1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Trái tim ngọc bích
    Em yêu anh
    Bằng trái tim ngọc bích
    Em yêu anh
    Hoang sơ chiều tĩnh mịch
    Mây lang thang không nỡ dối bao giờ
    Mối tình nào nên thơ
    Yêu với những đợi chờ không thể tới
    Yêu với những cơn mơ dài nông nổi
    Chẳng biết dỗi
    Chẳng biết hờn
    Chẳng biết van lơn
    Nhưng thi thoảng biết cô đơn
    Và khóc
    Ôi trái tim màu ngọc
    Nước mắt trong chảy dọc mối tình
    Cạn một đời thuỷ tinh
    Em vẫn đục
    Anh đừng làm tim em gào khóc
    Hồn sẽ nhoà, hồn sẽ nhoà đi
    Tuyệt vời ơi, lẽ nào ta chia ly
    Xót xa dấu điều gì trong tội lỗi
    Tim em thành ngàn năm đá sỏi
    Mà thương nhớ đầu đời thì vẫn mới tinh nguyên
    Không dám yêu bằng những nỗi ưu phiền
    Bên dĩ vãng em tật nguyền héo úa
    Mùa thu vàng rụng vỡ
    Lá có còn gì nữa để thương cây
    Em có còn gì nữa để yêu đây
    Em ảm đạm và cuộc tình ảm đạm
    Có lẽ nào còn dám mơ anh
    Người suốt đời mang trái tim màu xanh
    -ĐTH-

    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Ước gì em có thể đuổi theo kịp ý nghĩ của anh. Giá như anh gọi điện chỉ để em thấy là anh giữ đúng lời hứa. Làm sao mình biết được anh thật đang muốn mình đừng quấy rầy khi anh vẫn ôn tồn nhẹ nhàng qua điện thoại. Chỉ cần anh bực bội, mình sẽ không bao giờ gọi anh nữa và có lẽ như thế mình sẽ thoải mái hơn nhiều vì đã hiểu rõ được mình nên như vậy. Mình còn nợ anh, mình vẫn luôn muốn phải nợ anh thật lâu. Nhưng nếu chắc một điều mình chẳng là gì giữa bề bộn đời anh thì... Giá như mình có thể cứng rắn hơn...
    Em yêu anh
    Bằng trái tim ngọc bích
    Em yêu anh
    Hoang sơ chiều tĩnh mịch
    Mây lang thang không nỡ dối bao giờ
    Mối tình nào nên thơ
    Yêu với những đợi chờ không thể tới
    Yêu với những cơn mơ dài nông nổi
    Chẳng biết dỗi
    Chẳng biết hờn
    Chẳng biết van lơn
    Nhưng thi thoảng biết cô đơn
    Và khóc


    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  3. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em có thể đuổi theo kịp ý nghĩ của anh. Uh, ước gì ...
    If I could wrap love in a ribbon, it would be my gift to you.....
  4. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ? Em là gì giữa bề bộn đời anh? Vẫn biết là mình ở vị trí nào rồi, nhưng giá em đừng ở vị trí số 2 thì hay quá. Em cũng đã chấp nhận như thế nhưng sao em cứ mãi ghen tuông, tự dày vò mình và dày vò cả anh. Chính vì em là phụ nữ nên muôn đời vẫn thế... Vẫn cứ tự day dứt mình vì "Em là gì giữa bề bộn đời anh?"....
  5. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    mà sao em hay đắn đo về chuyện này thế hả,hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo em à.hãy sống chân thật thì đầu óc ta mới thoải mái và không fải hối hận điều gì cả vì mình đã làm đúng như mình suy nghĩ.
  6. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng là gì cả.......... vẫn biết thế nhưng sao vẫn cứ yêu.............và cứ chờ..................
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi tôi mới thôi tự hỏi lòng mình câu ấy nhỉ ? Có lẽ từ khi tôi nhận ra được tình cảm của mình và của bạn. Chúng ta như hai đường thẳng dù có gặp nhau nhưng cũng chỉ gặp nhau một lần thôi bạn nhỉ ? Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn,tôi có cuộc sống của tôi,bạn có cuộc sống của bạn.Một lúc nào đó khi quá khứ trở về tôi lại tự nhủ :?Chúng ta có một tình bạn đẹp? bạn nhỉ ?
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  8. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng là gì của nhau đâu, K nhỉ.
    Có chuyện này, chẳng hay, chẳng buồn, nhưng rất bất ngờ, chẳng biết có nên kể cho cậu nghe không. Mà chắc là cậu cũng chẳng quan tâm tới. Nhưng thật sự là tớ rất muốn kể... Vì dù sao, một thời, vì chuyện ấy, trong tớ cậu là một con người khác, rất khác
  9. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Liệu rằng ta có đủ cam đảm để "khi tôi đọc bài thơ này đã cho tôi một quyết định sáng suốt dù phải đau lòng... Tôi đã cố tình để chúng tôi lạc mất nhau trong biển người sâu rộng này!!! "?
    Tình cờ
    Tình cờ tôi gặp anh
    Tình cờ sao chung nhóm
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Thương anh có phải tình cờ không ta?
    Gặp anh không phải tình cờ
    Tình cờ ánh mắt đa tình của em
    Thương anh không phải tình cờ
    Tình cờ duyên số phận trời đã se
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tình cờ em đã trao tay tim mình
    Yêu anh không phải tình cờ đâu cưng
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tình cờ nước mắt xoe tròn trên mi
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tim em vụn vỡ theo tình cờ trôi...
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Tình cờ có để ta lạc mất nhau trong đời?
    BUL
    Được tieuthubuongbinh sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 08/03/2003
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Ảo Ảnh
    Ðinh Thu Hiền

    Tôi đã chôn sao Anh cứ hiện về
    Nấm mồ ấy không một lần hương khói
    Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
    Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu
    Rômeo trên đời này có được bao nhiêu
    Mà cô gái dám làm Juliet
    Xuân Hương ơi màu trầu xanh tha thiết
    Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung
    ảo ảnh mãi thôi ảo ảnh khôn cùng
    Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
    Hồn chìm nổi lênh đênh hồn phiêu bạt
    Ðể lại về khắc khoải sống trong tôi
    Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
    Những ngôi sao là một trời tinh tú
    ảo ảnh của tôi ơi hãy bay vào vũ trụ
    Thế giới này đâu có chỗ cho Anh
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat

Chia sẻ trang này