1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lại dính chưởng rồi, nhờ các cao cao thủ tư vấn nhá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baovnit, 28/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Fb cũng là 1 phương tiện quen gái thôi, nhiều chú phủ định thế làm gì. Chú không ăn được thì để anh ăn. = ))
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nói chung ca này cũng khá sáng sủa, Nhưng nếu như theo tình hình chiến sĩ bây giờ cũng chưa có gì đặc biệt, việc của chú trước mắt là kéo pháo lên đồi, chờ đời thời cơ nã vào lô cốt địch.
    Gia đoạn kéo pháo là giai đoạn khá mệt nhọc, gái còn online chát chít có nghĩa là còn có nhưng hy vọng le lói ở bên kia đầu dốc.. việc của chú là phải tranh thủ những cơ hội nhỏ nhoi hiếm hoi này để giao lưu tâm tư với gái, dần dần đẩy quan hệ lên mức bạn bè,hẹn hò
    Chú nên nhớ các facebook hay cái gì khác hay ho, cũng như thích thú truyện trò online cũng chỉ bước mào đầu mớm nòng cho pháo. Chú nào xem trọng face, xem trọng gương mắt tươi như người mẫu trong mấy cái album ảnh. vài lời nói chăng gió trên face lại huyễn hoặc như bầu trời ăm ắp yêu thương đang cận kề thì coi như thất bại.
    Cái cảm giác gần gũi hợp nhau thực sự khi có cơ hội gặp mặt. Là khi chú hẹn hò tặng em nó loài hoa mà nó thích rồi chú biến mất trong làn sương sớm. Đấy mới là cảm giác của việc công thành nả pháo.
    Túm cái kết luận là chú phải kéo pháo lên đồi đã, tiếp cận trận địa của địch ... cái chú thủy điện sơn la thì sau này hãy tính. Chứ như các chú chưa gì đã ủ mưu sâu thì hóa ra ếch ngồi đáy riếng đến lúc gần đồn,mới nhận ra giặc đã nằm trong lòng địch quá lâu thì lại hóa bẽ bàng!
  3. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    mỗi ng 1 cách nhưng việc đầu tiên k phải là tiếp tục chát với e ấy trên fb. mà là lấy đc sdt e ấy và xin làm quen...
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ảnh trên face đa phần là đã makeup+photoshop. nhiều chú nhìn vậy đã kết nổ đĩa rồi. thôi cứ gặp mặt nói chuyện rồi tính tiếp. chỉ sợ lúc ấy gà chạy mất dép thôi. nhớ hẹn vào ban ngày nhé, chứ nhìn buổi tối thấy con nào cũng xinh.
    đây là ví dụ minh họa:
    [​IMG]
  5. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    :)) nghe chú nói anh tắc mẹ lỗ nhị =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    biền ỉa quá =)) người vô hình =))
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thảo nào máu lên não chậm. Chú Trước với mấy chú có việc rồi đây. Thông lỗ nhị nhé, vào xử lý vụ này anh phát. (chú nào đứt ca tút đi chỗ khác chơi!)


    Buồn ỉa nhưng bị tắc mà vẫn cố viết nên sai hết chính tả, mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. "buồn ỉa" chứ không phải "biền ỉa" [r23)]

    Nhưng thực ra không nên mang buồn ỉa lên đây để tâm sự. Như thế là chưa ngoan đâu! >:P


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    AmandaJoy
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi chết! Nhầm topic rồi. Cứ đinh ninh ku chủ topic này là là cu chủ topic bên kia =))
    Sorry ku em AmandaJoy. Đọc topic này thì đúng là chủ píc ko phải dùng fb để làm công cụ hỗ trợ mà là la liếm ngay từ đầu trên fb. Như vậy thì hơi ảo thật rồi.

