1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lại tự làm đau mình rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutytuntun, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em lại tự làm đau mình rồi

    Bình thường giờ này em vẫn còn chưa bình minh, ai cũng bảo con gái như thế là hỏng nhưng em mặc kệ...em thích ngủ thì em ngủ ...em ko ăn trộm, ăn cắp ko làm trò bậy bạ là ngoan lắm rùi còn gì
    Em buồn lắm,buồn đến ko ngủ được vì em đã tự nghịch dại,đã tự làm em đau
    Cái trò thử thách trong tình yêu là vớ vẩn lắm,rất vớ vẩn nhưng em vẫn rất muốn thử. Em tin anh nhưng vẫn còn đôi chút hồ nghi. UH thì có người vẫn nói anh xinh trai,hay vui tính mà. Uh thì trước đây anh cũng có nhiều con theo đuổi mà..........
    Em nhắn tin làm quen với anh. Ngọt ngào như kẹo bông đường. Cùng lúc em - với tư cách người yêu - nhắn tin cho anh về 1 chuyện gì đó...Đặt 2 cái máy cạnh nhau,đọc tin anh gửi cho em , à ko cho em và "người em gái" ấy sao nó khác nhau thế?
    Em và anh bắt đầu từ tình bạn rồi mới yêu nhau đã quen ăn nói với nhau rất bốp chát. Bạn bè mọi người góp ý nhưng em gạt đi,embảo anh và em quen thế rồi,như thế mới tự nhiên,mới hay...
    Nhưng em đã nhầm. Em thèm lắm những lời nói dịu dang của anh,thèm lắm những ánh mắt nhìn trìu mến, những vòng tay ôm xiết..........
    Em vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng anh yêu em, anh chăm lo cho em,quan tâm đến em,liệu em có phải con bé tham lam quá?
    Em có nên dừng ngay lại trò nghịch dại của mình?để ko làm mình đau nữa?
  2. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh đã mắng em đã quát em đã cáu giận với em. Em chọc tức anh chỉ vì muốn nhận được một lời dỗ dành. Sao khó thế anh?
    Trước đây anh luôn dỗ dành em, anh luôn nhẹ nhàng với em vì anh sợ em buồn,em khóc. Anh bảo anh hiểu em nên dù em sai, anh vẫn là người làm lành trước. Anh bảo anh biết em bướng bỉnh nên dù em có đẩy anh đi, em có đòi chia tay anh cũng vẫn ở bên em.
    Nhưng bây giờ sao khác thế?
    Được tutytuntun sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 23/03/2007
  3. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đang phân vân vì ko biết có nên dừng lại cái trò "tự làm mình đau" ấy hay ko nhưng trên box này chưa ai khuyên giải thì em lại tình cờ ngớ ngẩn đọc được cái này. Có lẽ đúng chăng?Cái này em copy ở ngoisao.net:
    Vỡ mộng vì quá tin
    Có nhiều phụ nữ, vì quá tin vào sự chung thủy, đúng mực của "nửa kia", đến khi phát hiện ra, đó chỉ là sự giả tạo, họ bị suy sụp và mất lòng tin vô cùng.
    Chồng Oanh là người mẫu mực, thương yêu vợ con, chăm lo cho gia đình. Sau giờ tan sở, anh có mặt ngay ở nhà. Dù giữ chức vụ quan trọng nhưng anh không biết nhậu, cũng không thích la cà với bạn bè sau giờ làm việc. Anh không bao giờ ra khỏi nhà một mình vào buổi tối chị Oanh rất an tâm. Gia đình nhà vợ từng rất tự hào và quý anh con rể thuộc loại hiếm ấy.
    Một hôm, Oanh báo với chồng là phải làm việc ngoài giờ đến 9 giờ tối mới về nhưng mới hơn 6 giờ thì công ty mất điện, chị về sớm hơn dự kiến. Về nhà không thấy chồng đâu, chị gọi di động thì anh trả lời có vẻ nhát gừng, lúc nói là đi mua đĩa, lúc bảo xe hư, chị chờ mãi đến 9 giờ anh mới về.
    Nhìn anh áo quần nghiêm chỉnh, đầu xịt keo bóng lẫy, mùi nước hoa ngào ngạt - điều mà chị chưa từng thấy khi anh đi ra ngoài vào buổi tối - chị linh cảm có gì đó không đúng như lời anh nói. Đợi anh vào nhà tắm, chị mở điện thoại di động của chồng ra xem thì thấy nhiều tin nhắn của một cô gái có cái tên viết tắt là T. (chồng chị đã ?ocẩn thận? không lưu đầy đủ tên cô ta). Sau đó, chị gọi điện cho cô gái ấy thì biết cô ta và chồng chị quen nhau khá lâu và anh thường đi chơi với cô ta trong giờ làm việc. Điều này làm chị nhớ thói quen về nhà đúng giờ của anh. Cô ta còn không tin anh có vợ và sẵn sàng hẹn gặp ?oba mặt một lời? để làm rõ mọi chuyện. Khi bị chị chất vấn, anh chống chế: ?oĐàn ông có vui chơi ở đâu thì vợ con vẫn là trên hết!?.
