1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em là siêu gà... mong các cao thủ giúp đỡ em vụ này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _drizzle_, 19/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _drizzle_

    _drizzle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ý em ở đây là
    1, gái vừa mới ra xã hội, chưa biết gì cả... vì vụ nhận lời yêu vì thương thì em đã gặp 1 trường hợp nên có khả năng là có thể xảy ra
    2, gái khôn khéo, biết che giấu khiên em ko nhận ra dc sơ hở nào.
    như vậy đấy, chứ em ko so gái vs em!
  2. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    thằng cu Đau nói chuẩn đấy chú nên kệ nó đi, coi nó là bạn, là một thứ mà lúc chú buồn chú nt cho nó vui thế thôi, nó có ny rồi chú tán như thế này thì never được, với bị mang tiếng lắm, ngay từ lúc đầu nó nói cái câu gì mà "trên danh nghĩa thì em đã có ny rồi, dù có yêu hay không thì em cũng đã có ny..." ý nghĩa của câu này là: khuyên chú thôi đi, vì nó mang tiếng có ny rồi, kể cả nó không yêu thì chú tán nó sẽ bị mang tiếng không hay.
    anh ví dụ thế này cho chú thấy
    vd: chú tán 1 đứa có ny, nếu nó không nói có ny thì không sao, chẳng ai nói gì chú. nhưng khi nó nói với chú là nó đã có ny rồi mà chú vẫn tán, nó sẽ có cớ nói với bạn nó là thằng kia hãm vãi tao nói có ny rồi mà nó vẫn tán... nó làm mất hết hình tượng con người của chú đi đấy ;))
  3. _drizzle_

    _drizzle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thế là cho qua à bác... chẹp, em đang tính nếu là sói thật thì cũng là cơ hội giao lưu cọ sát nên luyện trình luôn
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    mợ anxi cũng ủng hộ việc "chén hàng" của gà top à :-*
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tôi là khi chủ topic chia 2 trường hợp cô kia là "nai" hay "sói" thì chủ topic tưởng đó là 2 trường hợp khách quan, cô kia thực sự là "nai" hay "sói" bất chấp chủ topic thế nào.

    Trong khi đó, trong thực tế, việc cô kia được dán nhãn "nai" hay "sói" là tùy thuộc vào việc chủ topic là "sói" hay "nai." Tức là trước khi đi săm soi cô kia, chủ topic hãy tự biết mình là ai.
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chém vậy thôi. mợ biết vì sao thằng chủ top không dám "làm liều" không. không phải vì nó nhát, hay quá lụy em kia đâu. mà vì em ấy thuộc dạng "cá sấu chúa". nhìn đã chán chứ nói gì đến chuyện ...... [:P].
    nếu là anh thì anh cũng chả dám ... đâu. thục sự anh không có hứng lắm vơi mấy em lacoste chúa [:D]
    mấy chú to cao đen hôi lười cua gái thì suốt đời chỉ làm đồ nhắm cho mấy em đùi to chân ngắn. còn nếu muốn gái ngon tự động đến nộp mạng thì các chú phải hot như Cao thái Sơn, Đan trường..... hoặc... sunny_boy :))
    ngày nào anh cũng mặc vest đi làm, các sấu theo chân nhiều vô kể. mặc dù vẫn tươi cười nói chuyện với chúng nó chỉ là là để xã giao thôi. có nhiều con liều lắm, đùa với anh còn khoác vai bá cổ, anh phải dùng biện pháp mạnh như : trợn mắt rồi nói "này, vớ vấn" để nạt chúng nó. lần sau bố nó bảo cũng không dám mon men nữa. còn đối với gái ngon thì khác..:-" ..nhẹ nhàng ...dịu dàng...rồi chén hàng.
    gà top cứ nghĩ kĩ đi. nếu không có hứng lắm thì dứt hẳn. ra ngoài tán mấy em hot, lợi thế của chú so với những thằng zai khác là có các anh đây bên cạnh. vậy nhé
  7. _drizzle_

