1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm thế là sai ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi light22007, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ông này dở hơi nhỉ, thường thì khi cua gái ( sr chủ topic nhưng đúng là vậy ) thì nta hay cất cái sĩ diện ở nhà... Nếu là mình thì tốt quá, lại có thêm cớ lần sau rủ đi chơi : " Ơ hôm nay anh mời cơ mà, ai cho em trả , phạt ! Lần sau đi chơi nhất định phải cho anh phải trả xiền >"< !
    Mà thấy tính bạn chủ topic cũng bộ đội ra phết nhể hay chuyển sang đi chơi với tớ đy, nghe là thấy thik rồi .
  2. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng này, đây ko phải là vấn đề sĩ diện hay là gì, mà phép lịch sự tối thiểu. Thử lấy 1 VD kiểu như bạn đến nhà ai đó ăn cơm, lúc về lại để lại 1 ít tiền trên bàn coi như "có đi có lại" thì chủ nhà có cảm thấy bị xúc phạm ko ?
    Bạn chủ topic nên rút KN, con gái có chính kiến là tốt nhưng mà ko nên cố chấp quá
  3. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Trước đây chỗ anh ý tuyển nhân viên em có giới thiệu bạn em với anh ý, ngoài ra thì thỉnh thoảng chat chit, nói chung là ko thân lắm. Trước giờ cũng đi cafe mấy lần với anh ý có cả bạn em nữa. Hôm rùi em có việc gặp bạn em sau giờ làm nên cũng gặp anh ý lun. Anh ý rủ em với bạn đi ăn nhưng bạn em có việc nên ko đi. Có hai người em ngại định ko đi nhưng anh ý nêu đủ lý do rủ em đi cùng. Ăn xong thì đi uống cafe. Lúc về anh ý kêu tính tiền em bảo em trả rồi (em trả lúc anh ý ra ngoài nghe điện thoại). Vậy mà anh ý nhìn em xong im lặng từ lúc đó cho đến khi đưa em về đến nhà, chào 1 tiếng rùi dong thẳng xe đi luôn. hai ba bữa nay em online chả thấy chào hỏi gì, mà tình cờ gặp cũng bơ em luôn. Chẳng nhẽ em làm thế là sai ạ?
    Thế này em ạh:
    - Vàng 1: Chị từng nghe một anh đồng nghiệp (lớn tuổi hơn chị chút và chơi khá thân) nói thế này, Nguyên tắc của cuộc ăn uống nào cũng thế, ai là người khởi xướng mời đi thì người đó sẽ thanh toán (tất nhiên trừ với trường hợp gia đình người iu thân thiết thì no problem).
    - Vàng 2: Từ vàng 1 nên câu trả lời là em chỉ nhanh nhẹn quá thui chứ ko hẳn sai.
    Tuy nhiên với một người đàn ông mà nói, mời đc 2 em đi (mà đã phải mời rất vất vả ấy mà) thì việc thanh toán là hiển nhiên cũgn là thể hiện sự lịch sự và thể diện. Em thanh toán lúc anh ấy ra ngoài, theo ý hiểu của chị thì anh ta sẽ nghĩ là em thấy miễn cưỡng đi cùng và hình như hạ thấp sĩ diện của an ấy.
  4. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    chậc mình mà được như ông này trong này thì thích phải biết :D
    đùa thôi nếu chị giả tiền hộ cái này thì thông thường con trai phải cố gắng tạo ra cơ hội để trả lúc khác
    có qua có lại mới toại lòng nhau chứ
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ồi các bác giai đi làm sướng thật...sinh viên bọn em thì...đi làm cái gì cũng Lệ Quyên hết...
    Cũng ko còn cách nào tốt hơn là nói thẳng bà chị ạ.... còn cái ông kia em thấy sĩ diện hơi cao...
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hic, cô bé này bất khuất vậy ta .
    Được rồi, thế thì em hãy nói với anh ấy suy nghĩ của em
    "Em nghĩ là bạn bè thì nên bình đẳng và có thể chia sẻ mọi thứ mà ko cần e dè. Anh nghĩ em đang đi học nên anh ko muốn em trả, em rất cảm ơn anh. Nhưng nếu cứ để anh trả, tự em sẽ cảm thấy ko thoải mái, anh có thể nói em trẻ con hay ngớ ngẩn, nhưng đúng là em cảm thấy thế.
