1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em ko muốn làm con trai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Em ko muốn làm con trai

    Em vẫn thường nói với anh nếu có kiếp sau em muốn được làm con trai. Thực sự em cùng ko hiểu vì sao em muốn vậy. Có thể là bởi vì em hiểu con gái rõ qua chăng? Em biết hết tất cả những điều gì có thể làm con gái vui, những điều có thể làm con gái buồn, em cũng có thể biết được con gái đang nghĩ gì..Em biết đưọc lúc nào con gái cần có bạn, lúc nào cần có người tâm sự, lúc nào muốn ở một mình. Em biết con gái thích làm việc gì nhất, thích đi đâu nhất, thích đọc gì nhất trong các ngày cuối tuần. Em cũng biết tất tần tật những món ăn con gái thích và đương nhiên cả các địa điểm ăn ngon mà con gái hay tới . Rồi cả những ngôi sao cả nhạc, những bộ phim lãng mạn, nhũng câu nói ngọt ngào con gái muốn nghe từ con trai nữa. Mà những việc đó đối với con trai thật là khó, đúng ko anh? Anh đã từng nói rằng, nếu em cần gì em hãy nói vói anh vì anh rất "ngốc". Chàng ngốc à, càng yêu anh, em mới biết đưọc rằng làm con trai cũng chẳng dễ dàng như em tưởng. Con trai cũng có niềm vui nỗi buồn riêng, vì thế mà mới cần có con gái. Có con gái để tâm sự, để san sẻ, để cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn, đúng ko anh? Vì thế mà suốt đời này em chỉ muốn làm một cô gái ở bên anh, cần sự che chở của anh mà thôi! Thế mới biết tình yêu thật diệu kỳ, nó tạo nên cả thế giới!

    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. ngu_gat

    ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hoangmy à, tôi thấy răng dù là con trai hay là con gái đều có những niềm vui và nỗi buồn khác nhau. Các cụ đã dạy rằng "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" mà . Con trai và con gái có những sở thích không giống nhau được, ví dụ : con trai nhiều khi không lãng mạn được như những chàng trai trong phim HQ mà các cô gái thích xem. Tôi thấy rằng khi yêu nhau nên thông cảm cho nhau vì mỗi người đều có công việc và đặc thù của nó khác nhau .
    Bye bye, chúc vui vẻ
  3. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chac ng yeu U thong cam cho U nhieu lam nhi nen thay U noi nghe nhe nhang qua ha!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  4. ngu_gat

    ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Để tôi hỏi cô ấy đã nhé
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Con gái như một khu rừng rậm. Càng đi sâu vào tìm hiểu họ ta càng bị lạc nhưng anh vẫn sẽ cứ đi bởi anh cảm thấy thật hạnh phúc khi đi trong khu rừng đó. Đã có lúc anh nghĩ rằng đã hiểu được em nhưng rồi anh nhận ra là chả hiểu gì hết và anh cũng chả cần hiểu gì nhiều. Anh chỉ cần hiểu anh yêu em và em cũng yêu anh.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Hoi xong nho noi lai cho moi ng hoc tap kinh nghiem nhe!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  7. ngu_gat

    ngu_gat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi rồi, cô ấy bảo "Anh ngốc lắm, tự hiểu lấy", thế có chết tôi không

Chia sẻ trang này