1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là kẻ thứ ba ...huhuhu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranganh16, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    em à
    theo anh thì em hãy cứ suy nghĩ cho chắc đi
    anh thì không tin truyện tình qua mạng như vậy đâu
    tại vì anh cũng bị người ta "đá" môtcại như trời giáng đây nè
    hiện giờ anh vẫn chưa suy nghĩ sâuvề việc này
    nhưng mà hãy lo học đã em ạ !
    [​IMG][​IMG]
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bảo là tình yêu trên mạng ko mãnh liệt thì chẳng đúng chút nào cả . Đâu có kể là quen nhau ở đâu , chỉ cần có tình cảm thật lòng và chân tình là đc mà , đâu có cần thiết đâu là quen biết ở đâu đâu .
    Công nhận là con trai bây giờ chẳng chung thuỷ mấy nhưng chỉ mong rằng lúc yêu thì họ chân thành , chỉ cần họ chân thành trong thời gian còn yêu mà thôi . hết rồi thì cũng coi như chấm dứt !!!!
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  3. lovelychubbie

    lovelychubbie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Những cái gì mà được nghe nói,hay kể lại thì chỉ tin được một nửa thôi em ạ.Chị ko ý bảo em vẫn tiếp tục là người thứ ba,nhưng những cái em được biết bây giờ em chỉ nên nghi ngờ,đừng nhất nhất tin đó là sự thật.
    Bình thưòng nếu la kẻ thứ ba thi cung cha vui ve gi dau em a,thiet thòi lam.Rat hiem truong hop ma nguoi thu ba dành duoc tinh yeu ca,roi cuoi cung minh la nguoi buồn khổ nhẩt.Đừng cố tìm kiếm cái gì ko fải của mình.
    No matter what u do
    All I think about is u
    Even when u r with ur Boo
    Boy, U know I'm crazie over u
  4. ars_vn

    ars_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trẻ con bây giờ khôn thật tuổi đó thì em đây còn khờ lắm kô biết làm sao nói chuyện với bạn gái chứ nói gì yêu với thượng.
  5. quanghanguyenus

    quanghanguyenus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Làm gì phải khổ thế có anh đây!
    Nguyễn Quảng Hà
  6. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là không phải ai cũng thuộc dạng "nổ"
    nhưng mà tốt nhất là hãy thận trọng trong tình yêu
    tất nhiên trong cuộc sống không thể không có tình yêu
    nhưng mà tình yêu thì có nhiều sự rắc rối .....không thể nói hết được
    hãy cẩn thận với tình yêu
    đừng nên đùa với nó
    [​IMG] http://www.tuoitrevn.org
  7. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu cái thằng kia là cái loại người gì nữa, định deposit trước ở VN cho chắc chân à, quá chán, "con sâu làm rầu nồi canh", cứ bảo sao nhiều chị em trách móc con trai thế.
    Còn bé thì lo học đi em à, nó có thể bỏ bạn gái nó rồi thì nó có thể làm lần thứ 2 khi nó gặp đứa nào hơn em.
    Chẳng còn gì để nói.
    Thời gian trôi qua mau mà lòng anh vẫn chưa có quên được em...
  8. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bây giờ em ko nên đâm đầu vào một mối tình mà mình bị thiệt cả . Có lẽ chia tay là việc làm khả quan nhất . Em cám ơn mọi người nhé . Em quyết định rồi chia tay là chấm dứt mọi chuyện . Em chẳng muốn vương vấn con người như vậy . Giả dối và độc ác thì làm sao xứng đáng được .
    " Em yeu anh ma anh dau co hay "
  9. chuoi_vn

    chuoi_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, em à, tốt nhất là hãy rút lui khỏi cái cuộc tình "buồn cười" ấy đi. Em chỉ bị thiệt thôi, có khi em còn là nạn nhân hoặc là trò chơi của người ta đấy!
    Chạy đi em ơi!
  10. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    chạy đâu báo củ chuối .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến cũ người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi

Chia sẻ trang này