1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa đến cái xứ sở gọi là "Thành phố của tình yêu"...
    Lại vẫn một mình đến nơi này...
    Lại cũng lang thang cùng những người bạn nhỏ "dễ thương"....
    Lại cũng ngồi nhìn ngắm các cặp tình nhân đi cùng nhau dưới cơn mưa Dalat....
    Lại ngồi gặm nhấm cái cô đơn của mình....
    Lại nhớ đến anh...
    Lại vẫn tự hỏi "Em là gì giữa bề bộn đời anh?"...
    Lại vẫn v.v....
    Và vẫn là lại vẫn chẳng tìm ra được câu trả lời....

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  2. blackmoonlit

    blackmoonlit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết chính xác em sẽ là gì trong cuộc đời của anh nhưng em đang cảm thấy rất hài lòng với hiện tại. Em chẳng mong gì hơn vậy nữa, chỉ cần lúc nào anh cũng bên em như thế mà thôi anh ah.
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!
  4. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    E hiểu mình chẳng là gì cả mà sao vẫn mong là gì đó của A??? Vẫn biết A chẳng bao giờ vào đây cả vậy thì những dòng này em viết cho ai? Chỉ cho riêng E mà thôi..

    Soudless
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em biết rồi, em chẳng là gì cả!

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chị Sol ơi, hôm nay em mới vào topic này đọc bài. Trông người lại nghĩ đến ta. Anh đã từng nói với em:" một người yêu, một người tình, một cô em gái hay một người bạn, đối với anh không quan trong tên gọi, Chỉ biết trong những ngày tháng này chúng ta đang hướng về nhau..., chia sẻ và làm chỗ dựa tinh thần cho nhau..."
    Bây giờ thì, anh với em nói chuyện rất vui mỗi khi gặp nhau, nhưng khi chia tay rồi, em thấy lòng trĩu nặng những băn khoăn, hoài nghi, thắc mắc. Ta ôm tình nặng trĩu- nghe quanh đời mưa bão- ôi những ngày yêu dấu bọt bèo.
    Người hát câu này là em- một đứa con gái ngốc nghếch. Còn anh chỉ hát: "Một cuộc tình nhỏ bé-trên đôi môi hồng đào-đường đời xa lắm nhé-em không nhớ tôi sao"
    Nhân vật emđó không phải là em chị Sol ạ
    Lẽ ra, em không nên băn khoăn, hoài nghi, thắc mắc... Lẽ ra không nên định hình hoá tình cảm khi không thể. Mà có định hình được đi nữa, chưa chắc thứ tình đó đã đẹp bằng thứ tình mình đã có, một thứ tình mong manh, lãng đãng, vô thuỷ vô chung.
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cho mình và tặng riêng cho NhuTran
    Em là gì? Em là gì là do em quyết định, em nắm bắt, em làm chủ? Em dù có là gì hay không thì cũng đã in dấu trong cuộc đời anh. Đố anh quên được!
    Mà giữa bề bộn đời em đấy, anh cũng có là gì đâu ngoài một lỗ đen to tướng hút hết mọi sự quan tâm, mọi dòng suy tưởng, mọi cảm xúc, mọi ý thức của em vào? May mà vô thức vẫn còn thuộc về thế giới riêng em, cái thế giới đàn bà vụn vằn và cảm tính.
    Dù em có là gì hay không thì giữa cuộc đời anh, em vẫn là mình, bình yên và hồn nhiên, khát khao và máu lửa, cùng quẫn mà thông suốt.
    Em vẫn vẫy vùng trong dòng suối cuộc đời em đấy thôi. Dù đó chỉ là một dòng suối vắt liêu trai trên vách đá cheo leo của cuộc đời chung không tưởng trong tình yêu này.
    Em là gì giữa bề bộn đời anh? Chuyện ấy không còn quan trọng nữa. MIễn em là em, thế là ổn, anh ạ!
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?... Là một niềm thương mến mà anh thấy cần phải được quan tâm? Vì dường như anh cảm nhận được những bất an và cả sự mong manh, dễ vỡ...Hay là em gái nhỏ để anh thấy mình lớn hơn với chính bản thân? Hay chỉ là "chuyện đùa vui tí chút" Biết không rằng, sẽ có thể như thơ BG "đùa mãi tới điêu linh"
    Và có nên hỏi em không, rằng: Em là gì giữa bề bộn đời tôi? Là em, em thân mến nhỉ? Còn tôi, có là trẻ con như em gọi hay không thì dành cho em quyền trả lời nhé!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Em là gì giữa bề bộn đời anh? Là... như anh đã nói, nhỉ. Em thích được như thế lắm, anh ạ!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. 8June

    8June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một bàn tay nắm chặt không có nghĩa là sẽ giữ được tất cả mọi thứ nó đang có, sự gần gũi thường xuyên không có nghĩa là sẽ giữ được tình yêu, một ngày nắng không có nghĩa là những nỗi buồn sẽ tan ra như sáp, một giọt mưa không có nghĩa là những cơn bão sẽ tràn qua...
    Một lời nói không có nghĩa là tất cả, một vòng tròn kết thúc không có nghĩa là sẽ bắt đầu một vòng tròn mới rộng hơn, một vài điều bình yên không thay thế cho được mọi cảm xúc, một bản nhạc kết thúc không có nghĩa là nó đã bắt đầu...
    Đừng hỏi là gì khi mọi thứ đều không có nghĩa như ta mong muốn, và cũng đừng hỏi là gì khi mọi thứ đang bồng bềnh theo ảo vọng của ta. Chả là gì trong cuộc sống của nhau, không, chả là gì cả, vì đâu có gì có tên có thể đặt lên được nhau.
    Ôi lại nói nhăng nói cuội rồi...

Chia sẻ trang này