1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em lại yêu rồi , em thích quá , em nên làm gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycoldheart, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là chú này thú vị haha....dễ bị gái chăn
  2. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    hố hố hố
    chuyẹn tình càng ngày càng tiến triển theo chiều hướng tốt
    em đã phát hiện ra em ấy đã có ng` yêu
    do em ấy nói với em
    nhg mà ko sao
    em đã đưa vào bẫy rồi
    ko thể thoát ra dc
    cứ tưởng hơn em 1 tuổi khôn ngoan hơn
    cáo hơn thế nào
    chứ ai ngờ
    cũng bình thường
    hiền lành và dễ thương lắm
    chứ ko phải hệ con gái đầu toàn sỏi
    em đã hẹn dc 1 buổi đi chơi với nàng
    vào ngày 31 này
    tối 31
    chỉ 2 đứa
    nàng cứ đòi cho ng` y nàng đi cùng
    nhg mà
    em hiểu
    nói là nói vậy chứ cũng chả muốn
    nàg bảo cũng đang chán ng yêu
    nhg mà ko muốn bỏ
    em bảo " chán mà ko bỏ đi , sau này sẽ hối hận " và thêm bớt vài câu kiểu
    "ai yêu em thì sướng chết dc "
    và em luôn tỏ ra lịch sự tử tế
    khác hẳn với mấy cái thằng cợt nhả tóc vàng hay lên đấy đá
    nàng bảo em
    đeo khuyên tai trông hay hay , lại còn nghịc nghịch cái khuyên tai em nữa
    chiều nay
    em đã ra nói chuyện thêm
    và sau 1 hồi ỉ ôi tỉ tê to nhỏ
    em thấy nàng cũng xuôi xuôi
    căn bản cái thằng ng y nàng sinh năm 84
    em bảo , yêu ng già chán lắm , chj chán là đúng rồi
    bây h mà chị ko bỏ đi
    sau này chị sẽ hối hận
    em còn bảo thẳng
    chị cứ chia tay với anh ng y chị đi , em đảm bảo
    chị sẽ ko bao h hối hận , và sau này chị sẽ nghĩ
    "sao hồi ấy mình lại ko chia tay sớm hơn"
    cuộc nói chuyện càng ngày càng vui
    sau đó có hàng xôi đến
    nàng gọi cả lũ xếp bàn ra ăn
    và hỏi em có ăn ko
    nhg em từ chối
    căn bản em sợ ra mua , lại nổi máu sĩ diện trả tiền cho cả bọn kia thì khốn nạn
    bởi lúc ấy em ko có tiền lẻ
    sau khi mua xong
    nàng vào ngồi ăn
    lại hỏi em "ăn ko"
    "chị đút cho em thì em ăn "
    vậy là sắn 1 miếng xôi gấc , lại còn cho nhiều dừa và đút cho em
    ngon thế
    em ăn mà cứ nghẹn ngào xúc động ko nói nên lời
    bọn bạn em từ xa , cứ trầm trồ ...........
    hố hố hố
    nàng bảo em là "chia tay ng yêu ,ừ thì chia tay , nhg mà đểlàm j "
    em bảo " chị cứ chia tay đi , rồi chị sẽ biết"
    "cứ cho là chia tay đi, thì cũng kophải là vì ....( ngừng ) , ở đây em hiểu cái chỗ ngừng ko nói là từ ''em"
    em bảo "mình mới 19 , 20 , mà đi yêu ng` già , anh kia 2 mấy rồi , già quá , yêu chán lắm "
    nàng chỉ cười , cười y như cái nụ cười khi mà em tặng hoa hôm noel , mãn nguyện , hạnh phúc ,yeah
    rồi nàng bảo em " thế em yêu mấy cô rồi "
    trong lúc bối rối
    lúc nàng hỏi , em đang quay mặt lại bọn bạn em làm dấu V (victory) ra hiệu thành công
    thì nàng lại quay lại nhìn em
    em vội đưa luôn cái tay trái đang dấu V ra
    tức là 2 ấy ạ
    "2 thôi á "
    "thế còn mấy nữa "
    "trông thế mà chỉ yêu có 2 em"
    "ơ , tình yêu phải chung thuỷ chứ, chị buồn cười nhở "
    "thế 2 em kia đều hơn tuổi à "
    "ko , 1 đứa = tuổi , yêu hồi lớp 6 , và 1 đứa hơn 1 tuổi hồi lớp 11 "
    "lớp 6 đã yêu rồi á"
    "trẻ con ấy mà , nó thích em , viết thư , bố mẹ bắt dc , thế là thôi"
    nàng lại nhìn em và cười , ôi em chết mất , xinh quá đi , em như chìm trong đôi mắt 2mí của nàng
    rồi nàng nói tiếp
    "mình từ trc đến h chỉ yêu có mỗi 1 người"
