1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lại làm đau lòng một người nữa rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Em lại làm đau lòng một người nữa rồi...

    Hôm qua em làm đau lòng anh khi từ chối tình yêu của anh, phải ko anh? Vậy em xin lỗi anh nhé! Anh có biết cũng thời điểm đó em vừa nhận được tin nhắn của exlove xin một cơ hội để quay lại và em cũng đã từ chối rồi, nhưng anh ơi, nguyên nhân không phải là do anh đâu. Tại sao cùng 1 lúc em lại làm đau lòng đến 2 người nhỉ. Em cũng không hiểu tại sao mình lại có thể làm như vậy. Trước giờ em cứ nghĩ rằng hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là khi được ai đó yêu thật sự, và giờ đây em đã có điều đó, không phải 1 mà là 2, nhưng em đã thản nhiên chối bỏ nó. Tại sao lại thế nhỉ? em đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần câu hỏi này, phải chăng do em chưa thật sự cảm thấy hạnh phúc? hay đó chưa phải là 1 nửa thật sự mà em đang tìm kiếm? Người ta nói "Hãy bằng lòng với những gì mình đang có và đừng quá tham vọng những thứ viễn vông để rồi phải hối tiếc khi đánh mất đi những thứ đang tồn tại xung quanh mình". Em vẫn nằm lòng câu nói đó, nhưng em thấy áp dụng vào chính tình yêu của mình sao khó quá! em đã từng trải qua cảm giác "chấp nhận những gì mình đang có" nhưng kết cục vẫn chỉ là chia tay, em không hối tiếc vì kết cục đó, chỉ nghĩ rằng em đã không yêu người đó đủ nhiều và đã khiến người ta đau khổ. Giờ thì em sẽ không lặp lại điều đó một lần nữa đâu, sẽ không "vì sợ anh đau lòng mà chấp nhận tình yêu của anh" nữa, thà để anh đau lòng vì không có được tình yêu của em còn hơn là có được nhưng lại mất. Lúc đó em sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn khi ko dứt khoát ngay từ đầu. Anh ah, em xin lỗi anh nhé! em hiểu tình cảm của anh dành cho em rất nhiều, một tương lai thật đẹp đã được anh vẽ ra để từng bước thực hiện, nhưng rồi chỉ trong chốc lát bị em làm sụp đổ, đau lắm phải ko anh? Em biết cảm giác của anh lúc này, nhưng em sẽ ko giải thích hay an ủi anh đâu, vì giờ đây mỗi câu nói của em sẽ là 1 nhát dao găm vào tim anh, em đâu muốn thế! Em biết anh vẫn còn đang hi vọng dù là nhỏ nhoi sự thay đổi quyết định ở em, nhưng anh ơi! em xin anh đừng hi vọng nữa, em biết rõ con người em mà, em sẽ chỉ làm khổ anh thôi. Sau tất cả những việc này anh đừng tốt với em thế, đừng quan tâm đến em nhiều như thế sẽ chỉ làm em áy náy thêm thôi, em ko mang đến cho anh được tình yêu vậy anh hãy xem em là bạn nhé! (dù sao anh vẫn khen em là cô bé ngoan, hiền, dễ thương thì em vẫn sẽ mãi la cô bé bé ngoan, hiền, dễ thương, hơi lạnh lùng và lý trí của anh đây!)
  2. tomatotree

    tomatotree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    buồn
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của HASHALYS mình thấy sao bạn giống mình quá. Mình cũng vừa làm đau một người
  4. wedding_nightmare

    wedding_nightmare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic. Mình đáng đem ra xử bắn vì làm đau 1 tá
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đáng biểu dương tặng phiếu bé ngoan vì ko làm đau lòng ai cả. Hị hị!
  6. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko hiểu được người con trai đau khổ thế nào khi phải chấp nhận sự thật như thế đâu, Hãy suy nghĩ và trân trọng những gì bạn đang có.
  7. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, con trai con gái đều đau giống nhau, điều đó tuỳ thuộc vào tình cảm chân thành đã trao đi mà kô được nhận lại ............!
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, chiều nay mưa thậy lớn, trời lại lạnh rồi, em thích cái không khí lạnh như thế này mặc dù chỉ là cái lạnh ngắn ngủi giữa đất Sài Gòn nhưng nó làm con người em khoan khoái biết bao. Bình thường, sau những sự kiện nho nhỏ thế này em sẽ nhắn tin cho anh dù nội dung chỉ vu vơ kiểu như " anh ah, trời lạnh rồi, thích quá!", vì ít ra em sẽ có 1 ai đó để trút cái cảm giác thích thú giữa không gian lành lạnh này. Nhưng hôm nay em đã không làm vậy, anh hiểu vì sao mà, đúng ko anh! Em chỉ sợ mỗi dòng tin nhắn đến lại khiến cho anh nuôi thêm hi vọng, rồi lại thêm một lần đau khổ. Bây giờ trong em đang có rất nhiều mâu thuẫn, em đang rút lại trong vỏ ốc để suy nghĩ thật nhiều. Có phải em đang đánh mất 1 thứ gì đó quý báu chăng? Nhưng không, em đã quyết định rồi và em sẽ không thay đổi điều đó. Chúc anh tìm được hạnh phúc đích thực cho riêng mình.
  9. hoathuong_thichlamgiau

    hoathuong_thichlamgiau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xem ra thí chủ HASHALYS cũng nên thoát khỏi cõi trần tục để tĩnh dưỡng và làm bạn với bần tăng đi thôi ! bần tăng giờ đang tu hành trong chùa một mình thấy cũng buồn,muốn nạp thêm đồ đệ (đặc biệt ưu tiên đồ đệ là nữ gới)
    Được hoathuong_thichlamgiau sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 12/12/2006
  10. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Sư mà nói toàn lời ong **** !

Chia sẻ trang này