1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lại làm đau lòng một người nữa rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn gái hay..đi từ chối các anh trai thế nào cũng có ngày quả báo...một ví dụ là bạn gái tớ bây giờ .
    @Men : Cố lên các anh , từ chối một lần, lùi một bước, tiến hai bước..rồi sẽ đến lúc không phải tiến nữa mà chính họ sẽ đến với chúng ta...
  2. hoathuong_thichlamgiau

    hoathuong_thichlamgiau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi tội lỗi a di đà phật... thí chủ đã hiểu nhầm ý tứ của bần tăng rồi!!!
    Bần tăng thấy thí chủ HASHALYS đang rơi vào tình cảnh khó khăn lại có vẻ không muốn ở lại trốn trần tục nữa, muốn tu tâm tĩnh dưỡng,nên bần tăng mới có nhã ý mời thí chủ HASHALYS làm đồ đệ cùng sớm tối ăm chay niệm phật...! Chỉ thấy khổ cho mấy anh chàng kia lại gặp phải thí chủ HASHALYS,đúng là hữu duyên vô phận, Ôi đau lòng đau lòng, Mô phật!
  3. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế?
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như đã mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Tặng bạn, rất tiếc là còn 2 khổ thơ cuối nhưng mình ko nhớ được.
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Làm đau được bao nhiêu thì cứ làm thoải mái đi. Bọn con trai chịu đau giỏi lắm mà gớm liệu chúng nó đau được bao lâu? nản
  5. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai đau hay ko tớ ko biết, từ chối rùi thấy hôm sau hắn toe toét với cô khác ngay, chả hiểu nghĩ cái gì nữa
  6. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Bó tay. Con gái là 1 động vật có lý trí và tâm hồn hết sức phức tạp. Rõ ràng đã từ chối ngưòi ta nhưng lại không muốn người ta có tình cảm với người con gái khác lại cứ muốn là nếu mình từ chối hắn thì hắn phải cầu cứu van nài, ôm cái thân xác gầy héo về ốm nằm nhà vài tháng mới được. hic hic
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chẳng lẽ con trai đau khổ lại để lộ ra cho bạn thấy sao!
    như thế nào là con trai? là con trai thì phải cứng rắn!
    ko ai kể cả bạn khi nhìn thấy một ku con trai vật vã đau đớn vì một tình yêu! nếu như thế bạn sẽ cho ngay đó là yếu ớt và ko chấp nhận điều đó
    con trai có thể đau khổ nhưng ko cần thiết phải cho ng` khác thấy! có thể con trai cười nhưng trong lòng con trai đang đau lắm
    còn ng` con gái khi đã cân nhắc và từ chối tình yêu của ng` khác thì ko trách được! có trách thì trách tại sao mình lại ko đến được với nhau thôi đời còn nhìu lắm tìm là thấy
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh hẹn em đi uống nước nhưng em lại viện cớ bận để không đi. Anh nhắn tin nói rằng anh vẫn sẽ chờ và đợi... Anh ah, anh có biết mọi sự cố gắng của anh sẽ chẳng mang lại kết quả gì đâu, anh biết ko! Em có thể nói thẳng với anh rằng "em ko nghĩ mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến triển và anh đừng hi vọng làm gì nữa", nhưng em đã ko làm vậy, bản tính của em là vậy rồi, có lẽ đây là yếu điểm của em: hay cả nể và sợ làm đau lòng người khác, nhưng bù lại em đã quyết điều gì là ko bao giờ thay đổi được điều đó. Vì vậy em đã chọn giải pháp nhẹ nhàng để không làm anh cảm thấy shock. Anh có nhận thấy những thay đổi ở em chăng? em đã không trả lời tin của anh, không online để nói chuyện với anh nữa...bấy nhiêu đó đủ để anh hiểu điều gì đang xảy ra rồi chứ!? Em muốn anh tự hiểu và rút lui, đừng để em nói thẳng ra rồi cả em và anh đều cảm thấy đau lòng và ray rứt. Nếu anh đọc được những dòng này chắc anh sẽ buồn lắm, nhưng thà thế còn hơn anh cứ cố gắng trong vô vọng. Tối nay em thấy anh online khuya lắm, em biết anh đang đợi ai, nhưng em lại để nick ẩn và cứ để anh ngồi đợi mãi, em vô tâm quá phải không anh? Em biết chỉ cần nhìn thấy nick em sáng đèn là anh sẽ nhảy vào nói chuyện với em ngay, nhưng em vẫn ngồi đó nhìn nick anh sáng đèn rồi tối đèn, có lẽ anh đã rất thất vọng vì cả buổi ngồi đợi chờ em vô ích. Có lẽ vậy cũng tốt, sự thất vọng sẽ giúp anh bớt hi vọng hơn. Chúc anh ngủ ngon!
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Làm đau một người cũng là làm đau chính mình. Bất kể mình có yêu người đó hay không. Tớ gần như đã phải tìm mọi cách cho người ta ghét tớ. Lạnh nhạt, thờ ơ, dửng dưng ... là tất cả những gì lịch sự nhất tớ có thể làm được. Rồi cũng đến lúc chịu khổng nổi, tức nước vỡ bờ mà. Tớ gào lên trong nước mắt. Như muốn phát điên, phát rồ vì cái thứ mà người ta gọi là "tình yêu" và muốn tớ đón nhận. Tớ không muốn. Không thích. Nên không thể. Chỉ đơn giản thế thôi mà sao con trai không hiểu được. Người ta đeo bám tớ, dày vò tớ, vả cả người thân bạn bè của tớ cũng bị vạ lây nữa. Chao ôi là khổ. Rồi một ngày đẹp trời nọ, người ta gọi cho tớ và "khoe" rằng đã hết yêu tớ rồi. Tớ thề là chưa bao giờ tớ cười to thế. Sướng! Mà niềm vui ngắn chẳng tày gang. Té ra đó chỉ là bài ... trắc nghiệm ngây thơ củ chuối không chịu được mà người ta nghĩ ra cho tớ. Họ tưởng tớ sẽ hẫng, sẽ buồn. Trời ạ tớ không phải loại gái ấy. Đã bảo không là không mà.
    Tớ buồn. Tớ không bao giờ muốn hét vào mặt ai cả. Dù sao họ cũng tốt với tớ. Nhưng tớ buộc phải làm đau họ. Nghĩa là làm cho hình ảnh của tớ trong mắt họ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Để họ thất vọng về tớ. Và trong tột cùng của nỗi đau, con người ta sẽ đứng dậy dễ dàng hơn. Tớ cũng đau. Vì lòng tớ không xấu.
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Vegaboder làm tớ nhớ đến câu chuyện của tớ trước đây với exlove của tớ chứ ko phải người hiện tại mà tớ đang đề cập tới. Khi ấy tớ đã hành động theo cách mà bạn nói là "làm cho hình ảnh của mình trong mắt họ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết". Đúng là lúc ấy tớ dường như ko còn là tớ nữa, tớ đã dám hét vào điện thoại những câu sỉ vả người ấy để người ấy phải thất vọng về con người mà người ấy từng cho là ngoan, hiền, lễ phép. Quãng thời gian ấy tớ cũng bị dằn vặt nhiều lắm, làm những việc ko đúng với bản chất của con người mình thật là khó, nhưng lúc đó tớ buộc phải làm thể để người ta rời xa tớ. Nhưng đến bây giờ người ấy vẫn ko hiểu tại sao lúc đó tớ lại có biểu hiện như vậy, tớ nghĩ sẽ không bao giờ mình lặp lại điều đó một lần nữa.

Chia sẻ trang này