1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lại thất tình rồi. Giúp em mấy ngày này với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cutepiggy, 29/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chep.. hiểu cái cảm giác này
    Tự dưng cứ nhớ lại, tuần trước còn quan tâm, nói chuyện thế mà giờ mình thế nào cũng chẳng thèm quan tâm ==>> tủi thân lắm. hic....
    Ai bảo mình cứ thể hiện chân thành là ng ta sẽ cảm động???? Vớ vẩn.
    Chep.. một khi tình cảm đã ko còn, ng ta đã quyết tâm ra đi thì tàn nhẫn và lạnh lùng lắm. Mình càng chân thành thì càng nhận lấy thương đau thôi
    Em ơi, vào hội thất tình đê (Bên TBTY ý iem a - nhà chị đấy. he..he..he....)
    Một thời gian nữa là sẽ qua thôi.
  2. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tết này đi chơi anh nhé,!
  3. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em Lại thất tình có nghĩa là thất tình nhiều lần rồi hả. yên tâm ,anh là người trung thuỷ, còn iu anh thì vui lắm
  4. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    chat bằng niêm tin à?? ko có YM của chú sao chat!!
    chat với anh nè em: boy_da_gia_con_xau
  5. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Lại chả quen, k ăn thì có thể chết, chứ k có dzai thì chả ảnh hưởng đến ai cả, càng khoẻ
    @ K việc gì fai liên lạc trc,mất giá, kệ mịa nó, k ăn ddc thì đạp đổ

  6. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thế xong rùi sao hả cô em?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Mình cứ phải làm hết mọi nhẽ cho thanh thản đã chứ.
    Đành rằng đời còn dài zai còn nhiều, nhưng mình còn mắc mức với zai nào là cứ phải giải quyết cho xong. Cứ chân thành bày tỏ lòng mình, càng kìm nén càng thương đau thì có.
    Ừ ấy nói cũng đúng, người ta đã quyết ra đi thì lạnh lùng tàn nhẫn lắm. Chính tớ khi hết tình cảm còn lạnh lùng ra đi nữa là zai. Nhưng... nói chung là cứ tình cảm thế nào thì thể hiện thế ấy. Chả việc gì phải kìm nén rồi ngồi mà than vãn.
  8. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Việc gì fai kìm nén, tình cảm đấy mang đi mà cho thằng khác, để k nó fí ra
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Lại tư tưởng con cáo với chùm nho roài, mệt thế
  10. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0

    Bà chị nói thế nào ý chứ, theo em thấy thì "những chuyện gì liên quan dính dáng đến zai đều rất mệt, nhưng mà ko dính vào ko được"

Chia sẻ trang này