1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em kô phải la` người có thểVừa quay lưng là có thể quên rồi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warmsnow, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em kô phải la` người có thểVừa quay lưng là có thể quên rồi....

    Chẳng hiểu tại sao con trai coi tình yêu đơn giản thế.
    Thích thì yêu rất nhanh rồi quên cũng rất nhanh để vui bên duyên mới???
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ người tuỳ đối tượng,tuỳ tình yêu đó như thế nào nữa bạn ạ.Công nhận là con trai trong chuyện tình cảm dễ quên hơn ,họ sống lý trí hơn,đôi khi có thể nói là đểu hơn một chút so với phụ nữ nhưng mà không phải lúc nào,người nào cũng vậy.Đừng bi quan thế bạn nhé.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn đừng vội quy chụp tất cả như thế. Trên đời này bao h chẳng có người này người kia .
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    con gái hay mơ mộng hơn con trai , hay cả nghĩ hơn con trai ... nên đương nhiên lúc tan vỡ con gái chịu đau khổ nhiều
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Con nào mà chả vậy... Trai hay gái gì thì tâm lý chung, nếu ai đó dành tình cảm (dù cho không đủ hiểu về tình cảm hay quyết định nào đó) nhiều cho bất cứ việc gì, mà lại nhận 1 kết quả xấu thì đều đau khổ cả.
    Con người bao giờ thoát khỏi thất tình lục dục được cơ chứ!
    Chính vì thế mà người ta mới phải học, phải tìm hiểu,... Khổ nỗi là nhiều người trẻ, nhất là ở lứa tuổi vị thành niên hoặc mới thanh niên, luôn có thái độ dưới dạng là tự cao, tự cho mình biết đủ, muốn chứng tỏ mình... để rồi không chấp chận phải học những bài học hữu ích từ người lớn (đôi khi có nhiều người lớn không tâm lý và sư phạm đủ để giúp lớp trẻ...), nhà trường,....
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    không phải thằng con trai nào cũng vậy đâu bạn, đừng có chụp mũ như thế chứ, có lẽ bạn đang thất tình nên mới vậy, vẫn có nhiều chàng rất chung thuỷ đấy chứ
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đang nói câu ngược lại, hix
  8. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Same to me!
  9. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Con nào cũng vậy mà thôi! Vấn đề là ở chỗ nếu bạn là người bị đá thì bạn sẽ đau khổ, dằn vặt hơn là người chủ động chia tay.
    Mà theo mình nghĩ cũng chả nên trách móc gì khi người yêu cũ đã có người yêu mới, dù đôi lúc trong khoảng thời gian quá ngắn dễ làm mình bị sốc. Nhưng chuyện đời thì làm sao nói được. Có khi hôm này bạn trách người ta, nhưng vài hôm nữa bạn lại gặp một người thích hợp, lại yêu... thì người cũ cũng mau chóng đi vào quên lãng thôi.
    Cái gì đã qua rồi thì bỏ đi thôi
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cho nên mình phải học hỏi bạn ạ!Nếu không phải học cách để đừng khóc thì khó hơn nhiêù.

Chia sẻ trang này