1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lại tự làm đau mình rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tutytuntun, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Sao lại cứ phải làm khổ mình nhỉ...
    Cứ đi...rồi sẽ đến.
    Gõ đi... cửa sẽ mở.
  2. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    uh ngu ngốc mà lại
    chơi dao nên bị đứt tay, giờ chẳng biết kêu ai, nghịch dại nên chẳng ai thương
  3. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Oài, các cô gái. Lúc nào các cô cũng phải chơi trò Vượt qua thử thách thế nhỉ? Các cô cứ nghĩ tốt về người con trai của các cô đi, các cô sẽ thấy mình hạnh phúc. Một tin nhắn, các cô gửi cả niềm tin. Còn với man, nó chỉ đáng giá 300 đồng.
  4. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nói đúng, mình đã ngu ngốc quá
    Con trai và con gái khác nhau nhiều quá, con gái luôn trầm trọng hoá sự việc còn con trai thì cứ tưng tửng.
    Biết là thế nhưng mình vẫn cứ ngu, thế mới nhục chứ
    Mọi chuyện của mình cũng đã giải quyết xong. Cãi nhau 1 trận tan tành, ai cũng cố chứng minh rằng mình đúng. Sau 2tiếng chinh chiến cuối cùng lại
    Công nhận là lũ con gái (trong đó có mình) mềm yếu và cả tin thật!
    Thôi thì cứ tin đi, tin là mình được yêu chân thành, ai đánh thuế niềm tin đâu cơ chứ
    Chúc cả nhà luôn hạnh fúc.
    Thankssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
  5. linhngoc1726

    linhngoc1726 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi!tui là con trai tui tui noi thiệt nhé .bạn hãy là 1 người con gái .vì anh ấy cần yêu là 1 người con gái.chứ ko phải là 1 ngưòi con trai bạn à.1 người con gái là luôn thể hiện mọi tình cảm của mìn trước người mình yêu.và có gì đó của sự dịu dàng yếu đuối và ngot ngào.bạn ko thay đổi nhanhbạn sẽ mất ngưòi yêu đó minh nói thật đó.và phép thử của bạn sẽ làm ngưòi yêu bạn cảm thấy bi xúc phạm và bạn sẽ mất ngưòi yêu minh nói thiệt.hi vọng bản tỉnhngộ sớm
  6. Daccord

    Daccord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    dừng lại đi bạn
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng lang thang sang tâm sự, đọc bài của bạn, thấy mình cũng đang là đứa chơi dao, bị dao cứa đứt tay.
    Biết là mình đang tự làm đau mình, vậy mà không hiểu sao vẫn làm.
    Biết mình cũng sai, nhưng mà bướng, ngang quá....
    Nhưng rồi lại tự nghĩ, có lẽ nên chấm dứt, người ta yêu mình bị mình làm khổ quá...tốt hơn, yêu một ai đó có thể làm họ luôn mỉm cười...chắc ko phải đứa ngang bướng khó bảo, không chịu thay đổi như mình..........
  8. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn. Mình đã kết thúc trò nghịch dại này rồi. Anh ý rất tức giận khi biết mình đã thử thách vớ vẩn như vậy. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Mình sẽ cố gắng thay đổi để làm cho tình yêu của mình thêm bền chặt hihì
    Con gái đúng là nhiều khi rất ngu ngốc. May mà mình vẫn chưa làm gì quá đáng gây hậu quả nghiêm trọng cả
  9. tutytuntun

    tutytuntun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất giống mình, ngang bướng,khó bảo, bây giờ nghĩ lại thấy người yêu mình cũng giỏi thât, vẫn kiên nhân và chịu đựng một đứa tai quái như mình
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ha! cả 2 đã cùng vượt qua thử thách! Hạnh phúc nhé

Chia sẻ trang này