1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm thế là sai ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi light22007, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hì hì, em chả thân thiết đến mức thể hiện thế chị à.
    @ suongdadoi : Oh, my God! Đàn ông các bác sĩ diện lắm nhễ?. Bác đừng suy diễn lung tung, em chả bít post nó vào đâu cho thích hợp lại hay lượn lờ ở đây nên post đại thôi.
    Thế thôi mí bác giai có lòng cho em hỏi giờ em trả làm sao cho nó công bằng, mà ko làm mí bác rận, ko chạm sĩ riện mí bác đây? Túm lại là hai bên đều mái thoải. Hỏi thế thôi
    Em hỏi thế để rút kinh nghiệm một thể chứ đi mà ko trả ngại lém, mà nhiều khi ko đi ko được.
  2. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Thì hôm nào bác nhắn tin gọi điện gì đấy, bảo là "hôm nay em rỗi, trưa rồi mà ko biết ăn cùng ai, xung quanh thì toàn nhà tiệm ăn hạng sang thôi, chả dám vào, hay là anh mời em một bữa nhé ;;) có được ko ;;)"
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hị, cái mặt em nó chưa đủ độ nhắn cái tin đó ạ. Anh này thì quyết định bơ luôn cho đến khi nào anh ta tự động thôi. Còn giờ em hỏi để rút kinh nghiệm lun thế. Bác góp ý cho em làm thế nào share bill mà giai mí bác đồng ý mà ko rận, ko ngại, ko sĩ diện??? <<<=== trả nhời giúp em, nòng cốt vấn đề đấy ạ. Em vote* bác nào có câu trả nhời chí lý chí tình Thanks mí bác trước
  4. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nếu là ko thân thiết nhưng đã cùng đi ăn nhiều lần thì cũng coi là bạn bè (kể cả xã giao) đúng ko?
    Mà bạn bè nói những chuyện đó thì đâu có sao!
    Em cứ nghĩ nó là đơn giản, thì đối phương sẽ nghĩ nó là đơn giản thôi mà!
    Thứ hai là em nói chuyện đó ra, nếu anh ấy đồng ý thì cả hai đều vui vẻ, nếu anh ấy nhất quyết muốn trả thì cũng ko nên cố nài ép, đó cũng đâu phải thảm họa, đúng ko?
    Hic, mình mà là con trai, phải tìm cách làm quen rủ em này đi ăn ngay!
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Thì em có xem nó là thảm họa đâu Tính em là ko có thích tranh giành trả xiền, làm thế ở quán buồn cười lắm. Em chỉ muốn tham gia vào cái vụ trả tiền. Em muốn trả tiền công bằng (vì cũng chả phải yêu đương gì mà để họ trả hoài kì wé). Bạn bè hay xã giao gì mà đi lần nào cũng họ trả tiền nhất quyết ko cho em trả tiền. Mà rủ nhiều lần ko đi thì thử hỏi có được ko? Mà có người em đã mời lại để trả vậy mà cũng ko cho em trả, cũng đã đòi share trước nhưng đến lúc thanh toán thì ko chịu lấy xiền của em. Anh nào nhớn tuổi hơn cũng bảo em còn đi học nên ko cho trả. Giờ các bác chỉ em làm thế nào cho ổn đây mà ko chạm vào cái sĩ diện to đùng của các bác?Em hỏi mỗi một câu mà chả bác nào trả lời thẳng cho em nhờ cả. zai mí bác nhiều lúc sĩ diện thấy phiền thật
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Không sai nhưng cũng chẳng đúng.
    Phong cách ở VN thường thì con trai trả tiền, con gái có thể trả tiền khi đã thành đôi lứa.
    Bạn làm thế là không cho anh bạn kia có cơ hội ga lăng, lịch sự. Tuy nhiên ông kia còn dở hơi gấp bội, được đi chơi free sướng bỏ mama còn điệu.
    Chẳng có gì phải tiếc, tìm đứa khác chấp nhận được việc gái trả tiền hộ thôi.
    P/S: Lần sau ko cần nhanh nhảu thế làm gì khi vẫn còn ở VN.
  7. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em không sai gì cả. Giá mà mình quen em nào cũng được như em chủ topic này thì có phải đỡ không
  8. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn share bill thì trước khi nhận lời mời đi ăn nói trước mới bác trai là cambuchia nhé, ok hok *_^
    bác trai mà nằng nặc đòi giả tiền thì bác cứ bẩu : "ôi anh hào phóng quá,em đã bảo bọn mình campuchia mà anh cứ trả hết thế này, thế thì ăn xong bọn mình đi shopping đi anh ;;), em đang thích mua mấy bộ váy đầm, ví thời trang, vàng bạc trang sức để diện cho lung linh anh ạ :"> " đảm bảo bác ý sẽ
    thế đã được vote * chưa hả bác

    Được suongdadoi sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 23/04/2008
  9. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hic, cô bé này bất khuất vậy ta .
    Được rồi, thế thì em hãy nói với anh ấy suy nghĩ của em
    "Em nghĩ là bạn bè thì nên bình đẳng và có thể chia sẻ mọi thứ mà ko cần e dè. Anh nghĩ em đang đi học nên anh ko muốn em trả, em rất cảm ơn anh. Nhưng nếu cứ để anh trả, tự em sẽ cảm thấy ko thoải mái, anh có thể nói em trẻ con hay ngớ ngẩn, nhưng đúng là em cảm thấy thế.
    Nên nếu anh có chút lương tâm, nếu anh ko hận em chuyện gì đó đến nỗi muốn em bị đau dạ dày vì lo lắng và dằn vặt khi đi ăn với anh, lúc nào em muốn trả, anh cho em trả được ko? Nhưng anh cũng đừng lo, em sẽ ko bao giờ chọn trả cái gì quá đắt đâu . Anh phải tin tưởng ở em, em chắc chắn sợ thủng túi còn hơn thủng dạ dày nhiều. "
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là bạn bè bt hoặc mới quen nhau: Ai mời thì người đó có trách nhiệm trả tiền.
    Khi đã yêu nhau hoặc bạn bè thân thì ai trả tiền cũng được chẳng quan trọng.
    Còn nếu là một nhóm cùng tham gia: 500k trở xuống có thể tự trả hoặc share, trên 500k thì share cho nó thoải mái, còn tất nhiên ai có hứng trả tất thì tuyệt quá...

Chia sẻ trang này