1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là Kreanga Carbon, em xin bán mình cứu chủ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em là Kreanga Carbon, em xin bán mình cứu chủ

    Em thuộc loại xinh gái nhất trong dòng tamca của butterfly đây ạ. Mỗi tội bị dày vò nhiều nên không thể lành lặn như mới. Chủ em nay đang hết tiền, em liều mạng bán mình cứu chủ ạ.

    Ảnh của em sẽ được post sau. Em được chủ rinh về tháng 8 năm ngoái. Giá của em là 1,1 tr, ai mặc cả giá trị của em thì em gõ chết.

    Chú thích của chủ: Con này nó nói láo đấy ạ. Nó tã rồi đấy ạ. Đầu của nó bị sứt 2, 3 phát nhỏ rồi đấy ạ.

    Ảnh con này em sẽ post sau ạ. Tốc độ thì chậm hơn Sardius, rung hơn. Nhiều người bảo nó đẹp nhưng em thấy nó xấu hơn Sardius. Bề mặt rất trơn nên khó dán mặt hơn. Lớp gỗ ngoài mềm nên dùng phải giữ, ko biết giữ vợt thì ko nên mua ạ, mà có muốn mua em cũng chả bán đâu.

    Đấy, em chỉ nói nhược điểm của nó thôi. Bác nào thật sự thích và biết thì rước ạ. Em ko thích kỳ cà kỳ kèo.
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    ULC ơi thế thì em chuẩn bị thành gái già đi nhé, chắc chẳng ma nào rước em đâu, muốn cứu chủ mà phải bán thân thì cũng khá lắm nhưng mà ý trời ko cho rồi, nhân tiện nhắn chủ em hôm nào đến THĐ thì mang mấy đĩa có trận đấu của Kong cho anh nhé, cứ mang theo nhé vì mấy hôm tới không biết hôm nào anh xuống được
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà lảm nhảm à. Bác cứ yên tâm là từ giờ đến tháng sau em ko mang đĩa nào đến THD hết.
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất là em Thuý Kều này đã ăn một vết sứt to to ở đầu rồi, em chả bán nữa. Thôi thì 2 tay 2 súng em đi làm thêm giả nợ vậy.
    Thời buổi này giá trị đảo lộn quá. Nhân tài ngồi 1 chỗ toả hào quang thế này mà chả có thằng nào thuê làm. Trong khi người chỉ biết làm văn vần với buôn dưa lê như dotran thì lại làm chỗ lương cao, vợ đẹp con xinh.
    Tủi quá.
  5. toilabongdem

    toilabongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chưa kể hết chứ, Caigichaduoc vừa là nhân tài vừa đẹp trai lại đánh Bb hay ma chả ai thèm tuyển. Hóa ra cái bọn có bằng khen của Bộ đại học về nghiên cứu khoa học tòan là dân thất nghiệp và bị bệnh hoang tưởng
    Hìhì
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tài hoặc chỉ có tật đều không tốt, như thế là phát triển lệch lạc, có tài và có cả tật nữa mới là phát triển cân đối. Còn không có tài cũng chẳng có tật thì rõ là không phát triển. Mà ở đời thì thường những kẻ đố kị có biệt tài là chỉ thấy tật của người khác chứ ít khi công nhận tài năng, mấy kẻ có biệt tài đấy thì cũng gọi là có chút phát triển đấy kakaka
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em hoang tưởng là hoang tưởng thế nào.
    Về đẹp trai nhá, ngày nào em cũng ngồi soi gương từ sáng đến chiều, tỉ lệ khuôn mặt em còn đo đúng tỉ số vàng một cộng trừ căn hai trên hai. Làm sao mà nhầm được.
    Về đánh bóng bàn hay thì thế này nhá, bác có thấy cái người ta gọi là họp báo không? Thường thì đánh càng giỏi càng bị họp báo. Ví dụ có một ông nhá: Thắng đen á, tao chấp nó hai, hay: Tuấn sẹo á, hôm đấy tôi đau chân (jữa) nên tôi mới phải thả thôi. Suy ra càng giỏi càng bị họp báo đúng không? Mà họp báo á, người ta nói thế này về em này: Thằng này á, tao chấp nó 8.
    Còn nhân tài, cái chuyện này là tất lẽ dĩ ngẫu. Em có thể ăn 100 cái nem chua liền tù tì nhá, hoặc bác có thể đến hỏi một anh tên là Khánh ở Trần Hưng Đạo nhá, ngày nào anh ấy cũng phải nói: Anh xin em, em cho anh về anh không thể đánh nổi nữa. Mà thôi kể về tài của em thì có mà đến hết ngày.
    Đấy, từ rày đừng bảo em hoang tưởng nữa.
    Còn về Master á, chị ấy không có tật gì đâu. Chị ấy là mẫu phụ nữ hoàn hảo nhất em từng biết đấy. Các anh không che chở cho chị ấy thì thôi, cứ bắt nạt chị ấy.
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Quan niệm về giới của chú quả thật có vấn đề, thảo nào thấy chú ăn nói anh cũng thấy nghi nghi, vẫn phòng không đúng không em ?
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị em là đứa đi đầu của lớp cấp III trong lĩnh vực giáo dục giới tính đấy ạ. Có điều em là giáo dục kiểu phủi, ko theo cơ bản.
    Còn thì đang phòng không thật, nhưng đã qua một đời vợ rồi ạ. Nhưng chị hỏi thế là có ý gì? Chị đừng làm em sợ.

Chia sẻ trang này