1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là người quan trọng nhất đối với anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_cj, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em là người quan trọng nhất đối với anh!

    Mọi người nghĩ thế nào khi một người con trai nói với một người con gái như vậy? " Em là người quan trọng nhất đối với anh". Đó có phải là tình yêu ko? Hay đôi khi có những người còn quan trọng hơn cả người yêu? Chú thích rằng hai người này chơi thân từ bé. Họ chia sẻ mọi điều với nhau,và cả hai bây giờ vẫn còn đang ngộ nhận ko biết có phải tình yêu ko?
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì anh chàng đó đang yêu còn cô bạn thì vẫn coi anh chàng đó là một người bạn hả ?Chắc là vậy. Một tình bạn từ nhỏ, rồi trở thành tình yêu thì thật là đẹp.
  3. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    uớc gì him nói câu ấy với toi ,,,,thật hạnh phúc biết bao ,,,nhưng toi biết toi sẽ chẳng có niềm hạnh phúc đó đâu
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ni cô đa tình =)
    Tôi nói nhé : Ni cô ơi , nếu em dành cho anh 1 tình cảm đặc biệt ... Tên nó là ... Tình Yêu thì You''re my everything ....
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng rõ tình cảm của họ nữa, có thể vì họ quen có nhau, quen chia sẻ với nhau rồi nên cảm thấy người này thật quan trọng đối với người kia, chính điều này làm họ cảm thấy khó nghĩ ko biết tình cảm của họ là tình anh em đơn thuần hay tình yêu.
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    ước gì người ấy cũng nói với mình câu đó nhỉ
    Tình yêu nhiều khi cũng bắt đầu từ sự quen thuộc.
    Tình yêu luôn được vun đắp từ một tình cảm nào đó
    Hãy cố vun đắp tình cảm đó
  7. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hum...
    1 khi người con trai đã nói lời ấy thì ...bạn hãy bình thản và nhìn vào đôi mắt anh ta.Ko cần fải suy nghĩ! Đó là tình cảm xuất fát từ tận đáy lòng.Hãy cho anh ta 1 cơ hội,dù còn fân vân đó chỉ là lời ngõ miệng.
    Hy vọng bạn sẽ bắt được nửa kia của mình !!!

Chia sẻ trang này