1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lại gửi lòng mình trong nỗi nhớ về anh...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HONGTIM, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em lại gửi lòng mình trong nỗi nhớ về anh...

    Anh biết không lâu lắm rồi em không dám tâm sự chuyện của mình.Em tìm sự quên trong những cuộc vui bởi vì em sợ phải 1 mình,sợ phải đối diện với nỗi nhớ về anh.Có những lúc bất chợt gặp anh,mà sự bất chợt đó sao lại nhiều đến vậy?Hn nhỏ quá phải không anh?Mình chẳng thể nào tránh nhau mãi được.Em cô đơn ngay với bản thân mình.Ước gì em trở lại là em con bé ngốc ngày xưa dù dại khờ nhưng có anh ở cạnh,chẳng buồn phiền chẳng biết khổ đau.Bây giờ em lớn lên ,có vẻ già đi thì chẳng thể có anh nữa,xung quyanh em chỉ là giả dối.Lời yêu của ai đó kia ơi,em những tưởng có thể yên ổn bên anh,nhưng tiếc thay ....Tất cả là giả dối.

Chia sẻ trang này