1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là nữ, hỏi thấy hơi ngại. các bác giúp em nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranghuyen, 30/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    khóa topic
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Cứ tiếp cận từ từ, đừng vội vàng là hỏng hết.
    Bạn nên thăm dò ý kiến trai kia, cứ từ từ cho trai kia biết tình củm của mình và xem thái độ trai ấy thế nào. Thấy đc thì tiếp mà ko thì dừng lại kẻo yêu ko dc mà bạn cũng dek còn.
  3. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, nói thẳng là gặp nhau theo cảm giác của em thì em với cậu bạn ấy cũng nắn gân nhau đủ rồi, thử bằng mấy câu nói để đo mức độ tình cảm của nhau cũng có rồi. kết quả là cả 2 cùng ghê gớm. Cậu bạn này thì đẹp trai, tốt tính, nhiều người yêu, có rất nhiều con gái chủ động. Em cũng có ngưòi thích chứ không phải không. Em thiết nghĩ có khi do cả 2 cùng đã trải qua chuyện tình cảm ( cậu ấy thì 4, 5, em thì 2 mối tình) đứa nào cũng than thở là yêu bây giờ sao khó quá.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng thấy chuyện này không thể vội vàng, vì có vội thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng cứ như thế này thì cảm giác là cũng không dẫn đến đâu. vì em có cảm giác thân nhau quá cũng khó cho chuyện yêu đương
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thế thì ngại gì nữa, bữa nào làm bộ hít hít nguời cậu ấy rồi bảo "thịt dạo này thơm nhỉ, lão nương ta muốn ăn thịt nhà ngươi quá"
  5. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chuyện của em không thể áp dụng như bác bảo đc ạ. Chúng em có nói chuyện thì đều là tế nhị, chứ chưa bao giờ nói kiểu vậy bao giờ, đến chạm vào người, tay chân còn chưa bao giờ dù chỉ 1 tí tẹo. Em cũng thấy mình không nói ra được câu như bác mách ạ
  6. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Giai này theo anh là ko ổn rồi, tự cao tự đại. Nếu sau lấy làm chồng thì khổ, gia trưởng đấy. Cách tốt nhất để nhìn nhận vấn đề là đứng một chỗ nào đó cao hơn để nhìn lại bao quát. Nghĩa là gái thử cắt liên lạc một thời gian, ko chủ động gì nữa xem thái độ giai nó thế nào. Nếu giai nó chủ động liên lạc thì cũng có nghĩa nó để ý tới mình, còn ko thì cho out đi cho sớm chợ.
    Đừng nhìn vào cái mẽ của nó làm gì, rõ khổ. Tìm hiểu xem tâm tính nó thế nào, có làm chồng được hay ko, kẻo sau này lại lên đây "em chán chồng em quá".
  7. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    khóa topic
  8. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ở tuổi đi làm ít khi bọn con trai để ý đến gái già cùng tuổi lắm nên tốt nhất là gái quên cái chuyện yêu đương đi \m/
  9. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tự em nhận thấy, nếu giờ không liên lạc thì cũng không có gì thay đổi. Vì cậu này đang tập trung cho sự nghiệp, và mối quan hệ của em với cậu ấy chắc chưa đến mức để cậu ấy để tâm lắm.
    Có mấy lần, hồi ban đầu cậu ấy chủ động như nhắn tin buổi sáng, hay ngỏ lời đi chơi cùng, đến đưa đi làm thì em lại bình thường, chả có cảm xúc j. Còn bảo em đến nấu cơm, em bảo không bao giờ. Vì hồi đấy em không quan tâm lắm. Chắc cậu ấy nhìn nhận vào mấy điều ấy àm không thấy tiếp tục như vậy nữa. cậu ấy cũng biết xung quanh em giờ cũng có mấy người quan tâm, vì em cũng 25t nên bố mẹ cũng muốn yêu ổn định rồi lấy chồng, còn cậu ấy bảo là cứ vội lấy chồng làm gì. Bây giờ thì toàn chêu là yêu mà lấy chồng đi, không ế đấy. nói nhiều đến mức em phát tức lên
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cũng nghĩ thế ạ, hầu hết mọi người ai cũng thế. Cậu này cũng đã nói với em là không yêu các em 9x được vì nói chuyện thấy nhõng nhẽo và suy nghĩ chưa tới. có thể do trước yêu người hơn tuổi. Còn bảo với em là giờ không thấy ai có thể bằng cô bạn gái trước, tìm đc người như thế giờ rất khó,
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Cứ dùng các biện pháp mạnh vào, cố ý để bạn ấy đoán già đoán non và hiểu 1 tí về tc của bạn dành cho bạn ý, nên để cho bạn ý hiểu sơ sơ thôi :). Nhưng khoan hãy nói rõ. sau đó bạn hãy im lặng 1 khoảng thời gian để thử bạn ấy. nếu nó liên lạc là coi như có đường tiến, nó im thì out cho khỏe.

Chia sẻ trang này