1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em là người thích hợp nhất với anh

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi honmadethuong, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    em là người thích hợp nhất với anh

    bạn đã bao giờ chú ý đến 1 cảnh như thế này : 1 chang trai rất đẹp trai và phong độ lại tay trong tay với 1 cô gái dung mại tầm thường ? Một người phụ nữ yêu kiều lại đi bên 1 người đàn ông cục mịch thô lỗ ? thế mà các bạn biết không họ vẫn hạnh phúc và rất yêu nhau nữa là dằng khác toàn bộ bí quyết của chuyện này là ở chỗ họ luôn tâm niệm :" có thể em không phải là người tốt nhất đẹp nhất nhưng em là người thích hợp nhất với anh " chính niềm tin đó đã giúp cho họ bình tĩnh tự tin trong tình yêu và với những lời đàm tiếu của xã hội và gia đình . còn bạn bạn có được niềm tin đó không? bạn có đủ can đảm để nói rằng : em là người thích hợp nhất với anh không?
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tui thích những người nào như thế,họ biết hài lòng về những gì đang có,đây có lẽ là điều cần nhất trong tình yêu!Tui cũng không chắc là mình sẽ làm được như người ta ,nhưng mà tui sẽ cố gắng.
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tui thích những người nào như thế,họ biết hài lòng về những gì đang có,đây có lẽ là điều cần nhất trong tình yêu!Tui cũng không chắc là mình sẽ làm được như người ta ,nhưng mà tui sẽ cố gắng.
  4. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ , như thế có nghĩa là họ đã và đang rất tự tin là mình chính là người có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. tuyệt vời!!!
  5. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ , như thế có nghĩa là họ đã và đang rất tự tin là mình chính là người có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. tuyệt vời!!!
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
  7. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Anh chẳng phải là người thành đạt , anh ko hề đẹp trai , cũng ko giỏi bằng người khác , ko tốt bằng người khác , nói chung là chẳng có gì được cả . Thế thì tại sao em lại yêu anh nhỉ ? Anh chỉ biết rằng :
    EM LÀ NGƯỜI THÍCH HỢP NHẤT VỚI ANH
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Anh chẳng phải là người thành đạt , anh ko hề đẹp trai , cũng ko giỏi bằng người khác , ko tốt bằng người khác , nói chung là chẳng có gì được cả . Thế thì tại sao em lại yêu anh nhỉ ? Anh chỉ biết rằng :
    EM LÀ NGƯỜI THÍCH HỢP NHẤT VỚI ANH
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này quá bt,,, có gì mà lạ người ta yêu nhau dâu chỉ bởi cái vẻ bềngoai mà lo chứ.. heheh Nguơi` ta nói ghét của nào trời trao của dấy.. Ối ngưòi cứ kêu phải có ngưòi yêu thế nọ thế kia .. thế mà rút cục

Chia sẻ trang này