1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Học quên để nhớ
    Học nhớ để quên
    Đừng để mình quá bi luỵ vào tình cảm..Mạnh mẽ lên một chút nào...Nếu một cửa sổ đã đóng lại trong mắt ta thì đừng cố mở nó ra nữa..Bởi nó đã đóng vĩnh viễn rôi...Hãy để cho nó nằm yên..Tìm một cánh cửa khác, nơi đó chứa bao nhiêu điều mới mẻ...và chứa cả một bầu trời hạnh phúc
    Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau, ướt môi tìm nhau, với tay tìm nhauChờ nhau, xót xa chờ nhau, hắt hiu chờ nhau, nắng vàng ngày héo
  2. christmas

    christmas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em nghĩ lại cũng thấy mình tàn nhẫn, nhưng dường như đấy lại là hành động sáng suốt của em, bởi trong lòng em có sự khinh ghét, có những tình cảm đen tối lấn lướt, đè bẹp đi cái tình cảm gọi là yêu thương. Và rồi em cũng mệt mỏi lắm, chỉ muốn rũ ra và gục xuống, vứt bỏ quách đi cái vẻ ngoài kiêu hãnh chẳng đáng giá một xu. Chao ôi! Đáng thương thay cho một kẻ lỡ vấp phải lỗi lầm. Nếu có thể lật ngược thời gian quay trở lại. Thì dẫu có phải đau đớn gấp trăm vạn lần, em cũng sẽ chẳng bao giờ nói tiếng yêu anh.
    Dont tell me goodnight
  3. may_tim

    may_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em chẳng là gì giữa bề bộn đời anh đâu nhỉ ? Em chỉ là em, một hạt cát bé nhỏ sao dám làm vướng bận bước chân anh !
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Em là tất cả...
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ tưởng xa em rồi sẽ hết
    Kĩ niệm mờ dần theo năm tháng không em
    Để mọi ngày khi vui buồn trở lại
    Em lại về giữa bề bộn đời ta
  6. hamasec

    hamasec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi ta quên mất em có còn trong ta nữa hay không. Đã lâu rồi không còn nhắc....đã lâu lâu rồi. Lâu không còn nghe tiếng mưa không còn biết đạp xe vòng quanh phố vắng. Có lẽ em chẳng còn là gì nữa, chẳng còn là một phần sống của ta. Ta không phải nhắc đến em với những gì tiếc nuối. Ta nhắc đến em như thể đọc một cuốn sách quên tựa. Không ràng buộc nữa thì dường như lại bị tổn thương. Thôi vậy cái gì chết xin hãy nằm yên mãi.
  7. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc em nghĩ rằng mình là một cái gì đó nhỏ bé nhưng có ý nghĩa trong đời anh và em đã luôn tin điều đó nhưng rồi một ngày em nhận ra là mình đã sai lầm.Em không là gì trong bộn bề của đời anh cả ,chỉ là một cái bóng của ai đó để rồi một ngày anh nhận ra cái bóng đó không phải là hình ảnh thật và anh đã bỏ đi và không hề muốn một lần nhìn lại ,không một lần muốn hiểu được cảm giác của em.Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cho em một cảm giác ảo tưởng thật đẹp mà em đã được ttrải qua.
  8. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Là gì nhỉ ? Có lẽ chẳng là gì đâu nhỉ ?
  9. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nếu ta được một lần chọn lựa lại, ta vẫn chờ em, mãi mãi chờ em, người yêu nhỏ bé của ta, em vẫn mãi là một phần trong ta, một chút gì giữa bề bộ đời ni
  10. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Em là nước mắt,nụ cười ;là hờn dỗi nhõng nhẽo ghen tuông; là đợi chờ,mong ngóng nhớ nhung....giữa cuộc sống bộn bề của anh.
    Em là cung bậc tình cảm của anh ,biết được như thế sao có những lúc em không cảm thấy mình hạnh phúc?Phải chăng em ko là tất cả bởi quá khứ sắc lạnh thỉnh thoảng lại cứa vào vết thương cũ trong tim anh khiến em chỉ biết cảm nhận cùng anh nỗi đau đã qua và hy vọng..Em hy vọng trái tim anh lành lặn để hạnh phúc mà anh và em có được sẽ trọn vẹn hơn nhé anh thương yêu.

Chia sẻ trang này