1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lại làm đau lòng một người nữa rồi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HASHALYS, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhbac_lucky

    anhbac_lucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói vậy tôi cũng thấy kỳ cho tình cảm của bạn quá ha. Bạn giống như cô gái trong câu chuyện cười vậy. Tôi mạn phép trích dẫn một xíu nhé " Ngày xửa ngày xưa ở một làng nọ có một cô gái đến tuổi cập kê, bố cô gái hoi cô thích ai để ông hỏi cho. Cô gái trả lời con thích chàng trai trẻ ở ngay gần nhà và cũng thích ông già ở gần chợ ....Và ước gì ban ngày con ở với ông già và tối đến con được o cùng chang trai....Ặc ăc...
    Mong muốn thi ai cũng tham lam cả thôi. Có thể bạn xếp vào tuýp người thích vẻ bề ngoài và chú trọng quà cáp vớ vẩn thôi. Con trái tim của chàng trai thì bạn đâu có. Hà hà..................
  2. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần đến mức độ đó, nhưng nhìn thấy vậy mới thấy mình may mắn vì ko nhận lời, có thật lòng đâu cơ chứ
  3. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình chỉ có 1 trái tim thôi, làm sao có thể đáp lại hết những trái tim khác dành cho mình. Cũng biết là buồn khi làm đau lòng 1 ai đó, vì k đáp lại họ được. Nhưng đừng nghĩ quá nhiều, vì...chẳng có cách nào cả. Chỉ cần k làm người mình yêu buồn, là được.
  4. vuquanghuy_it

    vuquanghuy_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    quá buồn
  5. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ờ há ! không iu thì thôi,vậy là đủ,hãy cứ mặc kệ người ta còn hơn.
  6. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Tớ không khoái xem phim Việt Nam lắm. Nhưng trong phim "Dốc tình" của Lưu Trọng Ninh có 1 đoạn mình khá ấn tượng đó là đoạn ông Nam nói với Vân 1 câu là " Nó là thằng đàn ông !".
    Bạn đừng suy nghĩ nhiều. Đàn ông có nhiều cái phải lo như công danh và sự nghiệp. Cho nên bạn đừng có suy nghĩ lăn tăn nhiều và kệ họ. Cuộc sống còn nhiều vất vả và thất bại nếu như thất bại về chuyện tình cảm mà không vượt qua được thì sau này làm sao có thể vượt qua nhiều chuyện khác còn to lớn hơn nhiều.
  7. haykegiacmoem

    haykegiacmoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ....sẽ chẳng ai muốn mang điều ko vui đến cho người khác... sẽ là những niềm vui, hạnh phúc thực sự khi hai tim cung chung nhịp đập......Chúc mọi người 1 mùa giáng sinh ấm áp....
  8. taisao_2007

    taisao_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự thấy đau lòng thì đừng nên nói ra, điều ấy có thể gây phản cảm đó!!!!
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Mình mặc kệ người ta mà người ta không mặc kệ mình thì sao ?
  10. blackpen

    blackpen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi . có thể bạn chưa biết cách mặc kệ người ta .
    đàn ông họ thẳng hơn chúng ta nhiều . tôi nghĩ chỉ cần 1 lời nói thực lòng của bạn rằng " Em không còn yêu anh nữa " là đủ và từ đó bạn măc kệ họ tôi tin chắc sau 3 ngày không hơn bạn sẽ được thoải mái .
    hãy xét lại mình bạn có hành động đúng không nhé

Chia sẻ trang này