta có thật sự yêu mình hay ko cơ???
    và rồi tình cảm của 2 chúng mình càng khó giải thích nữa
    chẳng xác định được tình cảm dành cho nhau như thế nào nữa??
    ngay bây giờ biết bao mâu thuẫn đang xảy ra đối với mình...
    ngày ngày cứ thế trôi đi ....những nỗi buồn cứ thế đi cùng với thời gian .........
    chia tay ư ??
    mình ko biết nếu thiếu anh mình sẽ như thế nào ...
    đi ra ngoài đường đâu đâu cũng có hình ảnh mình và anh y đang vui đùa.........

Chia sẻ trang này