1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là nữ, hỏi thấy hơi ngại. các bác giúp em nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranghuyen, 30/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqua_poy

    aqua_poy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt hả bạn , cái gì của mình thì sẽ là của mình thôi ,dù sao bạn cũng đã có cố gắng trong mối quan hệ này rồi , mong bạn có một kết quả như ý .
  2. xau.vodoi

    xau.vodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hiiii... theo mình thì bạn nên để tự nhiên 1 thời gian nữa đã..

    Khoảng 3 - 6 tháng j đấy mới đủ độ.. Thi thoảng gặp mà vẫn thấy nhớ, thấy muốn gặp, thấy rộn ràng... thì có vẻ thích thật đấy.

    Nhưng còn thăm dò cậu kia đã.. Vì theo câu chuyện thì hinh như cậu ấy đúng là chưa bình tĩnh thật sự đâu. Sock nặng thì phải. Giờ mà chưa j đã "ngỏ lời" xảy ra 2 trường hợp

    1... Cậu kia cũng thích bạn để lấp chỗ trống " có thể xảy ra trường hợp lợi dụng tình cảm"
    2.... Cậu ấy sẽ từ chối thẳng thừng, hoặc úp mở như kiểu" chờ 1 thời gian nữa đã.........jj đấy.."

    Tóm lại là cần thời gian để xét lại tình cảm đã bạn ạ. Tình yêu thì chỉ co 1, nhưng nhiều cái lơ lớ giống tình yêu lắm lắm
  3. Black_Leopard

    Black_Leopard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đỏ: bạn thấy cậu này có dấu hiệu tung hỏa mù với bạn k? lấp lửng k rõ ràng, lúc gặp thì hồ hởi, k gặp thì có vẻ hờ hững làm mình lăn tăn
    Ng này còn mải chơi lắm, bạn đủ bản lĩnh thì 2 năm nữa may ra cưới được (đoán mò thế [:D])
  4. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với em, đang ở tình cảnh giống vậy hic, chắc anh chàng kia chưa có tình cảm gì ngoài tình bạn với em đâu vì thường nam mà yêu là người ta hành động liền, còn ậm ừ là đang tính toán hoặc plan không có mình trong đó nên người ta chẳng đặt nặng
  5. cuchuchamu

    cuchuchamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Theo miềng thì bạn học cùng cấp 3 với nhau mà iu nhau và lấy có nhìu lợi thế vì hiểu nhau lâu roài sống qua quãng đời đẹp nhất là thời hs trung học chơi thân được với nhau dễ thông củm nhưng cũng có nhiều bất lợi nhứt là cho gái như sau:
    1. vì gái bằng tuổi nên sẽ nhanh già hơn giai sau này giai hay chán, cái này sau 30t sẽ thấy rõ mồn một.
    2. gái già hơn nên giai có cảm giác dưới mắt gái giai là con nít mà điều này ko thằng giai nào muốn.
    3. học cùng nhau cấp 3 thì hiểu nhau rất sâu,biết rõ từng chi tiết thế nên chả còn gì hấp dẫn nhau cả.
    4. các pác bổ sung thêm...
  6. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nên để cho bạn ý hiểu sơ sơ thôi :). Nhưng khoan hãy nói rõ. sau đó bạn hãy im lặng 1 khoảng thời gian để thử bạn ấy. nếu nó liên lạc là coi như có đường tiến, nó im thì out cho khỏe.[/QUOTE]
    cám ơn bạn, mình cũng nghĩ mình nên làm như vậy
  7. quyketiensinh

    quyketiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    K cẩn thận lại làm rau của nó thôi
  8. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mọi người nói đúng rồi. Thực ra em cũng biết là mình sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục, hay "cố tình" dấn vào mối quan hệ này. Em không quan tâm gì đến bề ngoài, hay những gì bạn em có, vì những thứ đó em đều không thiếu. Có mấy người hơn em 5, 6 tuổi thực sự cũng rất tốt nhưng em không thấy có cảm giác nhiều khi tiếp xúc với họ. Kể ra với mọi người em mới thấy thực ra em đã quá quan tâm tới cậu bạn em, mà hình như đó chỉ là từ một phía.
    Ngày trước, em rất tin câu " thứ gì là của mình thì sẽ là của mình" và đã làm theo câu nói ấy một lần rồi, và sau lần ấy em nghĩ ra là có rất nhiều người con gái thông minh họ biết tìm, giữ gìn hạnh phúc của mình và họ đã rất hạnh phúc với người mình yêu. Có lẽ với tình huống này em nghĩ như vậy là xa xôi.
    Em cám ơn mọi người rất nhiều, ôi sao lại đi thích người không thích hợp với mình tẹo nào thế này chứ
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi mà có ng bạn thế này thì tôi để dành làm bạn, tâm sự mỗi lúc tôi bỏ ai hay tôi bị ai bỏ, chứ tôi không gạ gẫm tán tỉnh làm gì.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tôi thì không thích gái viết sai chính tả :)

Chia sẻ trang này