1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là kẻ thứ ba ...huhuhu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranganh16, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em đã cố gắng chia tay nhiều lắm rồi nhưng anh ấy cứ kéo em lại . Tại em yêu quá mà ko dứt nổi . Chán thế đấy ! Em biết em sai lè lè ra rồi mà vẫn cứ lao . Hãy chỉ cách cho em chấm dứt chuyện này đi hay em nên chờ đến khi em về nước ?
    Em sẽ phá tan cái mối tình của anh , anh trai ạ....>>>ai bảo người iu anh lắm chuyện...cho chit
  2. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi nếu là anh , anh sẽ công khai hoá vấn đề , anh chàng nào chấp nhận được anh sẽ giữ lại , còn không ai cả thì trùi ui chia buồn với em thui
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  3. AnhTu

    AnhTu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2001
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu buồn vậy sao người ta cứ lao vào Hỡi thế gian, tình là vật gì

    ................
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    ............
  4. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi , anh hiểu nhầm rồi . Đấy là một mối tình mà em là người con gái thứ ba anh ạ . Chứ ko phải em đưọc quyền chọn đâu anh .
    Được tranganh16 sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 27/05/2003
  5. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi em ạ, tội gì mà phải khổ thế, mà bọn em quen nhau và yêu trên mạng??? gặp nhau nhiều chưa? vậy mà em yêu đến vậy ư???
    <------ quái, sao ko ai vote cho mình ít sao nhỉ
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Là một ngừoi thứ ba giữa hai ngừoi . mình thích ngừoi ta nhưng làm sao đây nhỉ . Ngừoi ta ko thích mình , vậy mà mình vẫn đi cùng , vẫn dõi mắt theo ngừoi ta dù biết chẳng có kết quả gì . Tự nhiên trở thành một kẻ ngốc nghếch trong mắt hai ngừoi kia . Vậy thì tội gì cứ để mình mãi là một con ngốc nghếch chứ nhỉ? Bỏ hết đi . Tự do vẫn là hơn cả , rồi sẽ có ngừoi tốt khác tìm đến với mình . Cái gì của mình sẽ mãi là của mình , có cho đi thì cũng chẳng thể mất đc . Còn cái gì ko phải là của mình thì cuớp cũng chẳng có đc . Mặc kệ nó đi !
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  7. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Bọn em chưa gặp nhau nhưng em nghĩ anh ta đã đến đúng lúc em yếu đuối nhất nên em bị đổ zữ vậy .
    Bây giờ mọi người chỉ cách cho em chia tay mà ko làm ai buồn đi .
    " Em yeu anh ma anh dau co hay "
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy rời xa họ một thời gian để khi nào tâm trạng của bạn cân bằng , bạn có thể đối diện với họ một cách thoải mái rồi hhẵng quay lại . Hãy tìm một lý do gì đấy tránh đi với họ cho họ đi riêng với nhau có lẽ thế sẽ tốt hơn cho cả ba !
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  9. KingstheOne

    KingstheOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt mà.... ai không có người iu cứ đến Kings, sẽ làm mai mối cho, bạn tớ toàn những người rất nice, dễ thương, giỏi giang và quan trọng nhất là rất khiêm tốn (không vi tính màu tí nào...) hihi
    KingstheOne
  10. ba_kien

    ba_kien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hê,con gái dại thật nhỉ,yêu trên mạng mãnh liệt thế , chắc cô em cũng mơ mộng lắm fải ko ?,cô bé còn trẻ nên còn dại lấm bé ạ,hãy sống bằng cái đầu của mình thật nhiều vào, đừng quá để tình cảm át hết cả lý trí là ko tốt đâu, dễ bị người ta lừa lắm,bé con ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    anh bảo nhé, bọn con trai bây giờ 90% chúng nó đều không yêu hết mình đâu,chẳng thằng nào xác định là yêu chung thuỷ cả,phần lợi dụng hơi bịi lớn đấy,rồi sau này bé sẽ hiểu ,trước mắt hãy tập trung cho học đi , rồi bé sẽ quên thôi, không có gì fải lo cả, khi bé đã biết dự thật về người ta rồi.
    hãy suy nghĩ cho tỉnh táo, chào nhé!

Chia sẻ trang này