    Chuyện của Thi cũng bi hài không kém. Thi vẫn được cả nhóm bạn thầm ghen tỵ vì có anh người yêu rất lý tưởng. Yêu nhau đã lâu nhưng Quang, người yêu Thi, chưa bao giờ để cô nghi ngờ, ghen tuông. Một hôm, đám bạn Thi nghĩ đến chuyện ?othử? Quang xem anh chàng này "vững" đến đâu. Khi nghe kế hoạch thử người yêu, Thi gạt phăng ngay vì cô tuyệt đối tin tưởng anh.
    Cuối cùng, một đứa giả vờ nhắn tin nhầm vào số điện thoại di động của Quang, sau đó nhắn lại xin lỗi. Không ngờ, Quang trả lời hết sức nhiệt tình và còn mời đi uống cà phê để? làm quen. Sau một thời gian chat qua điện thoại, Quang khẳng định mình chưa có người yêu. Quang liên tục nhắn tin, gọi điện rủ cô này đi chơi với lời lẽ hết sức tình tứ.
    Khi Thi đưa bằng chứng ra để lật tẩy anh ta, Quang chống chế: ?oĐùa vui thôi mà, em mới là người anh yêu!?. Không chỉ ?ochết trong lòng một ít?, Thi kiên quyết chia tay.
    Ngạn ngữ nước ngoài có câu: Love much, trust a few and hurt to none (Yêu nhiều, nhưng tin ít thôi và đừng làm đau lòng ai cả). Nhiều người cho rằng: thà không tin (hay tin ít thôi) để khỏi hụt hẫng, chới với khi mất lòng tin. Nhưng yêu mà tỉnh táo quá, lý trí quá thì còn gì lãng mạn? Câu trả lời có lẽ chỉ dành cho người trong cuộc.
    (Theo Sài Gòn Tiếp Thị)
  4. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi,buồn nao lòng!
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hình như những cô gái đang yêu thường có những việc làm giống nhau . Đều thích tự làm đau chính mình. Nhưng có bao giờ tytytuntun thử đặt ngược lại vấn đề: Vì sao cách trả lời của anh ấy dành cho những tin nhắn kẹo bông đường lại khác với tin nhắn dành cho bạn? Bạn thèm những lời nói dịu dàng, những ánh mắt âu yếm,những vòng tay ôm xiết thì anh ấy ko thèm sao
    Mình ko muốn nói là khuyên hay tư vấn, chỉ là mình chia sẻ suy nghĩ của mình- cũng là con gái, cũng yêu say mê và lãng mạn với tytytuntun rằng: dẹp cái trò thử thách ấy sang 1 bên, mà hãy làm phép thử này này: làm mình trở nên đẹp nhất có thể để thêm tự tin, hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh, bước đến trước mặt anh ấy nhìn bằng ánh mắt âu yếm, ôm xiết thật ngọt ngào và nói những lời dịu dàng ( nếu sợ anh ấy shock thì có thể thay đổi trước bằng tin nhắn, viết những tin nhắn kẹo cao su, kẹo dẻo và kẹo chocolate, độ ngọt ngào tăng dần )
    Cứ thử đi tytytuntun ạ! Đó cũng là cách làm mới tình yêu đấy. Con trai thường ngại biểu lộ cảm xúc và cách thể hiện cũng ko tốt bằng con gái. Vì thế cứ phải liều mình thử trước, đừng ngồi trách anh yêu sao ko ngọt ngào với em nữa mà hãy đem đường tặng anh ấy trước đi. Nỗ lực sẽ được trả công xứng đáng đấy
  6. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều nhiều, thì mình cũng biết mình sai nhưng tự ái cao ngút trời, cả 2 đều bướng và ko muốn bộc lộ cảm xúc của mình mà!
    Thế nhưng đôi lúc mình nhắn tin ngọt ngào hoặc làm cái gì đó để refresh tình yêu thì anh ý toàn làm mình cụt hứng thôi,cũng nản lắm!
    Rất cám ơn bạn đã chia sẻ!
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    tytytuntun cứ phớt lờ cái thái độ làm bạn cụt hứng của anh ấy đi, việc mình mình cứ làm, nhưng bạn phải làm với sự nghiêm túc và thật lòng( muốn được ngọt ngào với anh ấy)chứ đừng làm theo kiểu nửa đùa nửa thật! Và vì 2 bạn là bạn bè quen bốp chát nên cũng đừng lạm dụng sự ngọt ngào quá nhiều và quá nhanh, xen kẽ ngọt ngào ít 1, tăng dần và giảm đi cường độ cũng như tần suất bốp chát . Cừ từ từ, kiên nhẫn và chọn đúng thời điểm thích hợp để ngọt ngào nhá! ( ví dụ như lúc anh ấy mệt mỏi hay lúc bạn nhớ anh ấy chẳng hạn)
    Chúc bạn đủ kiên nhẫn và thành công! Buồn nhanh lên rồi hết
    nhé
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 23/03/2007
  8. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hì mình sẽ thử, bây giờ mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn,đi chơi cho thư giãn đầu óc nào
    Thanks a lot
  9. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em đi lượn lờ shopping rùi ăn uống thấy đầu óc thư thái hẳn, quên hết cả buồn.
    Tự giam mình trong nhà đầu óc ngu muội đi nhiều thật
  10. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trò đùa đã đi quá xa, mình ko thể dừng lại kịp nữa rồi, xin lỗi một-nửa-mùa-thu ko fải mình ko nghe lời khuyên của bạ[n mà sự việc đã đi quá xa,mình ko xừng lại được

Chia sẻ trang này