1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm thế là sai ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi light22007, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thật tình cũng em làm vậy cũng làm khó cho giai thật đấy, nó mang ý nghĩa "tôi coi anh còn tệ hơn bạn bè đấy, không phải ai cũng có thể trả tiền cho tôi đâu nhé". Đối với tên sĩ diện cao như tên này thì vấn đề đó thật sự động đến mồ mả nhà hắn đấy.
    Nhưng nói đi cũng nói lại, hắn cũng bèo thật, thay vì làm cho không khí dịu lại và còn có thể đổi ngược tình thế bằng câu nói đùa (kiều như "như vậy là cưng tước mất quyền làm đàn ông của anh rồi đấy nhé ", thì hắn chọn cách giận hờn đúng kiểu đàn bà. Đừng dấn thân quá sâu với dạng này nhé, nếu em không muốn lúc nào cũng lo hăn giận lẫy.
    P/S: Cái kiểu trai này tớ ngửi không được
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cảm ơn lời nhắc nhớ của anh nhá
    Ko ngờ việc âm thầm trả tiền lại động đến nhiều thứ thế. Xem ra em phải đánh giá lại mức độ sĩ diện của các quý ông thôi.
    @ Chị cut : lần đó đòi share ko cho nên em nói đại ý là em ko thấy thoải mái lắm khi để anh trả xiền hoài, em cũng chỉ thỉnh thoảng đòi trả chứ đâu dám dành cái phần cao quý này của anh đâu. Và lý do ko đồng ý là em còn đi học, chẳng nhẽ anh ko thể trả hay sao mà em phải để ý nhiều thế. Và còn bị anh ta với bạn hùa vào nói em là để ý nhiều quá đến chuyện tiền bạc.
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chả có gì sai cả ! Có mỗi thế mà anh ta cũng làm như to tát lắm ! hay anh ý đang đòn em ?
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa tôi! cái này ngoài kiểm soát. Có điều anh ta cũng đã bắt chuyện lại rùi. Chắc giả bộ giận để em phải suy nghĩ, thấy tội lỗi ý mà.
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ui chùi ui, hóa ra là hôm đấy đi có bạn anh ấy à?
    Thảm nào
    Chị lại cứ tưởng chọn lúc chỉ có hai người nói thôi chứ
    Với cả em nói ko giống cái tinh thần chị khuyên tý nào.
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là em có thích anh ta không? Thích thì làm vậy dở hơi quá rồi không thích thì đó là cách hay để cho anh chàng chim cút sớm.Mà lần sau đừng trả tiền thế nữa kể cả có thích hay không,làm thế anh chàng nào mà không chim cút thì là một thằng ngốc đấy
  7. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ai trả tiền cũng hay đây. Trước bạn gái cũ của tớ cứ hay đòi tuần gặp nhiều lần và hay đi ăn, cafe linh tinh và cứ mặc định tớ là người trả tiền! Game over khi mới chỉ biết kiss, thâm hụt ngân sách quá, tớ đi làm tớ có tiền, người ta cũng đi làm người ta cũng có tiền cơ mà. Tớ thích con gái tế nhị thỉnh thoảng mời lại trả tiền hơn! Tớ không muốn tính toán là người này mời bao nhiêu người kia mời bao nhiêu sao cho tổng lại cân bằng 50-50. Con trai thì sẽ mời nhiều hơn còn con gái thỉnh thoảng mời lại! Bao nhiêu % cũng được nhưng đừng có gần bằng 50. Tớ chỉ cần sự mời lại nó tồn tại như một sự tôn trọng và sẻ chia! Như trường hợp của bạn cũng ok, nếu bạn đòi trả cả bữa ăn và cafe nữa mới là tồi tệ còn bạn chả mỗi tiền cafe không thì tớ sẽ xịu mặt một tí nhưng score của bạn trong mắt tớ đã nâng lên 1 điểm rồi. Tớ thích kể cả là bạn bè hay người yêu thì cũng có sự chia sẻ trong vấn đề này, có qua có lại và thoải mái! Bạn gái thân của tớ hôm nào nó thích trả tiền thì hoặc nó nói mời từ trước hoặc trong trường hợp rủ đi đâu đó thì nó ngay từ đầu hoặc gần cuối nó bảo "Tôi không biết đâu, hôm nay tôi trả tiền!" hoặc có kể cả tớ mời nó nhưng nó mới lĩnh tiền học bổng hay có cái gì đó mới thì nó bảo "Hôm nay tôi mời vì có tin vui, còn ông thì để lần sau!" Vậy đấy, cứ oan oan tương báo mời nhau thôi! Nếu bạn đã trả tiền theo kiểu bí mật thế thì lúc đó nên nói với anh ta là thôi lần này em mời anh cafe lần sau anh mời em cái khác lo gì! Đấy là trường hợp đi 2 người. Còn đi nhiều người với bạn anh ta thì không trả được còn nếu đi với bạn mình thì có thể trả nhưng phải bảo anh mời em lần sau. Đảm bảo cái lần sau được mời sẽ rất hay ho :)
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 25/04/2008
  8. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu, bình thường mà ^_^
  9. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trả xiền mà qua mặt a là kodc.A cũng ức lắm.Ưóc jì có người mời mình cafe tối nay.Thèm wá trời lun.
  10. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Ah uh, thế tức là có thêm anh bạn kia nữa, thế thì tình hình nó lại khác

Chia sẻ trang này