1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là kẻ thứ ba ...huhuhu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranganh16, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em là kẻ thứ ba ...huhuhu

    Em quen một anh trên mạng được gần 1 năm rồi . Hồi đầu bọn em chỉ là bạn bè chẳng hơn chẳng kém. Anh ý được cái tốt lắm và thật lòng ( ban đầu ) . Bọn em tâm sự đủ thứ chuyện . Vui ơi là vui !
    Sau đó một tháng , em có bạn trai . Bạn trai của em lại ở VN . Em ức chết vì lúc ở nhà anh ấy ko ngỏ lời nên nói chung cũng buồn. Em nghĩ mình sẽ chờ đợi được . Nhưng sau 2 tháng , do ghen tuông vớ vẩn . Bọn em quyết định chia tay .
    Rồi mấy ngày sau , em chat với anh bạn em . Em kể mọi chuyện cho anh . Anh ấy cho em advice về chuyện này . Cuối cùng bọn em chơi trò yêu giả vờ vì anh ấy có bạn gái rồi mà nên là điều đấy sẽ rất quá đáng. Được một thời gian, bọn em cảm thấy bọn em yêu nhau thực sự ( ko biết có thật ko nữa ? ) .
    Đến một ngày , anh ấy bảo là anh ấy đã chia tay với người yêu để chỉ là của riêng em. Em tin anh ấy nhưng vì em biết bạn thân của anh ấy nên em hỏi thôi nhưng sự thật ko phải . Anh ấy nói dối . Em hỏi anh ấy vẫn nói dối . Chỉ có chuyện này là vậy . Em thực sự bị sốc.
    Chung quy mà nói anh ấy chỉ muốn ở em một điều khi em về nước . Điều đó thì rất nhiều bạn trai muốn ở người yêu mình hay những cô bé ngây thơ trong trẳng rồi .
    Bạn thân anh ấy khuyên em bỏ anh ấy đi vì bạn anh ấy ko muốn em bị lợi dụng và nói với em rằng anh ấy chỉ yêu chị kia thôi . Nhưng đến bây giờ em vẫn ko biết phải làm gì cả .
    Có một điều em đang ở nước ngoài nên chưa có chuyện gì cả .
    Mọi người cho em lời khuyên với . Em cám ơn .

    Em sẽ phá tan cái mối tình của anh , anh trai ạ....>>>ai bảo người iu anh lắm chuyện...cho chit
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy yêu tôi nhưng tôi đã không còn trong trắng nữa rồi, nhưng tôi đã trót lừa dối anh ấy và anh ấy đã biết, anh ấy rất buồn và đau khổ..anh ấy nói không phải vì chuyện tôi đã không còn nguyên vẹn mà vì tôi đã lừa dối anh ấy...Anh ấy căm ghét sự giả dối..Tôi biết anh ấy là người rất rất tốt và tôi cũng yêu anh ấy, nhưng cuộc sống của tôi phức tạp quá..tôi phải làm sao đấy ?

    Trẻ con hay khóc, đàn ông cũng hay khóc, chỉ khác là trẻ con khóc ngay khi nỗi đau vừa đến.Còn đàn ông khóc khi nỗi đau đã qua
  3. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thì bỏ luôn không vấn vương gì.chứ để lâu bỏ cũng khó

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  4. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Dù bạn đã hay đang là người lừa dối, dù là bạn đã hay đang là người bị lừa dối, tui nghĩ rằng nếu bạn đã có được một tình yêu đích thực thì tình yêu đó sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn này, còn không thì bạn cũng sẽ thanh thản mà nghĩ rằng: anh ấy không yêu mình, hoặc mình không thể yêu một kẻ lừa dối, đó chưa thực sự là tình yêu, nếu mình yêu thật thì đã có thể tha thứ.
    Very Impolite Person
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thời gian sẽ chứng tỏ cho em tình yêu của anh ấy là thật sự hay giả dối .
    Em sẽ phá tan cái mối tình của anh , anh trai ạ....>>>ai bảo người iu anh lắm chuyện...cho chit
  6. Dr_BiLL

    Dr_BiLL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi! Yêu sớm quá mà làm gì cho khổ. Tập trung vào việc học của mình đi đã. Nếu như mà nhóc lớn hơn vài tuổi nữa thì hãy nói tới chuyện này.
    Yêu là khổ
    Không yêu là bổ​

    Dr_BiLL
  7. Cheerio

    Cheerio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nói về cái tuổi tác, đã là yêu đâu nói đến tuổi, bạn 20,30 hay là hơn, bạn chắc là bạn đủ chín chắn trong tình yêu hơn một ai đó chỉ mới 17 hay chỉ là 15,16?
    Khi đã có một tình yêu dù đứng trên góc độ nào, đó cũng là điều cần tôn trọng, bản phản đối người ta yêu sơm? Hãy đến với box Thảo luận nhé, Ở đây ai đã vào là đã biết nghĩ đến cái tình yêu không phải là giả dối của mình rùi.
    Tôi là bản sao của Twins_of_VIP
  8. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ư! Khi em đã bước chân vào ngưỡng cửa đó thì đâu cần biết nó thật hay là giả dối làm chi. Dù rằng là giả dối đi nữa thì đã có chút tình cảm với người ta rồi. Đó có phải là tình yêu không? Tình yêu là một phạm trù rộng lớn nhưng mà nó cũng rất nhỏ bé. Các thi sĩ từ trước đến nay có đâu ai định nghĩa được chính xác cụm từ: "tình yêu là gì?". Không sao, muốn biết được thế nào là tình yêu thực sự thì hãy tự định nghĩa cho chính bản thân mình một chuẩn mực về "tình yêu" đi. Rồi mọi điều sẽ dễ giải thích thôi mà!
    Tình yêu là gì thế? Anh hỏi em!
  9. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thật khó , có ai mách đường cho trái tim đâu , nếu là anh , anh để cho trái tim lên tiếng .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  10. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To tranganh16: việc gì mà phải khổ vậy em. Đã biết bản chất người ta rồi mà còn lao vào làm gì??? tạm biệt anh ta luôn cho thoải mái đi! Em còn trẻ mà, chả phải khổ vậy. Cứ lo học và chơi cho sướng đi.


Chia sẻ trang này