1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em lại yêu rồi , em thích quá , em nên làm gì

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lonelycoldheart, 13/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    em là thanh niên trai trẻ
    ko bia rượu và thuốc lá
    bi a thì anh em cho em đi với cũg dc
    nhé
    làm buổi uống nước nói chuyện giao lưu thôi
    nhé
  2. xXCinderellaXx

    xXCinderellaXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    vao blog vẫn ko xem đc.
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    sao thế nhỉ
    em đã public rồi mà
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Chú lên HN rủ luôn cô pé có cái vòng 1 gì gì đó cho anh em xem mẹt đê ............
  5. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ừa ừa
    hay hay đoá
    tớ cậu bằng tuôi
    lên HN thì PM tớ đi với
    thứ 6 ở nhà chán chết
  6. mr_trung_td

    mr_trung_td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    úi zới
    đi of với
    đi với
    pà con ui
    đi zới.....
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    anh em lên cái lịch off đê
  8. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    tiếp nè
    vụ em bi a
    sáng hôm ấy là 1 sáng đẹp trời
    1 sáng mùa đông có nắng vàng
    ấm áp lắm
    sau khi lượn phố chán , chả thấy gái mú xinh xắn đâu
    2 thằng , em và thằng bạn thân vào quán bi a
    em mới lĩnh lương sớm , nên em chủ xị
    lúc em đến
    chưa gặp nó
    đành đá dạo vài cơ lấy le với mấy em kia
    cũng lại khen , " hôm nay trông xinh thế nhở" với 1 em
    cái em mà em khen là cái em mà lần trc lên em thấy nói chuyện với nàng của em thân thiết lắm
    nó có vẻ sướng lắm
    dc 1 lúc sau
    em thấy nàng ra
    măc áo dài tay
    trời ơi
    sao em khổ thế này
    váy ngắn đồng phục cùng cái áo dài tay bó sát người
    làm em hot hết cả lên
    nhg mà ko sao
    vẫn giữ bản lĩnh của 1 thằng đàn ông tuổi tin ( teen )
    em vẫn ra vẻ bình tĩnh như ko có chuyện j xảy ra
    nó nhìn em , cứ nhìn kiểu trêu trêu
    ( mẹ , tao sợ mày à )
    em nhìn lại
    ánh mắt kiêu kiêu , cũng trêu trêu
    nó cười , em cũng cười
    rồi nó ra bàn ngồi
    em lại đá
    cơ em dạo này khá rồi
    sở tr` của em lại là cắt lỗ 10
    mà thằng bạn em cứ đá toàn để bi cái gần băng đáy
    cho nên em cứ sòn sòn tỉa
    bởi vì là sáng , mới tầm 9 rưỡi
    cho nên cũng ít ng` đá
    mấy em xếp bóng tụ tập buôn chuyện với nhau
    rồi nhìn ra bàn em ( tất nhiên rồi )
    em đảm bảo cái quán bi a ấy bây h ấy mà
    ko có 1 chị , em xếp bóng nào ko biết em
    ko biết tên em , ko biết mặt em
    oai quá
    hình ảnh của em là hình ảnh của 1 người đàn ông tuổi mới lớn
    hừng hực sức sống
    khuôn mặt baby , và 1 tính cách manly
    1 chàng trai galant , tử tế
    hố hố hố
    nhg vượt lên trên all
    đó là em cảm thấy em Hà kia đã có vẻ dần dần kết em rồi
    em kể tiếp
    bọn em đang đá
    em kết séc với tỉ số 8-7 = 1 quả lỗ góc bi cái sát băng
    cũg hơi may mắn
    1 ẻm ra xếp bàn nhg em bảo
    "thôi , để chị kia ra xếp đi "
    cả lũ đang ngồi cười mỉm
    em HÀ của em cũng biết nên tự động ra xếp bàn em
    thế rồi
    trong cái lúc nóng bỏng
    nó ghé sát em , lấy cái tam giác kéo mấy quả bóng lại gần
    ghé sát em . thì "cái j" cũg ghé sát em hả anh chị
    nó bảo " đá với chị ko"
    "đá"
    "đá đôi nhé "
    "cũng dc"
    nhg mà
    cái thằng bạn em nó lại ko đồng ý
    thế là hỏng ăn
    chán
    tinh thần em xuống
    nên séc sau em thua nó
    nhg hết séc
    nàg lại ra xếp bàn cho bàn em
    em ghé tai nàng nói nhỏ
    "tối có đi làm ko"
    "ko"
    "thật ko"
    "thật:"
    câu chuyện tiếp theo ra sao
    xin mời ghé thăm blog em
    các anh chị thông cảm nhé
    blog em mới dc hơn 1 nghìn page views
    bọn bạn em nó khinh
  9. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    http://360.yahoo.com/my_profile-zYbVl4A8frITRg4tn.6wugZUQQ--?cq=1
    blog đấy ạ
  10. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hình như chú viết chuyện để quảng cáo bloc à

Chia sẻ trang này