1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là mem mới , lượm dc và nghiền ngẫm topic của bác quác nhưng mà Cáo í còn teen :))

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi olaho, 17/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. olaho

    olaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em mới tham khảo 1 topic của 1 anh 91 cưa 1 cáo 94 ;)) cũng rút ra dc 1 số điều nhưng có 1 số cái nhưng hoàn cảnh của em nó khác :D
    em là teen sinh năm 94 còn cáo ( ko biết là đủ level chưa) sinh năm 95 ( tức là em mới là thằng năm sau phải lo thi ):)>-.Cáo học giỏi( nhất lớp) , ngoan , gia đình cũng gia giáo , còn nhan sắc thì trung bình - khá .

    Em và cáo học cùng trường , nhà tương dối gần nhau( cùng 1 khu) cáo chơi thân với cái con bé sát nhà em . Nhưng mà con bé đó cái tên mình còn lộn nữa là )). Mối liên hệ chung duy nhất giừa em và cáo =((

    Cáo với em rất hay đi chung xe buýt về . Tới trạm và đi bộ chung 1 quãng đường cỡ 1.5km ,đường khu đô thị mới khá đẹp ( y như ngày xưa hoàng thị ấy [:P])
    Nếu chiếu theo bí kíp của bác quác thì em đã nói chuyện lần đầu . Nhờ vả nhá điện thoại mà có được sdt .

    Ban đầu em nhắn tin thì tình hình cũng khá căng thẳng . Sau diệp khúc " là ai" thì có lẽ do em vội quá hay sao ấy mà đã xin nick chat nên em ấy " hiu lun" .em thấy thế nên phê bình ngay " u tò mò zxy ....." cho đỡ kêu [r23)].

    Thấy tình hình có vẻ không ổn nên em bẵng đi cỡ 2-3 tháng gì đó .Rồi 1 hôm chủ nhật đẹp trời em liều nhắn đại " bik đây là ai ko nè " và tiếp theo tình hình có vẻ cũng ổn như anh 91 bên kia .Cũng tám nói chuyện phiếm xyz ...Có điều do em không có liên hệ " dao hai lưỡi " như ảnh nên cũng không căng thẳng gì nhiều .Nhưng đôi khi không rõ có làm cáo chán hay ko? , nhưng cỡ 1 tháng nay đôi lúc em nt hỏi han hay gì đó mà không thấy rep lại em mới hỏi thì cáo bảo là hết tiền ... rồi tình trạng đó vẫn tiếp tục .Em bực quá phơ luôn đại khái là " u bận hay ko mún nói chuyện gì thì cũng pm cái đi chứ . Như thế tui ko thích đâu." nhưng cũng kém theo" Nếu như u hết tiền dt thì cho tui xin lỗi nhé ". Độ nửa tiếng sau thì cáo nhắn lại xin lỗi , bảo là dt hết tiền ,mới nạp , ko để ý dt bla bla ..." .

    Nói thêm là em đã xin dc yh cáo , nhưng cáo khá ít on nên cũng chả ít mấy

    Em thấy tình hình bắt đầu không ổn nên cũng ít nhắn tin đi , 1 tuân gởi 1-2 tin nhắn hỏi han rồi thôi ;)). Có tin nhắn rep lại cáo còn bảo" chỉ nhắn cho u tin này thôi dt còn 1k ah " :-".

    Gặp nhau trong trường thì cũng đôi khi cũng gặp nhau( từ khi nt nói chuyện vui vẻ) , nhưng cáo chỉ chủ động chào em đúng 1 lần( em thấy thế cũng chào lại ) gần đây còn lại thì 2 đưa liếc nhau vô cảm ( em thì do ngại nên cũng không chào).Nhưng trên đường đi bộ về thì lại nc cũng khá vui vẻ

    Thôi tình hình đã khuya rồi , sáng mai em sẽ update típ . KÍnh mong dc mấy cao thủ giúp đỡ ạ [r2)]
  2. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ấn tượng vì lối hành văn đúng chính tả của bạn, quả thật phong thái hơn người [:D]
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Haizz, thấy chú em này cũng có vẻ trong sáng, mong muốn hướng đến một tình yêu đẹp đẽ tuổi học trò nhưng không chảy nhớt như mấy ông mới lớn và đã lớn khác, thôi thì góp vài nhời vậy.

    Kể ra thì cậu cũng như bao thằng khác, quá sa đà vào ba cái trò nhắn tin nhảm nhí, giờ làm cái gì cũng phải người thật việc thật, cứ phải gặp mặt nói chuyện thì mới xác định được con người của nó thế nào?? nó đáng để ta đầu tư không??. Cậu may mắn là cùng đường đi về với em nó, giờ cứ chọn ngày nào đẹp trời, mây bay chim lượn, nắng lung linh thì chạy tới nói chuyện với nó, đi vài hôm cho quen rồi đong đưa rủ em nó đi chơi, "tớ có biết cái quán này hay lắm, etc...".

    Bước đầu cứ thế đã, có khi mai cậu update thì tình hình nó khác.
  4. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Chat chit chỉ là kể chuyện đêm khuya, thăm dò tình hình thôi, đừng tán gái qua YM [:D].

