1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em kô phải la` người có thểVừa quay lưng là có thể quên rồi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warmsnow, 16/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  2. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì con trai hay con gái khi chia tay đều buồn cả, dù đó là người chủ động hay bị động trong cuộc chia ly này. Bạn bè chơi với nhau lâu ngày chia tay còn buồn nói chi đến những kẻ yêu nhau. Nhưng con trai thì nhanh quên hơn con gái, con gái hay cả nghĩ, hay mơ mộng và thường luỵ tình hơn nên sẽ đau lâu hơn, còn con trai thì sẽ nhanh quên hơn vì họ có "quá nhiều việc đáng lo nghĩ hơn". Mà xin mở ngoặc là những tâm lý này (buồn, đau.....) chỉ xảy ra với những người thực sự yêu, yêu chân thành thôi, còn những kẻ mà yêu chỉ để có đôi, yêu chơi bời, yêu vì hiếu thắng, vì phong trào, vì..vớ vẩn thì khỏi bàn đi, hắn/ cô ta sẽ quên bạn ngay sau khi quay lưng đi.
    Mà kiểu yêu vớ vẩn thì hình như là con trai nhiều hơn con gái. Vì thế xin hỏi các bác trai một câu ạ: Khi yêu thì các bác dành cho người mình yêu bao nhiêu % sự chân thành trong đó?
  3. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có thể ko phải là tất cả nhưng con trai thường chóng quên, có thể vì họ có nhiều niềm vui khác nữa.....Hoặc có thể cũng ko hẳn, chỉ vì họ ko biểu hiện ra như con gái thôi...Nhưng tớ cũng nghĩ là con trai thường dễ vượt qua chuyện chia tay hơn con gái. Ôi!Mà quên nhanh cũng tốt hơn là cứ day dứt mãi!

Chia sẻ trang này