1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm gì bây h, mọi người giúp em với, khẩn ạ !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bach_cot_tinh_xinh, 28/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em làm gì bây h, mọi người giúp em với, khẩn ạ !!!!

    Em có một chuyện rất muốn được nghe ý kiến và lời khuyên của mọi người , mong mọi người sẽ nhiệt tình giúp em .....
    em và AY yêu nhau được hơn 3 năm. Tình cảm nói chung là tốt đẹp. Thật ra thì em cũng cảm thấy hơi băn khoăn. Liệu có điều gì bất ổn đang tiềm ẩn hay ko khi mà trong suốt thời gian yêu nhau, em và AY hầu như chưa bao h cãi nhau trận nào to tát cả, chỉ là giận dỗi vu vơ và thường thì được giải quyết luôn trong ngày ( gần đây bạn bè nói em mới nghĩ, chứ trước kia em vẫn thấy đó là điều hạnh phúc và cần phải trân trọng ). AY của em là một người tốt và rất yêu em. E cũng chẳng chê trách gì anh ấy cả. Em ko hẳn thấy hài lòng mà chỉ thấy bằng lòng với những gì em đang có thôi, vì em vẫn thấy tình yêu này còn thiếu một điều gì đó.....Nhưng đó ko fải là vấn đề....
    Trước kia em luôn là một người nghiêm túc trong tình yêu. Em đã rất tự hào vì sự chung thuỷ của mình. Em đã từng ko thể hiểu nổi tại sao người ta có thể lăng nhăng, người ta lấy đâu ra cảm xúc để cùng một lúc có thể yêu thương được 2 ( hoặc vài) người... Và bây h thì everything has changed!!!
    Em ko còn là người chung thuỷ nữa, ko chỉ nghĩ về một mình AY nữa. Em đã 2 lần tơ tưởng đến người khác để rồi cuối cùng lại hiểu rằg đó chỉ là sự ngộ nhận , là cảm xúc nhất thời.( 2 lần này AY đều biết ạ, nhưng AY đã bỏ qua). Nhưng bây h lại một lần nữa điều này xảy ra ( và AY ko hề biết). Em như một con thiêu thân thích thú với tình cảm mới mẻ của mình.Em mới quen anh ấy được hơn 1 tháng thôi. Đến giờ fút này thì em có thể khẳng định là em rất thích anh ấy mất rồi. Anh ấy cũng thế dù biết em đã có AY. Bây h em chỉ muốn gặp anh ấy, chỉ chờ điện thoại của anh ấy, ở bên cạnh anh ấy em có những cảm xúc mà bên cạnh AY em ko có được. Lúc này AY như một chốn bình yên quen thuộc còn anh ấy như 1 " vùng đất mới".Anh ấy có nhiều điểm khác em nhưng dường như điều đó chỉ làm cho 2 đứa hút nhau hơn .......
    ..... Nói tóm lại là em đang ngoại tình. Em cảm thấy tội lỗi lắm nhưng ko thể thôi nhớ về anh ấy. Mấy hôm nữa anh ấy về quê, hơn 1 tháng nữa mới lên. Không hiểu khoảng time ấy sẽ giúp em tỉnh táo lại hay sẽ làm em và anh nhớ nhau nhiều hơn .....Em điên thật rồi....
    À, có điều này. Hôm kia là lần thứ 2 em đến nhà anh ấy chơi. Vậy mà em để ý anh ấy có vẻ rất muốn cầm tay, ôm em .Nhưng có lẽ anh ấy cảm thấy ngại. Rất tồi tệ là em ko hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại, khi thấy anh ấy có vẻ muốn tiếp cận, em rất vui. Khi em đứng dậy về thì anh ấy ôm em thật. Em đẩy anh ra vì ko muốn anh nghĩ em dễ dãi. Nếu em hưởng ứng, anh ấy sẽ nghĩ gì về em hả mọi người. Một đứa con gái đã có người yêu mà vẫn còn có những cảm xúc ấy với một người mới quen....?????Mà những hđộng kia có nói lên điều gì về " vùng đất mới" ko hả mọi người ????
