1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là đứa trắng tay mọi người ạ (sửa lại chữ có dấu cho dễ đọc)

Chủ đề trong 'Du học' bởi 8xiu8xiu, 05/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nbthang_bk

    nbthang_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em chưa có hướng đi rõ ràng cho mình, Em còn chưa quyết định được sẽ học nghành gì. Có vẻ em chỉ muốn đến một nơi khác vì bị rớt đại học. Anh nói thật khả năng của em được học bổng đi Nhật rất thấp, thậm chí là khả năng được chấp nhận học bên đó cũng vậy:
    - Vốn tiếng Nhật của em hiện giờ = 0.
    - Khi xin nhập học 1 trường bên Nhật, em phải chứng tỏ khả năng của mình đủ sức học đại học. Điều đó yêu cầu em cần có 1 bảng điểm cấp 3, điểm tốt nghiệp và điểm thi đại học tốt. Em phải giải thích được tại sao em thi không đậu được trường đại học ở Viet Nam.
    Em cứ suy nghĩ kỹ coi mình thích học ngành gì. Cố gắng ôn luyện năm sau thi lại. Còn học bổng Nhật thì rât khó muốn đạt được phải cố gắng nhiều
  2. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chào em.
    Anh thấy chính tả tiếng Việt của em cẩu thả quá. Mà thế này thì, theo anh nghĩ không nên học y em ạ. Chẳng may để quên cái kéo trong người bệnh nhân thì lại phải vạ.
    Anh khuyên, nếu em thật sự muốn học y khoa mà lại ở Nhật nữa thì đức tính cẩn thận là vô cùng quan trọng. Người Nhật luôn luôn hướng đến Zero Defect mà ..
    Chứ như ông bà mình nói, đại loại là nhìn chữ đoán người, thì nhiều người đọc cái entry post của em sẽ nghĩ là : Cẩu thả thế này trượt ĐH Việt Nam là chắc rồi... Mà lại còn đòi học bổng đi du học..có mà lên trời dễ hơn..
    Cái gì cũng phải đi từ nhỏ đến lớn thì mới thành công được. .
    Chúc em thành công./.
  3. karmapolice

    karmapolice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    @8xiu8xiu: anh thấy việc du học không phải là việc em nên nghĩ đến khi trượt đại học. Muốn đi du học theo anh phải có quyết tâm, có mục tiêu, có định hướng và phải nỗ lực đạt được nó trong một thời gian khá dài chứ không phải là ý nghĩ thoáng qua khi đang thất vọng đâu em ạ.
    Theo anh, có lẽ em chưa hình dung ra những khó khăn khi đi du học đâu nên anh nghĩ em hãy tìm hiểu kỹ trước khi quyết định để biết mình phải làm gì. Hơn nữa học ở nước ngoài khó hơn học ở VN nhiều lắm, việc vào được trường có thể không quá khó nhưng ra trường được hay không cũng là vấn đề không nhỏ, và ra trường rồi có làm được cái gì không lại còn là một vấn đề khác.
    Nếu em chưa bao giờ rời khỏi vòng tay của bố mẹ thì em có hiểu cuộc sống tự lập là thế nào không, em có biết culture shock là thế nào không??? (có thể hỏi về sống tự lập thì chung chung quá nhưng anh muốn hỏi: em đã bao giờ đi đâu xa nhà một mình chưa, em đã bao giờ tự làm một thủ tục giấy tờ nào đó một mình chưa, ngay cả việc đi thi đại học em đã tự làm nó một mình hay luôn có bố mẹ ở phía sau...). Em trả lời xong những câu hỏi này thì anh nghĩ em đã xác định rõ việc bố mẹ em muốn gì, nghĩ gì ảnh hưởng đến tương lai của em ở mức độ nào rồi.
    Khi nào em xác định rõ mục tiêu cho tương lai rồi thì chỉ còn việc nỗ lực hết mình thôi. Nếu em định thi lại đại học ở VN, hãy bắt đầu ôn ngay khi có thể; nếu em định du học, hãy học ngoại ngữ và tích cực tìm kiếm thông tin ngay bây giờ.
    Lời khuyên của anh dành cho em là: Hãy tìm hiểu kỹ và quyết định xem em thực sự muốn gì, đồng thời cũng xác định rõ khả năng của mình để có lựa chọn thích hợp.
  4. Onkyo_liker

    Onkyo_liker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    @8xiu8xiu: Tiếng Nhật bây giờ =0 mà du học và có học bổng lại học Y nữa thì khó muôn trùng. Nếu còn định du học thì nên chọn nước nói tiếng Anh và cũng học ngành khác vì Y đòi hỏi cao lắm, người Việt nam mình khó mà đáp ứng được (ngay cả với người bản địa). Giải pháp: chọn những nước có thể đi được, học được như Mỹ, Anh, Úc..
    Chúc vui.
    P/s: nếu cần bạn liên hệ tôi có một số thông tin hữu ích cho bạn:
    Nguyệt
    Tel: (04) 278-1808
    Email: Dse@fpt.vn
  5. vmthao

    vmthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cô bé chủ topic chạy đâu mất rồi? Bài này đọc còn vất vả hơn cả bài đọc GRE. Như một số anh chị ở trên đã khuyên, việc em xin được học bổng đi Nhật trong giai đoạn này là rất khó. Có một option này, anh nghĩ là hợp lý hơn: trong 1 năm tới, em ôn thi lại đại học và đồng thời học Toefl và SAT( mà không cần ôn thi đại học cũng được, có điều hơi mạo hiểm). Với điểm Toefl và SAT cao một chút em sẽ có nhiều khả năng xin được học bổng học đại học tại một số nước như Mĩ, Canada, Singapore...Sau khi học xong đại học ở đó, em có thể xin học tiếp ở Nhật dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa hướng này chắc sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình em nhiều hơn. Cố lên! Chúc em thành công!
  6. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    chị 8xui8xui ơi! Em cũng có ý định đi học ở Nhật đây nè, nhưng em đã phải học tiếng Nhật từ năm lớp 7 rồi. Tiếng Anh của em thi Olympic điểm cao nhất quận......., các môn ở lớp đều top ten cả mà em còn sợ không kiếm được học bổng đây. Chị thử nghĩ lại xem có nhất thiết phải làm cái việc hơi quá với sức mình không? Học ở VN cũng tốt mà, nếu em không kiếm được học bổng, phải học ở VN em cũng không buồn đâu.

Chia sẻ trang này