1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là nữ, hỏi thấy hơi ngại. các bác giúp em nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranghuyen, 30/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì ý tôi là vậy mà, dám sống vì tình cảm và dám chấp nhận bị tổn thương khi yêu lầm người là một thứ can đảm mà k phải ai cũng muốn / nên / thích / có điều kiện làm.

    Những ng sống lý trí hơn thì ít va vấp trong chuyện tình cảm hơn, nhưng đời sống tình cảm k mãnh liệt mà chỉ nhàn nhạt. Cách sống nào, quyết định nào, lựa chọn nào, cũng có mặt tốt và mặt xấu. Chọn cái nào phù hợp với mình nhất thôi, chứng chẳng nhất thiết phải theo đuôi ai hết. Họ có thay mình mà nhận kết quả tốt hay nhận lãnh hậu quả của cái quyết định của mình đâu mà mình nhất nhất nghe theo lời khuyên / xúi bẩy của họ.
  2. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái dòng này thì rất rõ ràng mạch lạc và hiểu bản thân nè!

    Nhưng sao mấy cái dòng dưới này [-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái đoạn này thì lại chẳng rõ ràng thẳng thắn với anh bạn kia gì cả, tự mình ôm lấy cục tức rồi chơi lại mà có khi anh kia cũng chẳng để ý. Nhưng cứ làm như thế đi, thậm chí thể hiện một cách quá đáng hơn vào, cho đến khi anh kia phải lên tiếng trách hỏi gì đó thì có khi lại có dịp giãi bày nỗi ấm ức ra [:D]. Còn không thì làm thế mà anh ta vẫn ko động lòng hay để ý thì lại càng tủi hơn. Cái niềm vui trả đũa được hành vi bất lịch sự của anh kia thì cũng như kiểu tự sướng, tự lừa dối mình thôi.
  3. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều vụ như thế nữa cơ bạn ạ. Chán tớ lắm
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chính bạn đã thừa hiểu vậy thì đàn ông cũng sẽ chán một phụ nữ như bạn.

    Phải rèn dũa tính cách sao cho khi mình yêu thì mình thấy hp mà ng khác yêu mình thì lòng họ cũng thấy ngập tràn niềm vui chứ.
  5. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em vừa nghĩ ra là em rất hay để ý tiểu tiết, quan tâm đến những cái nhỏ nhặt rồi suy nghĩ lung tung. Có khi suy nghĩ thoáng ra một chút thì đỡ kiểu lắn tăn như này. Cuộc sống của em cũng không nhiều bạn bè, ở ngân hàng thì chủ yếu là quan hệ công việc nhưng cũng không đến mức nhàm chán. Em cũng hay vẽ ra việc để chơi, tự dưng dạo này lại hâm hít như này. Trở lại bình thường thôi
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phụ nữ ai chẳng soi cái tiểu tiết rồi nghĩ lung tung. Nhưng có ng ôm lấy cái lung tung đấy một mình, có người biết tính mình như vậy nên hướng dẫn ng khác chiều mình để mình đỡ phải nghĩ lung tung. Cả 2 cùng vui.
  7. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình từng này tuổi rồi mà vẫn mơ mộng về một tình yêu lãng mạn, sống chết có nhau. Yêu không chút toan tính, chỉ mong mình sẽ làm những điều tốt nhất cho người mình yêu. Nhưng để cả 2 cùng như vậy đúng là không dễ. Vậy mới nói những người thông minh họ sẽ được như ý. Bản thân mình thấy có đôi chút dẫn dắt trong tình yêu thì cảm giác cũng không hay lắm. Nếu mọi thứ đều tự nhiên thì thật tuyệt.
  8. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em có một cái khác đó là khi yêu không chiều người yêu theo kiểu giặt quần áo hay nấu cơm nước tận tình. Cậu bạn em yêu mấy lần đều đc nâng như nâng trứng, người yêu còn đòi đến nhà giặt quần áo, nấu cơm( cậu bạn em ở nhà riêng) kiểu ăn sẵn quen rồi. Đi chơi với em, ăn uống cứ thấy ngồi không, em cũng mặc kệ, tự phải làm hết, ban đầu thấy kì rồi nói quen đc thế kia rồi. Em bảo đi với em thì phải tự làm hết không bao giờ có chuyện ăn sẵn như thế kia đâu. Mấy lần sau đi thấy tự làm, có chút làm cả phần của em nữa.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh này tức cười quá, tưởng mình có chút bảnh trai là mình thành hoàng tử rồi chắc.

    Đàn ông bây giờ anh nào cũng ý tứ, rất quan tâm đến date khi đi chơi, chăm sóc date chỉ thua mẹ chăm con, có đâu trịch thượng như cái anh này.

    Bạn cố chấp quen làm gì cái hạng đàn ông của thế kỷ 19 thế này? =))
  10. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em đang cố gắng suy nghĩ là làm bạn là tốt nhất, rồi sẽ chẳng đi đến đâu, vì xét ra thì không hợp về nhiều thứ, mình là con gái mà sao phải như vậy chứ. Khi nào cảm xúc nó lên thì cố gắng kìm nó xuống rồi sẽ quên được thôi, vì đã có j đâu mà k cố được. Em cảm ơn mọi người rất nhiều

Chia sẻ trang này