    Em như được sống lại cái cảm giác mới yêu lần đầu. Nhưng em lại cảm thấy có lỗi với AY kinh khủng. AY tin em , yêu em.... thế mà em ......
    Em chỉ hi vọng đó là cảm giác nhất thời như những lần trước. Em ko biết nên làm thế nào cho đúng cả, ko biết làm thế nào để dừng lại, bây h đầu em rối lắm.Lý trí bảo em fải dừng lại, fải gìn giữ những gì đang có với AY. Nhưng tình cảm lại thôi thúc em bỏ lại sau lưng tất cả để đến với anh ấy.....Những lúc tỉnh táo, em cũng xác định rõ sẽ ko bao h bỏ AY vì một người khác, nhưng để dừng lại với em lúc này như là một nhiệm vụ bất khả thi .........
    em thấy mình tồi tệ quá. Em làm gì để thoát khỏi tình trạng này đây ? Mọi người giúp em với.........................
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Bạch Cốt Tinh phu nhơn,
    Cái chô? va?ng va?ng ma? tại hạ vư?a bôi ơ? trên đó, mong phu nhơn hafy pha?n hô?i cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn.. thật ra cái chuyện phu nhơn vư?a tâm sự ơ? đây thi? đaf có ít nhất 3-4 bậc quâ?n hô?ng đaf thô? lộ trong Box ru?i, tuy nhiên tại hạ cufng mạn phép xin có chút ý kiến vê? 3 cái chuyện đam mê ca?m giác lạ cu?a phu nhơn.
    Không biết công lực va? vof công cu?a Anh Yếu nha? phu nhơn như thế na?o, chứ theo tại hạ nghif tay na?y kém cofi quá.. suốt 3 năm trơ?i quan hệ cu?ng phu nhơn luyện tập chă?ng biết ra la?m sao ma? trơ? tha?nh "một chốn bình yên quen thuộc ", quá kém.. quá kém rô?i. Riêng tại hạ nhận thấy ră?ng cái tay "vu?ng đất mới" qua? la? ngọa hô? ta?ng long, biết thập diện mai phục ra tay đúng lúc kịp thơ?i.. ra quân trận đâ?u điê?m trúng ngay huyệt "the?m khát" cu?a phu nhơn.
    Theo cách nhi?n nhận có phâ?n hơi nghiêm khắc cu?a tại hạ thi?.. lôfi ơ? đây hoa?n toa?n thuộc vê? Anh Yếu cu?a phu nhơn, rof ra?ng hắn ta rất vô tâm va? không nắm rof được tâm tư nguyện vọng cu?a phu nhơn đang the?m va? muốn cái gi?. Vấn đê? co?n lại la? ơ? chô? Anh Yếu nha? phu nhơn, nếu ti?nh trạng na?y không sớm được khắc phục thi?.. có lef phu nhơn chă?ng có hi vọng gi? ma? được sống hạnh phúc bên một thă?ng yếu ngoe như thế.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lâu thì nó sẽ trở thành 1 lối mòn trong suy nghĩ,khi các cô chú đã hiểu hết về nhau rồi thì là lúc cả 2 chẳng còn gì để khám phá về nhau nữa,tình cảm cũng thui chột theo,chán là đương nhiên,và việc tìm lại cảm xúc yêu đương cũng như những khám phá mới trong cô cũng dễ hiểu,tại cả cô lẫn chú ko biết cách refresh lại nó thế.
    Em bỏ thằng cũ cũng phải,thằng đấy ngu như bò ,yêu 3 năm rồi mà còn chưa cho em lên giường dc thì anh đánh giá chú ấy thuộc dạng yêu tình lẫn yếu...sinh lý.