    Khuyên bạn làm theo anh này, cứ rủ em nó đi chơi thì mới biết thái độ địch ta thế nào, ngồi nhà mà đoán thì giời cũng chả phán được.

    Tát nước theo mưa không lại bảo post đầu của mình spam, té :)
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Cháu nói chuyện qua lại nhiều thế mà không khai thác được điểm chung hay sở thích gì của gái hả.

    Giờ thế này, chú cũng đang gặp gỡ 1 cháu sinh năm 93, gái teen giờ nó thích xem xinê và ăn kem giống như đời cô các cháu ý.
    Rủ nó đi ăn kem cho đỡ tốn kém đã. Chúng mày nói chuyện với nhau cứ 1-2 K làm chú thấy hơi não. PM chú cho cái thẻ đt.



    Ngại thì chạy ra ngoài quán kem mua 2 cái solena hay soreto gì đấy giá tầm 15 nghìn thì phải, chạy đến trước mặt gái nhân lúc nó có vẻ tươi tỉnh không bướng bỉnh bước thanh tao trên đường gập gềnh sỏi đá (chú muốn nhấn mạnh với cháu phải quan sát thái độ của nó, nếu nó mặt nhăn như cái bị, chân rảo liên hồi vẻ cấp tập thì cẩn thận nó đang bị tào tháo đuổi mình nhẩy vào nó còn chưởi cho ý).
    Tiến ra phải làm cho không khí vui vẻ, nếu mà không nói được câu nào vì ngại thì ngoắc miệng ra cười mắt nhắm tịt vào rồi nó hỏi "anh làm gì zậy" thì trả lời là "Làm con king kong, anh thích ăn chuối em có thích khồng" ... ví dụ thế, rồi xòe ra 2 cái kem, trên đường đi thì không hỏi han gì về học hành, hay trường lớp, hay gia đình, hay tất cả các vấn đề nghiêm túc mà cố gắng khai thác bằng cách dò xét xem gái nó có sở thích gì, nghe nhạc, xem phim, nhảy dây, chơi ô oan quan.v.v.v. xem có sở thích nào mà cả 2 có thể gặp nhau trực tiếp để cùng làm không thì hướng vào đó, lần sau rủ đi.
    Vui vẻ, vui vẻ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng...

    Cứ như thế, rủ nó đi riêng nhiều lần, canh lúc đi dạo mà không khí nó mát mẻ, gái nó chân bước ngại ngùng, thẹn thùng, ngập ngừng và lừng chừng như đang muốn dừng thì nhẹ nhàng nắm lấy tay nó nói gì cứ nói, đi đâu cứ đi như không có chuyện gì xẩy ra, đời rất bình thường, như em Hường đang nằm trên giường vậy.



    Đến 1 lúc mà tại đó, đôi tay không còn lạ lùng, lúng túng mà thân quen, quấn quýt thì lựa, lại phải lựa, cái này quan trọng, lựa khi cả 2 đang vui vẻ, ngồi cùng nhau, nơi thanh vắng, ánh sáng le lói, ôm nhẹ qua vai gái, đảm bảo là nó ngất trên giàn quất dù ngoài trời đang mưa lất phất.
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Co' 2 nguyên nhân dẫn đến thái độ thờ ơ của cáo :
    1. Ngoại hình của cu rất ư bình thường nếu k nói là dưới mức trung bình, mà gái tuổi tin này cũng hay đặt vấn đề hình thức=> Chưa có nhiều ấn tượng
    2.Cách nói chuyện của cu thiếu i ốt nghiêm trọng,nhạt như trà xanh o độ loại k đường( Thằng nào uống k quen thì thế nào cũng : TSB thế này mà giá 6500 đ )
    Thực tình anh cũng không hiểu cu làm cái choá gì mà đi hay đi học về cug xe Bus, đi bộ 1,5Km nữa mà k gây dựng được 1 mqh nhỉ ? Chả nhẽ 2 đứa cứ cắm đầu cắm cổ đi thôi à !

    la`n sau như vậy thì nhớ mang theo túi ô mai Sấu hay đại bàng,mơ mận khế nho... gì đó, lúc đi bộ thì lấy ra rủ nó ăn chung, vừa đi vừa nói chuyện,chém gió bắn nước bọt cho anh. VD

