1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em là nữ, hỏi thấy hơi ngại. các bác giúp em nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranghuyen, 30/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn thôi, tớ k thik giai kiêu
    Đẹp giai mài ra mà ăn đc chắc
    Thái độ của cậu bạn này là ra vẻ bề trên, quen đc chiều
    Yêu thì chỉ con gái mình khổ
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà sợ khổ thì nuôi con chó đi cho vui, nói gì nó nghe đấy, lúc nào cũng vẫy đuôi ha ha
  3. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không phải sợ khổ anh ạ, cố gắng tìm sự thích hợp, hài hòa, dễ thích nghĩ nhất giữa 2 người để sau này không có những tình huống đang tiếc xảy ra. Cảm xúc vẫn là quan trọng nhất nhưng không vì thế mà bỏ qua những yếu tố cần thiết để có một mối quan hệ lâu bền và cả 2 đều cảm thấy hạnh phúc thôi ạ
  4. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu rắc rối nhỉ. Ngày xưa mình gặp vợ mình đơn giản như đang giỡn vậy. Ngày 8/3 gặp ngoài đường (trước đó thì cũng đã quen biết rồi, nhưng thậm chí còn ghét nhau nữa cơ), rủ đi ăn...cháo lòng heo. Lúc đi về thì giả bộ mua cho giỏ hoa, nhưng lại nói là gửi cho đứa bạn cùng phòng. Thế rồi vài lần là dính luôn.
    Tình yêu thì bao giờ cũng xuất phát từ cảm xúc của mình cả. Nếu có cảm xúc tốt thì cũng là bước khởi đầu thuận lợi rồi. Nhưng giờ cũng là lúc em tính chuyện lớn hơn là yêu đương rồi, cho nên ngoài cảm xúc cũng cần có lý trí nữa.
    Như có lần anh đã nói, chàng trai này còn ta đây lắm, đang còn trên mây, mặc dù đã ngã ngựa một lần. Em tìm hiểu xem tính khí đó có phải là bản chất ko, hay chẳng qua chỉ vì chút sĩ diện (vì hồi giờ toàn được gái theo) cho nên hành xử vậy. Anh thấy có ý kiến trên đây hay đấy: rằng thử góp ý với hắn xem, góp ý nhiều cái, chứ ko riêng gì chuyện gọi điện thoại. Nếu hắn thay đổi thì quá tốt, nếu ko thì ... ko cần tiếc nuối làm gì. Không có gì khổ ải bằng sống với người ích kỷ, chỉ biết đến mình mà ko nghĩ cho người khác. Vì cuộc sống vợ chồng, yếu tố hòa hợp là quyết định, ko vợ chồng nào hòa hợp 100% cả, nhưng cái tôi của mỗi người ko thể ảnh hưởng đến cái chung được.
  5. tranghuyen

    tranghuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Em cảm ơn anh nhé. Chúc anh chị thật hạnh phúc. Có câu này "Hãy nhớ, em và anh đều rất kiên cường chúng ta cùng cầm tay nhau đi đến cuối cuộc đời". Anh chị thật vui nhé!
  6. botthieugia

    botthieugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    =))=)) hay nhỉ! Cũng như những lời tư vấn trên kia thuI! cứ từ từ, Vội vàng mà làm gì, biết đâu cậu bạn đó cũng thích bạn nhưng miệng nói 1 kiều khác!, thử phản ứng thái độ của cậu ta xem sao:-) hãy vẫn duy trì những buổi hẹn hò, 8 với nhau để có thể hiểu rõ đối phương hơn và qua đó có thể xác định dc tình cảm đối phương dành cho bạn!
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng quan điểm với một số bác, thấy nổi bật lên mấy vấn đề:

    1. Bằng tuổi thì gái nhanh già hơn, sẽ kém thu hút đi nhiều trong mắt mình (trừ khi ***y lên).

    2. Cậu này một phần là kiêu một phần là nhạt yêu cũng chỉ để làm vật trang trí chứ chưa thấy cái mùi gì là hay cả.

    3. Bạn bè tâm sự thì tuyệt, một mối quan hệ gắn bó từ cấp 3, tội gì phá vỡ nó vì tình cảm chưa xác thực.

Chia sẻ trang này