  4. lindaenvir

    lindaenvir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì thích gì thì bạn cứ làm thôi, cả 2 người bạn đang quan hệ đều không ổn chút nào, hi vọng một người nào khác trong tương lai sẽ là chỗ dựa cho bạn. Chúc may mắn
  5. lindaenvir

    lindaenvir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì thích gì thì bạn cứ làm thôi, cả 2 người bạn đang quan hệ đều không ổn chút nào, hi vọng một người nào khác trong tương lai sẽ là chỗ dựa cho bạn. Chúc may mắn:)
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Em mấy tuô?i rô?i ? chuyện cu?a em chị gặp đâ?y râfy. Kết cục đa số la? break va? đến với anh mới. Kết cục cu?a tập 2 thi? lại cufng la? kết thúc nốt va? mơ tươ?ng vê? tập 1...Kê? ra em đaf 2 lâ?n thế rô?i, ma? anh yêu cu?a em vâfn chi? la? anh yêu cu?a em, chứ k la?m cái j đó cho em thêm yêu anh ta thi? nghifa la? ngoa?i việc em có lôfi ra, cufng la? do lôfi cu?a a ta nữa. Chậc, bi h mọi ngươ?i yêu nhau va? bo? nhau dêf da?ng nhi???? Mi?nh gia? va? lạc hậu mất roa?i
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em cảm ơn mọi người đã đọc bài và post trả lời em.
    thật ra chuyện " củi lửa" ko fải là vấn đề. giữa em và AY đã có chuyện ấy rồi, đáng lẽ việc bây h của em chỉ là chờ thêm 1 vài năm nữa khi công việc hoàn toàn ổn định thì bọn em sẽ làm đám cưới thôi. Nhưng tự nhiên em lại thế này ........
    Chính vì mối quan hệ giữa em và AY được xác định là nghiêm túc và lâu dài nên em càng có cảm giác tội lỗi hơn, như là một người vợ trốn chồng đi ngoại tình .....
    Việc bỏ AY là ko hề dễ dàng mà em cũng ko nghĩ đến, cho nên mong mọi người hiểu đây là một mối quan hệ nghiêm túc. Vấn đề chỉ là em đang có những fút mà báo chí vẫn bảo là " lạc lòng" ý.
    Tình yêu giữa em va AY nếu chỉ nhìn vào thì là bình yên và chẳng có gì để đòi hỏi. Nhưng nếu mổ xẻ ra thì có lẽ cũng có vấn đề. Có thể là AY hơi khô khan, ko được lãng mạn cho lắm. Nhưng nói chung em ko muốn bàn về chuyện đó vì trong chuyện em ngoại tình, cứ cho la AY có góp phần nhưng fần chính vẫn là ở em fải ko, mọi người hãy chỉ mổ xẻ và chỉ ra cái sai của em thui.
    a`, lại nữa. Mặc dù em và " vùng đất mới" thích nhau, nhưng anh ấy ko hề có ý muốn lôi kéo em , hình như anh ấy muốn em tự giải quyết. Ngoài những hành động như em đã nói ở trên, anh ấy rất giữ khoảng cách với em ....
    em chẳng biết thế nào nữa. ....
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    a.c a.c . Bach_ cot_tinh_xinh <<<< mày là Thu mit đấy hả ? Sao lại lấy nick tao post bài, con ranh kia ?????
    Chuyện trên kia là của mày với Tùng hả. Tao ko biết lại nghiêm trọng đến thế đấy. Thôi quên đi, mày đừng vớ vẩn. Tỉnh lại đi. Tối qua nhà tao nhá.
  9. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mọi người. em vào nick bạn em rồi mới vào nick em để post bài nhưng có lẽ nó bị trục trặc. Mong mọi người tiếp tục khuyên nhủ em. Em ko cần fải gõ lại nữa nhé.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là say nắng thôi mà...
    Cố lên và qua khỏi cơn say nắng ấy...
    Tớ đã từng như thế, và thật may đã vượt qua được. Vượt qua nhờ chính anh ấy...
    Có lẽ, anh ấy cũng phải nhận thấy điều gì đó thay đổi ở bạn chứ nhỉ? Để rồi kéo bạn về phía anh ấy....
    Chúc sáng suốt... và hạnh phúc

Chia sẻ trang này