1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đôi lần, tôi cũng muốn hỏi bạn như thế... Nhưng tôi biết mình chẳng có quyền...Vả lại, tôi cũng đã nhận được câu trả lời rồi đấy thôi...
    Sài Gòn một đêm trăng sáng...
    Thấy mình như lơ lửng trên cao, thấy mình như bỏ lại mọi buồn tủi, lo âu phía dưới... Trong những khoảnh khắc yên bình đó, tôi muốn được gọi bạn đến cùng. Ngồi bên tôi- chẳng cần phải nói chuyện gì đâu. Im lặng đôi khi cũng tốt. Ngồi lại bên tôi nhé, nói cho tôi nghe về những suy nghĩ và ước mơ của bạn. Hoặc là mình im lặng nhìn nhau...
    Xa thật rồi- xa lắm.. Giờ chúng mình chỉ như người xa lạ mà thôi...
    Thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn giữ trong lòng một niềm hy vọng- dẫu mong manh thôi, nhưng tôi tin rằng sẽ chẳng bao giờ đứt...Ấy là một ngày nào đó, chúng mình lại có thể nói chuyện như xưa...
    Mình sẽ chờ được, CN ạ, chắc chắn sẽ chờ được... Vì thật ra thà chờ đợi trong hy vọng còn hơn cứ phải sống chẳng thật với lòng mình...
    " Em qua một thời xuân trẻ
    vẫn chưa quên được một người
    Anh bao năm rồi có lẽ...
    đâu về nơi ấy xa xôi..."
  2. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sự tình cờ của số phận mang em đến bên anh. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết từ bao giờ em và anh gắn bó với nhau bằng những tình cảm không gọi được bằng tên.
    Luôn luôn anh ở bên em những khi em cần có ai đó bên cạnh, luôn luôn anh mang tới cho em nụ cười những khi em đau buồn nhất, luôn luôn là anh, chỉ là anh thôi trong tim em. Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm yêu thương bên nhau, đã có biết bao những ngày hạnh phúc.
    Em tự hỏi vì sao trái tim em luôn lỗi nhịp khi nhìn anh cười, nghe anh nói. Tự hỏi vì sao chúng ta có thể chia xẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn , sao chúng ta có thể hiểu nhau dễ dàng đến thế?
    Sao suốt thời thiếu nữ em cứ mải mê đi tìm mà không gặp được ai như anh cả, đến khi mình gặp nhau thì em lại không thể tiến thêm một bước nào về phía anh, em chỉ dám đứng lại một chỗ, vui sướng hạnh phúc có anh trong đời và đau khổ vì chẳng thể nào nói với anh lời yêu thương mà em mang trong tim bao ngày.
    Yêu dấu ơi, em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Còn anh nữa, em biết gọi anh là gì đây?
    Em gọi anh là bạn yêu dấu?
    Là anh trai?
    Hay là gì khác?
    Anh là người em yêu thương, người bạn thân ái, người anh hiểu biết,người...............trong tim.Anh là tất cả.
    Nhưng với anh em là gì sao anh không nói?
    Xin một lần, chỉ một lần nói tiếng yêu thương................yêu dấu ơi
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc... để một dòng sông lơ đãng trôi qua
  3. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng là gì giữa bộn bề đời anh.
    buồn nhỉ... Đành tự an ủi mình thôi... rằng dẫu sao cũng đã có ngày xưa...
  4. niet

    niet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    .........
    Em la em gai, la co ban nho, duoc khong?..........
  5. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Được narsis sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 04/12/2002
  6. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Em là gì à, em cũng không biết nữa, chỉ biết là sẽ mãi yêu anh...

    S&R
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    còn anh thỉ.. chẳng bao giờ yêu em cả...
    tự hỏi làm chi dể tự mang dến cho mình.. những dằn vặt những nghĩ suy.... thâu đem em thức tráng...
    bề bôn của dời anh... em chẳng là gì cả.....
    hay có chăng..như ngọn gió vô tình khẽ lướt qua ....
    gió lại đi qua ngút ngàn ...
    ..
    mang theo ký ức của những ngày ... xưa dấu yêu....
  8. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ta như hai đứa trẻ nghèo
    Quả ngon chỉ dám nâng niu ngắm nhìn.
    Đừng bao giờ nhé chín thêm
    Sợ tan mất giấc mơ em một thời.
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là con kiến nhỏ, ngước mắt nhìn bầu trời. Trời trong, mây trắng. Lòng người sâu...... Con kiến nhỏ ven đường, ko làm đau ai. Nó chỉ làm tròn fận sự là ko chệch khỏi dòng chuyển của cả đàn.
    Giữa bề bộn đời anh, giữa những đam mê, giữa dòng người, giữa hạnh fúc, giữa niềm vui, giữa nỗi đau. Em chỉ là con kiến nhỏ, chẳng thay đổi được gì, và cũng chẳng muốn thay đổi gì. Con kiến chỉ làm một việc, là cần mẫn, cần mẫn..... và mọi thứ sẽ trôi... chẳng dễ dàng gì khi kiếm tìm một tình yêu, chẳng dễ gìn giữ ...... mong manh , dễ vụn như thuỷ tinh.... và cứa vào tim... chảy máu..... Nhưng em tin, giống như con kiến nhỏ, nó tin rằng mọi sự cố gắng và nỗ lực đều đem tới kết wả mong muốn.
    Luv ya much
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy nhỉ ?Sao mình cứ mãi trăn trở mình là gì ,có được đặt ở 1 chỗ nào đó trong trái tim anh ta không ?Có lẽ tốt nhất là nên xa nhau 1 thời gian ,có thể sẽ là xa nhau mãi mãi,Nhưng như vậy sẽ không còn trăn trở ,sẽ có quyết định dứt khoát .Sẽ đau 1 lần còn hơn dai dẳng mãi .
    Nice Orchid

Chia sẻ trang này