1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unregistry

    unregistry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thương, em chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong dòng đời, nhưng em là một điều có ý nghĩa trong cuộc sống của anh. Em la tình yêu và là thứ duy nhất thanh bình còn sót lại trong cái thế giới đầy rẫy những cám dỗ rẻ rúng và tầm thường. Anh giận mình vì đã xa em, anh hận em vì em đã đồng ý cho anh ra đi như thế. Cuộc sống này ơi, có hiểu tôi không
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ? Khi người ta nhắc tới tình yêu thì thường viết bằng những câu chữ sao mà buồn thế, ảm đạm thế? Những câu hỏi đã không có câu trả lời rồi sao còn hỏi mãi thế? Có ai trả lời được đâu. Tại sao không là những mẩu vui vui?
    Có bao giờ ai đó tự hỏi sao cái topic này ảm đạm, tại sao toàn "mũi tên chổng xuống" vào để tìm nguồn đồng cảm thế?
    Có thể tôi điên, okie chẳng sao cả.Nhưng nhìn vào mặt khác của tình yêu, hãy cho nó sống chứ đừng chết với cái ảm đạm đang có.
  3. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    "Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi "

    Ta không biết gọi nhau là gì, lơ lửng giữa những thứ tình có tên gọi: tình bạn? tình yêu ư? dường như có thể là ở giữa 2 thứ tình đó, hoặc có thể trên hơn hết nhưng cũng có thể chẳng là gì.....
    "Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ..."

    Không đành nói nên lời ta là gì của nhau, sẽ làm đau lòng người, đau lòng anh và đau lòng em đó là điều không tránh khỏi, thà chúng ta đừng nói, bởi trong tận cùng chỉ có hai ta hiểu là gì của nhau.
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 18/06/2004
  4. hamasec

    hamasec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần tự dặn lòng chẳng là gì của nhau, chẳng còn là một chút bề bộn gì...vậy sao vẩn không quên được. Có phải vì chưa đạt được nên vẫn mong chờ hay không....Vậy đó là tính hiếu thắng và chiếm hữu rồi....mà hình như không cũng chẳng phải thế. Ta cũng chẳng hiểu mình muốn gì. Có lẽ chỉ là muốn bóng của người xưa sống mãi.
    Bao nhiêu thứ bề bộn, bao nhiêu thứ để lo âu...có bao giờ nhìn lại chính mình đâu. Buông cho trôi, thả cho xuôi. Ta có còn là ta? Lớn rồi mà vẫn cứ tìm hoài một lối thoát cho chính mình. Lẩn quẩn. Vô nghĩa. Chán.
  5. demtp

    demtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Em... mỗi lần ai đó nắch đến thì y như rằng... "cái con nhỏ không có gì để có thể coi cho được" Thế mà em lại là tất cả trong ta. Chẳng biết sao nữa, mọi người nhìn em lắc đầu con ta thì thương... em???? là gì nhỉ? chẳng biết thề mà vẫn cứ chờ, chờ em về với nắng mai.. Ta điên ư?? không biết nữa, mọi người bao giờ mà còn có người như thế, chỉ hoạ chăng lão hâm!!! Uhm ta hâm... hâm mới yêu mới chờ, tệ thế đấy. Thế mà.. uhm thì ta hâm.... chắc có lẽ nên hâm thôi em ah!!! vì ta không chờ thì ai chờ bây giờ???? Em bao giờ về?......????????
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy dẫu cảm nhận trước rằng mình sẽ chẳng là gì , nên lúc thấy tình cảm mình hình như đổi khác đã cố nghĩ ra nhiều lý do để tự nói với mình rằng ko phải vậy, tìm đủ lý do những mong rằng điều đó ko có. Đã tự nói với mình rằng ko có đâu, sợ hãi khi thấy mình thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cố gắng phủ nhận?.nhưng ko thể thoát được, cuối cùng thì lý trí đã ko thắng được, và cuối cùng thì đã đau như đã từng lo sợ !Thế đấy biết chẳng là gì mà sao vẫn ko thay đổi được, chắc não mình có vấn đề rồi !
  7. tranngocthinh

    tranngocthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Giữa bề bộn đời anh
    Em bảng lảng mong manh
    Đã đành phận con gái
    Nge chim hót chuyền cành
    Giữa bề bộn đời anh
    Em như là cỏ xanh
    Anh hãy ngả lưng nhé
    Em nâng giấc mộng lành.
  8. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa. Sáng thức dậy chẳng muốn đi làm, tối hôm qua mình đã gọi cho anh nhưng anh ko có ở đó, buồn thật. Giờ này anh đã đi làm chưa nhỉ Nhớ anh ghê !!!!!
  9. VuMinhPhong

    VuMinhPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Phong cũng đả có lân củng :
    XXX giửa anh và em là gì nhỉ
    Là bạn bè sao em không nói ?
    Là bạn bè sao vương vấn tình anh ......
    Có ...sến lắm hông vậy ?
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Ta tự ru ta
    Ta tự giết ta bằng thương nhớ
    Nhớ thương người chẳng biết có thương ta
    Ta tự cười ta khờ khạo quá
    Níu lại gần một cuộc tình xa
    Ta tự ru ta bằng kỷ niệm
    Đong đưa lời ong **** phù du
    Ta tự làm ta thành khổ lụy
    Suốt một đời khổ hạnh chân tu
    Ta tự mời ta ly rượu đắng
    Chút ấm lòng trong lúc giá băng
    Ta tự thương ta tình đã nhạt
    Mà sao giả bộ rất ân cần
    Ta tự lừa ta cười vô tận
    Khi buồn muốn khóc dưới mưa trăng
    - Ngô thị Mỹ Trang -

Chia sẻ trang này