    Chắc tại hôm qua Trung Thu, bắt chước chú Trước làm vài chai nên hơi lú =))
  7. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    chủ k biết gì đừng phát biểu linh tinh. ông chủ tôp này a thấy rất có khiếu đấy, k hiểu ông ấy bận chuyển nhà đến cạnh nhà e ấy hay sao mà k thấy tăm hơi đâu nữa :D
    còn tán gái fb thì cũng bt thôi chú ak. quan trọng là chú đủ trình tán k mới là vấn đề. chẳng cần phải r n d gì hết đâu, chỉ cần đừng ngu như chú là ok.

    tán gái cần vận dụng cái đầu là chủ yếu, gặp con nào thích có cảm tình thì tán, cần gì phải quen ngoài đời, ngoài đời có khác gì mấy đâu, quen trong fb ra ngoài đời chú thế nào chăng lẻ nó k biết trắc.
    còn gái trên fb nhiều con cũng ảo thật. nhưng ảo với tuỳ từng người thôi, với a thì nhìn sơ qua là đủ biết gái hot đến cỡ nào.
    còn chú nói có mấy loại rẻ rach mới yêu qua fb thì chú nhầm. cái này là cái chính a nói chú mới hiểu phần thô thôi này. thô lắm, làm quen kiểu gì cũng đc thôi, quan trọng là chú thể hiện ntn mới là chủ yếu. còn dẫn chứng thì a nói chú cũng k tin. a mới quen 1 e trên fb, khá hot ^^ nt từ tối đến h, viết đc mấy chữ lại phải nghỉ để nt lại cho e ấy, >:)
  8. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    ghệ này chắc chưa có nồi hấp [:D][:D][:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hehe.gấu nhà t cũng bị t bắt từ face đấy.nhưng t khác chủ top.mới quen,biết em ý nhà ở đâu,hay đi đâu là t đến xem mặt ngay (ko để gấu biết).nhờ bạn bè tìm hiểu về gấu rồi mới chiến tiếp.mà t toàn chiến face.gặp lần đầu gấu nhà t rụng luộn [:D][:D]
  9. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    :-??
  10. baovnit

    baovnit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã quan tâm góp ý cho em, thời gian vừa rồi em đi thực chiến nên bỏ bê thớt này, sr các bác.
    cái vụ thực chiến e mất 3 buổi ở trường bé mới xác định được mục tiêu, cũng hơi gian nan. tại mấy hôm trời nắng, con gái đi bộ hay đi xe thì đứa nào cũng đeo khẩu trang v mặc áo chống nắng, mà em đã khoanh vùng tối đa có thể rồi chứ, 2 buổi đầu vẫn ko nhận ra, buổi 3 e tra ra lớp học thế là ok lê tê phê.
    bé còn xinh hơn trong ảnh các bác ạ, trừ cái khoảng cách từ dép đến đỉnh đầu hơi tệ thôi chứ ổn tới 120%, nhưng mà em cũng ước lượng trước rồi.
    nhà trọ đang full nên em đang bí kế, số đt thì đang nhờ mối trong trường, hỏi trực tiếp với tra trên mạng ko ra.

    cám ơn bác. em còn phải học hỏi nhiều.
    em nói thật chứ bác mà ko thay đổi quan điểm thì đời cũng chỉ loanh quanh cái máng lợn thôi. hơi nặng lời, nhưng em nói thật đấy... xin lỗi nếu làm bác phật ý.
    chắc chắn là tiến bác ạ. què quặt em cũng bò tiến. thank bác!
    em đang tiến hành gấp rút đây. cám ơn bác, còn phải hỏi bác nhiều.
    ca của em thì ngược lại bác ạ. em cũng thấy bất ngờ.
    hê3. em cao tay hơn bác một chút. e check trước khi face to face cũng bằng fb bác ạ. cái này kể ra em cũng thông minh - sướng tí. em lân la vào fb của đồng bọn bé xem ảnh mấy bé ấy tự sướng mà nàng chỉ làm nền, đạn lạc nên vào ảnh. chuẩn luôn bác ạ.

Chia sẻ trang này