1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em lại yêu rồi , em thích quá , em nên làm gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycoldheart, 13/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ lề mề vầy ,tán xong chắc được một cơ số em đấy!Nhưng khổ nỗi lúc đó có làm ăn được gì không hay chân run,gối mỏi rồi?
    Chuyên tâm vào 1-2 em thôi,xong rồi tính tiếp!
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chú nàm gì thì nàm luôn đi.Lúc thì chú kêu ầm lên em yêu rồi,em yêu thật rùi.Rùi vài hôm lại kêu ầm lên là tạm biệt các bác,em yêu đứa khác rùi.Chú làm mọi người sốt ruột lắm rùi đấy.Mịa,hôm díu nào anh cũng fải ghé qua topic này đọc tin của chú mà chưa thấy có tin tức mới.Nhanh nhanh lên chứ
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cún con nói chuyện Tư Cách nghe cứ là chó sủa tgiọng Chích choè.
  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó chú em. Trâu ta gặm có đồng ta thôi.
    Về ao ta tắm đi.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Chú kể lại đầu
    đuôi câu chuyện cho nó
    rõ ràng ra một tí xem
    nào. Anh cũng thán
    phục chú gì khả
    năng làm quen nhanh thế.
    Làm sao mà chú biết được
    con bé đấy nó
    trượt đại học và
    hơn chú một tuổi. Chú
    bắt chuyện kiểu gì mà con
    bé ấy lại khai hết
    ra thế?
  6. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Đọc bào nài cứ phải kéo chuột mỏi cả tay
    Chuyện đọc ngộ ghê, ai lại đi thích gái xếp bi
  7. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    rất là đơn giản
    lúc mẹ em đi ra chỗ mấy bà bạn
    em tiện thể thấy nó đang đi xuống
    em ra hỏi "ê , đưa xách hộ cho 1 ít "
    "cũng dc , đang nặg" ( thực ra quần áo cũng k nặng nhg mà lắm túi )
    thế rồi lúc đi xuống thang máy thì nó hỏi em "bao tuổi ấy nhở , cho tiện xưng hô "
    "sinh năm 88 "
    "thế gọi chị đi nhớ , chị 20 rồi "
    "87 với 88 khác j nhau , cũng thế cả "
    "học ĐH HP hả "
    "ko , sao à "
    "ko , trông quen lắm"
    "thế bạn học ĐH HP à"
    "ko , truợt Đh "
    "tớ cũng trượt"
    "cuời"
    đến đây thì hết thang máy ,
    "thôi đến đây dc rồi "
    "ừ"
    rồi em đi lên , nó đi ra
    hết
  8. ttth3010

    ttth3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    rồi sao
  9. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chú này đọc Rap hay, anh không đọc hết, chỉ đọc đoạn đầu chú tả cảnh em xếp bi, anh thấy giậm giật hết cả người, chắc tối nay lại mất mấy loét.
    Được Unknowdevice sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 06/01/2007
  10. pippo_nguyen

    pippo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của chú
    đúng là nhắng
    thì
    cứ gọi là ,
    làm anh
    hết cả
    buồn
    ngủ
    nhưng mà
    đúng là
    vui

Chia sẻ trang này