    Nên nếu anh có chút lương tâm, nếu anh ko hận em chuyện gì đó đến nỗi muốn em bị đau dạ dày vì lo lắng và dằn vặt khi đi ăn với anh, lúc nào em muốn trả, anh cho em trả được ko? Nhưng anh cũng đừng lo, em sẽ ko bao giờ chọn trả cái gì quá đắt đâu . Anh phải tin tưởng ở em, em chắc chắn sợ thủng túi còn hơn thủng dạ dày nhiều. "
    [/quote]
    he he, chị viết thui thật
    Em vote* cho chị rùi nhá.
    Em cũng đã từng nói thế rùi, mà anh này bảo : em còn đi học, anh đi làm rùi chả nhẽ ko thể mời em sao mà em cứ để ý nhiều thế, bảo em quan trọng vấn đề quá.
    Thôi thì lúc có đạn em còn đòi trả, chứ đói đạn rùi thì ai làm gì thì làm, mặt mình cứ thế mà trơ ra thui.
    @losmerengues : Thân thiết thì nói làm gì, thích trả thì trả thôi. Bạn bình thường với mới quen nên ngại ko muốn để người ta trả hoài em mới trả ý chứ.
    @Met : Cách của ấy hay đấy, nhiều anh hay dùng cách đó. Nhưng thật với ấy lão này trình cao đấy ợ. Tớ ko thích thì tớ bơ lại chứ em nào thích thì em ý sẽ cảm thấy tội lỗi ngập đầu, lo lắng, nghĩ ngợi rằng mình đã làm sai thế lọ thế chai, làm sao đây v.v và v.v.... Làm cho gái nó thấy tội lỗi là biện pháp hữu hiệu nhất đấy, ko phải dễ làm đâu.
    @quanglong : VD của cậu với trường hợp tớ chả ăn nhập gì cả. Tớ ko cho tớ làm thế là có đi có lại
    @technician : Cái vàng 1 chị nói em cũng biết thế ợ, có điều chả nhẽ lại để người mời trả hoài. Mà quái cái là lúc em mời lại anh này bận, mà sv đâu phải lúc nào cũng rủng rỉnh tiền mời hoài chị. Nên em có lúc đó trả luôn thôi. Những lần trước có bạn em đi cùng thì có lần cũng đòi share nhưng ko cho rồi, nên lần này em cố ý làm thế vì biết anh ý ko chịu cho em share. Em làm thế chỉ muốn thể hiện thiện ý mình ko xem anh ý là xã giao, nhưng ko ngờ là lại chạm tự ái đến thế.
    Thôi thì rút kn vậy. Lần sau thì nhất quyết phải rõ ràng trước khi đi cho nó thoải mái. Em nhiều lúc dở hơi thế nào lại vụng về mấy vấn đề tiền bạc tế nhị này.
    Em nói thật chứ con gái đứa nào chả muốn tham gia trả xiền, tại các anh sĩ diện ko cho nên nó dám ho he lại bị giận như em à?
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Cáo nhà e mà đòi trả là phải ủng hộ liền, cãi là ăn đấm
    Khổ thân các a, tội gì mà phải tranh trả. E thì chẳng bao giờ tranh nhau cái vụ trả xiền này, ai lao lên tranh trả thì cứ việc thui
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    1. Nếu là bạn bè bình thường: Ai mời người ấy trả tiền (không phân biệt NAM, NỮ) hoặc nếu có quy ước chung thì CAM-PU-CHIA (hoặc là theo từng mục riêng, hoặc là 1 người trả tiền ăn, 1 người trả tiền uống... nhưng đều phải nhớ là phải có QUY ƯỚC cụ thể với nhau trước)
    2. Nếu anh ấy đã trả tiền bữa ăn rồi, đến bữa uống, bạn muốn trả thì nên lịch sự xin phép được mời anh ấy vụ NƯỚC NON ấy...
    a. Nếu chỉ là xã giao, hoặc là có chút tình cảm nhưng chưa rõ ràng thì anh ấy sẽ từ chối, nhưng bạn khẩn khoản thì anh ấy sẽ để bạn trả
    b. Nếu anh ấy có tình cảm với bạn hoặc anh ấy thích phép xã giao thì anh ấy sẽ có lý do thuyết phục để anh ấy thanh toán nốt vụ cà phê
    Túm lại... mọi thứ đều nên thông báo trước!!
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Bây giờ thì em rất rõ rồi ạ.
  10. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Em có thể nói lại chính xác câu em nói với anh ấy được ko?

Chia sẻ trang này