    _drizzle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bác nói sai rồi!
    em chỉ bào ko xinh dc như hot girl thôi, em chẳng nói câu nào là xấu cả, nếu bác xem hình sẽ nhận xét như em
    và thông báo tình hình luôn.
    Em đi hn từ hôm qua, xuống đến nơi vẫn còn sớm, gái ngủ quên nên chạy ra đón em trong tình trạng chưa chải tóc dẫn gái vào phòng đứa bạn em chơi, nó cứ hỏi ny ak, gái chỉ biết nói ko phải nhưng má thì đỏ ửng @@ vào làng bún Phú Đô, thử món bún nổi tiếng xem thế nào, lúc gái đang lưỡng lự ko biết vào quán nào thì em vòng tay qua eo rồi dẫn gái vào quán cách đó 1 đoạn , nói phét là quán ngon nhất khu này, gái ko phản ứng gì (sướng gần chết)... ăn bún xong, vào big C, tất nhiên cầm tay là bthg rồi... đọc qua mấy topic của bác azza cũng học dc chút exp :)).... Sau đó về phòng em nó chơi, 1 mình chém gió vs 3 đứa, như Kiều Phong đối mặt vs võ lâm ý :)) hên quá lại dc ông anh trai của gái vào, 2 anh em nói chuyện khá là vui, rồi đi ăn linh tinh nữa ( chắc ông ấy nghĩ e là ny của gái :) )...
    Đến đêm mới biết tại chị gái thằng ny mất, sao mất đúng ngày thế (đời em đen như mực.... chắc tại lúc đi gặp 5 cái đám cưới), cháu nó lại còn học đòi người lớn, nói là chị gái ny mất thì sao mà vui dc chứ, trong khi chả có tí quan hệ gì và chưa 1 lần gặp mặt ....
    Tối qua gái từ chối đi chơi vs em, em hỏi có chuyện gì thì gái bảo ko nói gì, em biết là có chuyện nên gặng hỏi thì bảo là mai đi bờ hồ gái kể cho .... Hôm sau te tởn ra cầu giấy đợi, gái đang mặc quần áo thì chú vs bà ngoại gái đi đám cưới ghé qua chơi (đen tập 2)...
    đến 11h thì e gọi hỏi sao lâu thế, vì còn hẹn đi mua quần áo vs em nữa, thì gái bảo ko đi nữa, hỏi làm sao nhất đinhj ko nói, rồi lát sau bảo ko muốn gặp em nữa @@ hớ hớ shock....
    thế là qua 1h đồng hồ đấu tranh tâm lý, sử dụng các thủ thuật, em vẫn ko moi được thông tin gì, em bực quá, next:
    " a đợi e 4 tiếng đồng hồ trong trời lạnh thế này vì lời hứa của e, và bây h e lại nói thế
    thôi từ giờ e ko cần tránh mặt a nữa, vì a ko gặp e nữa đâu... a cũng là thằng đàn ông, cũng có có lòng tự trọng... dù người ta có thế nào với e đi nữa thì 1 khi đã như vậy, cũng chẳng là gì nữa rồi. Vậy nhé, chào e! Chúc e luôn vui vẻ....."
    gái bảo:
    "xin lỗi a, e có lý do riêng, e không thể gặp a nữa, e 1 tỉ lần xin lỗi a!" ( câu 1 tỉ là 2 đứa quen nói vs nhau)
    em chẳng nói gì rồi khoảng 1h sau e nt lại:
    " lí do riêng mà e nói, là gì vậy ? "
    gái trả lời:
    " vì nếu gặp a nữa, e sẽ yêu a mất. Vì thế e không mún gặp. Dc chưa ..."
    Đọc xong cái tin, cười phá lên giữa xe, nụ cười mặn chát... ko biết phải tả thế nào cái cảm giác của em lúc đấy...... điên rồ là 2 từ e có thể nói trong trường hợp này....
    Chẳng biết nói tn nữa, các bác có ý kiến gì ko, mấy con bạn em thì nó bảo là chết rồi đấy, làm nốt đi nhưng e muốn hỏi các bác .....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy tỉ tỉ xem giúp em xem vụ này nên làm tn..
  8. _drizzle_

    _drizzle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ko ai giúp em sao ak :((
  9. _drizzle_

    _drizzle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    uppp cho lên đầu nào
  10. _drizzle_

    _drizzle_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    không có cách nào sao các bác ơi.... huhu
    gái quyết ko gặp em rồi

Chia sẻ trang này