1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?

    Em là gì giữa bề bộn đời anh?

    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh ... Trời ơi, em không iết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?

    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?

    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
    (Thơ BTN)
  2. small.monk

    small.monk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ đến thì khỏi bận tâm là nên gọi là gì. Nếu người ta bận rộn vậy thì chắc họ chẳng quan tâm là được gọi là gì.
    Mà tốt nhất gọi là anh, thời buổi ông già 60 còn được mấy em trẻ đẹp gọi là anh cơ mà.
    Miệng nam mô, bụng bồ dao lam!
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    một bai tho tình khá hay mà lâu lắm rồi ...con nít mới xúc dộng lại ................
    cám ơn bà chị nhiều hen....
    have u ever loved and lost somebody..
    wished therre was a chance to say " i'm sory"..?.....
  4. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    bài thơ của Bùi Tuyết Nhung....lại nhớ cái mẩu thơ mình thích hìhì đọc lại một tí
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    người ta làm sao tưởng tượng được, nếu chưa bao giờ sống thật.

  5. activated

    activated Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Là gì thế này????? Có trả lời được dùm tôi thì trả rồi cứ thế mà làm. Ở đâu ra cái kiểu nạc dăm, ba rọi....bạn thì ko thể, người yêu chả ra người yêu mà người tình cũng chả ra người tình Nói cả 2 đấy!!!!
    a c t i v a t e d
  6. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    bài này dung dị nhưng hay lắm chị solitaire ơi !
    " Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm! "
    Nhưng có những chuyện chẳng cần gọi thành tên thành lời , tôi hiểu , bạn hiểu, thế là đủ . Tình bạn ư ? hơn thế nữa ! TY à ? có thể , chẳng biết nữa :-) chỉ biết nó thiêng liêng lắm , bao năm rồi nhỉ . Nếu một mai ko có U bên cạnh , tôi sẽ ra sao ? thôi chẳng dám nghĩ nữa , khi mình nhận ra rằng ... thì ... :-(
    =================================
    mp3 đang play bài nào mà nghe hay vậy kìa ?
    " Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Ngày xa xưa em hát với dòng sông
    Và giờ đây em hát giữa dòng đời
    Dù dòng đời không êm ái như dòng sông "
    --------> Mời bạn Click vào đây để ghé thăm Hội Khỉ Sài Gòn !!! :-p
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi giữa bộn bề của cuộc sống riêng mình, giữa những toan tính trên cuộc mưu sinh, có lẽ những cảm xúc lãng mạn thủơ nào của tôi đã chai sạn đi. Tôi cũng đã từng trăn trở, không biết nên gọi mối quan hệ đó là gì? May sao, nhà thơ đã thốt lên dùm tôi :"Em là gì giữa bề bộn đời anh?" - một câu hỏi thật bình thường mà tôi không thể hỏi chính anh nữa. Vì nếu thật ra có hỏi thì anh cũng chẳng thể nào trả lời được, mà nếu nói ra thì thật đúng là "đau lòng anh, đau lòng em và đau cả lòng người" ...
    Dù sao cũng rất cám ơn BTN, nhờ chị mà một sáng chủ nhật, khi tôi đọc bài thơ này đã cho tôi một quyết định sáng suốt dù phải đau lòng... Tôi đã cố tình để chúng tôi lạc mất nhau trong biển người sâu rộng này!!!
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    IMLẶNG là âm thanh vi diệu nhất, nói lên tất cả. Nhìn thôi, đủ rồi........bà chị nhỉ. Thôi đi bụi đi cho đỡ buồn

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Được narsis sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 17/11/2002
  10. Thulehien

    Thulehien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chi Sol oi!
    Cam on chi vi da pót len 1 bai tho kha hay, do cung la nhung noi niem cua rieng em ma o biet phai tho lo cung ai. Chi tai cuoc doi nay qua sau rong ma thoi. Dau long em, dau long anh va cung dau long nguoi....Ma dau long nguoi do chinh lai la em....Biet lam gi day de khong ai phai kho tam , de ko ai thay minh la nguoi co loi day hoi chi?
    Tôi là ai mà còn trần gian thế ...

Chia sẻ trang này