    -Ê, Lan làm choá gì mà đi nhanh như kiến đuổi thế ? So. ma à ? hí hí
    -Dau có ạ, Khu này nhà mình thì làm gì có ma ạ, Có chăng có con ma đi như rùa đằng sau ý ạ- Mia., thằng này đàn ông gì chả hiểu tâm lý phụ nữ gì cả, bà mày đang mót đ.ai' mị chả đi nhanh[:D]
    -Cười( bắt chuyện rồi nhá), Thế đợi con ma lên đi cùng cho vui, chứ nhìn em đi nhanh ng ta lại tưởng anh ăn hiếp e
    Rut' gói ô mai ra hoặc kẹo sugus, nhét đít quần ra, an k em ?
    -Gi` thế ạ ?
    -Keo. em à, của nhà trồng được ngon lắm e ăn đi cho đỡ đói, Chút này chắc đủ làm cho giun nó đỡ bẩu tình thôi - he2
    -( ba` mày cũng đang đói thối mồm đây,)Con gà này tưởng ngu ngu ai ngờ cũng tâm lý phết- Tay lấy kẹo,mắt nhìn 1,5s mỉm cười
    -...... Sau đó thì nói chuyện cũng cởi mở hơn, nếu ga'i chủ động mở mồm thì bám nội dung của gái rồi chém. Câu chuyện phải mang sắc thái hài hước, nhớ càng bốc phét càng tốt. Thi thoảng đệm vài câu khen ngợi vu vơ, vd: hôm trước anh qua nhà con Minh chới ( con hàng xom' ), Thấy ảnh em và nó chụp chung,anh hỏi người yêu em à ( hí hí), nó khoe là : ừ chồng em đấy, học siêu nhất lớp mà lại xinh xắn nữa...
    -Nhìn em thế này chắc nhiều anh trồng cây si trước ngõ lắm nhỉ ?bla..bla


    Đấy tình hình mỗi lần đi học cùng về nói chuyện vui vẻ,chém gió phun mưa cần choa gì phải sms cho mệt ng mà lại tốn thời gian, chỉ cần 3,4 buổi cu làm tốt khâu bốc phét này bảo đảm cu sẽ gây được cảm tình với gái, Rồi sau muốn rủ chè,kem, xôi,oản cinema gì thì tuỳ.

    Chuc' cu thành công !
  7. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Đấy chú em, còn bé thế mà đã tán gái rồi. Nhớ lại hồi xưa anh học lớp 6, lần đầu bị mối tình sét đánh, nhìn thấy con bé lớp bên phát thích nó ngay, ấy thế mà cũng đến lớp 12 mới thôi. Cứ gặp hay nhìn thấy nó từ xa là đã đỏ hết mặt, kể cả đến hồi lớp 12 :)) Đúng là gà quá :)) Nhát gái ko chịu được.

    Anh SUnny_boy bảo pm a ấy cho cái thẻ điện thoại kia kìa, tha hồ mà nhắn nhé :))

    Chú cứ nghe lời anh Sunny và anh Virgo đi, toàn cao thủ đấy :D

    Sớm lên đây báo tin nhé.
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    thầy sunny_boy nhìn như mai cơn jáck sơn cưa gái điêu luyện phết, có vấn đề thắc mắc em pm cho thầy để thầy lên đây làm việc thiện cứu đời nhé, cả đời ước ao có được bồ kinh như của thầy thôi chúc thầy vạn phúc [r2)]
  9. olaho

    olaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vâng cám ơn mấy anh :))

    Về ngoại hình thì em chắc là mất điểm . Nhưng bù lại em có nhiều tài lẻ( guitar,...) , khả năng chém gió và chuyện phiếm cũng tốt ;)).

    Thật ra thì đi chung thì đi , nhưng dịp nói chuyện thì 1 tuần may lắm thì 1 lần :)) .Vì có ngày cáo không đi xe buýt , có ngày em lại không đi . Thậm chí là có ngày cáo làm biếng gọi cọp ra đón nữa chứ.( thế thì biết đường nào mà mua quà như bác kin b-()

    Tới gần đây thì thi xong cả rồi em mới bắt đầu lập kế hoạch .Mà em ấy làm biếng kinh(chân ngắn mà ta) đi có xíu mà cũng gọi cọp hay hồ ly ra đón .

    Nói chung là 1.5 km tới h chỉ giúp em được 2 bước đầu .Sau đó thì tịt

    Ngoài việc tặng ổi kẹo... (không có điều kiện làm như trên) thì cách , hướng nói chuyện của em cũng na ná như bác vingo và bác boy rồi .

    Rồi thì tới đây , tuân theo bí kíp của bác quác em bắt đầu rủ đi uống nước .Lần thứ nhất thì cáo không biết có giả điếc không?" anh nói gì đó, anh nói gì đó "bắt em lập lại mấy lần rồi nghe 1 tiếng " thôi ,không được"rõ to.Lát sau em có nhắn hỏi thì cáo bảo là " làm biếng quá". Nói chung theo bác quác là b5i xoắn .

    Tới lần thứ 2 là thứ 7 tuần trước , em rủ thì cáo đồng ý . Em bảo là thứ 2 hay chủ nhật nhé thì " em ngày cn đi chơi với ban' " thứ 2 vô trường rồi". Nói chung chắc là dính kế hoãn binh

    tình hình là thế đó, chả biết có nên rủ lần 3 không và chừng nào thì nên típ . CŨng sắp hè rồi

    p/s: lúc em type những dòng này thì nick cáo đang sáng nhưng em dek thèm pm [r24)]
  10. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    chú em rủ nó đi uống nước làm cái quái gì, gái thích đi uống nước vì nó không phải là gái hết xăng thích tàu nhanh hàng của bọn anh, chú mời nó đi xem biểu diễn guitar, hoặc violin rồi hỏi xem nó thích kiểu bài hát gì rồi gảy cho nó nghe con nào mà chả thíck

Chia sẻ trang này