    "em bảo : đấy , chị yêu có mỗi 1 người , thì làm sao chị biết hết dc ty nó như thế nào , phải 2 người"
    nàg bảo em :" em còn bé, cứ yêu dc vài ngày lại chán "
    em bảo " ko , tình yêu phải chung thuỷ"
    "thế saolại đi thích ng` hơn tuổi, còn bao nhiêu em xinh lại ko thích"
    "sở thích mỗi ng mỗi khác , yêu thì biết làm sao dc"
    "bây h em cứ về suy nghĩ lại đi "
    "thế chị có suy nghĩ ko"
    "có , chị cũng suy nghĩ "
    "dc rồi, thế mấy ngày "
    "mấy ngày cũng dc"
    "dc rồi, bao h chị làm nữa "
    "sáng thứ 2 nhé "
    "ko dc , em ngủ đến 11 h mới dậy"
    "thế 31 này anh kia ko rủ chị đi chơi à "
    "nếu mà chị phải làm thì thôi , còn ko thì đi "
    "cchắc anh ấy ko rủ đâu , chán thế , em bảo mà"
    nàng lại cười , lần này là cười bình thường , cười thẹn ấy
    "hay thế này nhé , nếu mà em đồng ý ko yêu nữa , thì 31 chị đi chơi với em nhé"
    "đi cả ng y chị nhé"
    "ko , mất tự nhiên"
    "ơ , chị em thì có j đâu"
    "ko , ko dc"
    "dc rồi, để chị nghĩ đã, thứ 7 trả lời"
    "dc rồi , thứ 7 nhé , tầm nào"
    "tầm tối , lúc nào chị cũng ở đây"
    câu chuyện còn tiếp tục
    với 1 tình tiết hay hơn nhiều
    nhầm
    2 chứ
    nhg mọi người cho em tí tinh thần
    cổ vũ em đi
    em post típ
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu đi.Mong cũng được yêu như chú này quá mà không yêu được
  4. scorpion_84

    scorpion_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chú em kâu khách cứ gọi là vãi ... Hehe, post tiếp đi, buồn cuời quá, bao giờ về HP anh xuống tận nơi xem mặt em Hà này, ở Trần Bình Trọng là quán Master chứ jì :D Anh biết đặc điểm nhận dạng rồi
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    ak,thế hoá ra cái.....bạn này bằng tuổi iem hở,chắc đang học lớp 12 àh,tại thấy bảo yêu chị 19,20 mờ lại có cái ảnh mặc áo đồng phục đeo huy hiệu Đoàn,chậc chậc
    tuổi trẻ mà tài cao nhở,chả bù cho mình,chỉ biết đi hóng chuyện người nhớn
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    nói đùa chứ anh thấy chú nên chuyển sang làm nhà văn mịa đi, hãy éo chịu được, post tiếp đê
  7. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chán chú ... tiếc mấy nghìn tiền xôi ... anh tưởng chú thích khoe giầu mà tiền chẵn bỏ ra nó mới sợ
    @ nó chăn chú đấy ..chưa mua cho nó cái gì đắt tiền có mà được xxx thà chú cứ sòng phẳng cho nó xong ... thứ nhất đằng nào cũng yêu chơi bời việc đếch gì phải tốn công chăn dắt ...
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này thấy chú mất phong độ quá. Cả bọn ăn chắc chỉ vài chục nghìn chứ mấy. Thế mà chút cũng tiếc.
    Những đoạn dưới ngỡ được một chút. Đút cho ăn. anh đọc đã biết chú sướng như thế nào rồi
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chuyện của chú anh hoàn toàn ủng hộ. Anh trước hay đánh bi-a anh cũng biết, gái bi-a trông cũng được và tính tình thoải mái vui vẻ lắm.
    Nhưng cái đoạn vàng vàng trên kia là x đựơc, mày bỏ ngay đoạn đấy trên này đi cho anh. Kể ra mày tán gì với chị mày thì tán, còn ở trên này nói thế anh mất hết hàng. Chả may có con bé nào anh đang để ý nó cũng đọc cái topic này thì đâm ra bỏ mẹ, vì anh không phải là 84 đâu, 84 còn thua anh một cơ số tuổi.
    Sửa lại ngay đi rồi anh lại ủng hộ chú tiếp, nhá. Thế chú đánh bia kiểu gì, tá lả hay khoang màu hay đánh lỗ mười?
  10. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi bùn cười với ông già này quá, ko biết đã được bao nhiêu mùa lá rụng rồi hiiii... mình lại thích những những chững chạc mới chết chứ.

Chia sẻ trang này