1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là gì giữa bề bộn đời anh?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xảy ra nhiều việc quá và cũng chính tối hôm nay mình nhận ra mình đã có cảm tình với anh, Sếp của mình . Cũng thật lạ, những biểu hiện của anh ấy đối với mình là sao đây. Không biết mình có ngộ nhận tình cảm không nữa , nhưng nghĩ lai bản thân mình thì đâu có xứng với anh đâu, trời ... càng nghĩ càng đau đầu. Nhiều lúc mình sợ cái ánh mắt đó, nhìn một cách ....khiến mình thực sự cảm thấy bối rối, liệu người ấy có đùa với mình ko nhỉ ???Nhưng mà thôi, nghĩ nhiều thì cũng vậy thôi, không thể nào đâu ngốc ah! Trở về với cuộc sống thực tại của mình thôi
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    quot-QUICK viết lúc 17:35 ngày 30/08/2004-
    Ta tự ru ta
    Ta tự giết ta bằng thương nhớ
    Nhớ thương người chẳng biết có thương ta
    Ta tự cười ta khờ khạo quá
    ..............................................
    Được niceorchid sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 13/09/2004
  3. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xung quanh anh có biết bao cô gái còn hơn mình nhiều về mọi mặt, mình biết điều đó nhưng tại sao càng lúc mình càng cảm thấy thương anh, mỗi ngày gặp nhau mình lại càng cảm nhận thấy rõ cái cảm giác đó, thật là bực mình quá đi, nhưng mà không gặp thì cảm thấy nhớ lắm. Thế gian tình trái ngang thật đấy . Ai đó đã cho mình nghe bài hát : Mãi là người đến sau, giờ mình nghiền bài hát đó mất rồi, thảm hại thiệt Hỏi thế gian Tình là gì, Tinh là chi mà ngàn năm trước cho đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình
    "Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh ... Trời ơi, em không iết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh? "
  4. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vào công ty nhưng chưa thấy anh vào, đợi hoài cho tới chiều mới thấy được mặt anh, mình cảm thấy nhớ, nhưng mà....Gặp có vài phút anh lại đi đâu mất, làm Sếp mà chắc là bận bịu với công việc lắm ! Ôi trời càng lúc mình càng không kiểm soát nổi tình cảm của bản thân nửa rồi
  5. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán, mình chẳng muốn đi làm nữa nhưng mà thấy nhớ quá phải lên gặp thôi. Nhưng gặp rồi cũng vậy, t/c của mình lại ...... Mình dạo này làm sao thế nhỉ, gây ra biết bao nhiêu chuyện hiểu lầm ở công ty. Đến nỗi để cho anh phải nói với mình một câu mà mình cảm thấy chết lịm người đi...chắc là anh ko biết đâu vì anh là Sếp mà. Dạo này sao mình lai buông lỏng bản thân thế nhỉ, đi thương một người mà biết là không thể...nhưng giờ muốn quên lại càng khó và càng không thể. chắc là nghỉ làm thôi, về nhà một thời gian đã, rồi tính. nhưng nhớ anh thì làm sao đây và cũng vì anh mà mình cố làm tới bây giờ, mình cảm thấy mệt quá, chẳng biết phải làm sao đây, thật khó nghĩ
  6. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn thiệt, tình yêu là gì nhỉ Nhiều lúc muốn nhìn anh cho thật lâu nhưng lại không thể, đang giờ làm việc mà, mỗi lần thấy anh bị cái gì đó là mình lai xao lòng, không biết người con gái anh yêu có lo lắng cho anh một cách bâng quơ như thế ko nhỉ . Đúng là còn con nít thiệt, ngốc ơi, tỉnh lai đi, mày đang lầm đường rối đó
    "Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu? "
  7. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Phải cố quên anh thôi. Dẩu biết là không thể..........
    Tôi là ai mà còn trần gian thế..., cũng hay đấy nhỉ
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Nothing is impossible.... Believe me.... Try your best!
  9. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhóc nha ! Thế nhưng cuộc đời nhiều lúc trớ trêu lắm, thấy vậy nhưng ko phải vậy đâu ! Nhưng ta sẽ cố gắng để làm việc thật tốt và ta rất mến mi nhóc ah ! Cảm ơn cuộc đời, và cảm ơn mi nhiều lắm !
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Gửi người "ất ơ":

    TÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG !!!
    Đừng tuyệt vọng... tôi ơi , đừng tuyệt vọng .
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng ...em ơi , đừng tuyệt vọng.
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vựa thẳm buồn theo..
    Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai , là ai , là ai ???
    mà yêu quá đời này...
    Đừng tuyệt vọng... tôi ơi , đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng... tôi ơi , đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên
    Trịnh Công Sơn
    Nói thế chứ nỗi đau dù nhỏ thì nó cũng là nỗi đau, người "ất ơ" cố lên nhé... Cũng gửi cho người "ất ơ" bài này rồi nhưng ở một nơi mà người chắc cũng đã, đang và sẽ không bao giờ đặt chân tới... Chỉ một điều, tôi thật sự buồn và muốn được chia sẻ với người "ất ơ" đó....
    Ngày mới rồi, cố gắng lên

Chia sẻ trang này