1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm thế này có đúng không ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulaitudau, 21/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đang theo đuổi một em cáo mà em đã kể một lần trên này rồi ạ.trước đó có lần cáo nói bóng gió là cáo có tình cảm với em nhưng sau đó lại bày đặt lơ em.Vì nó nói theo kiểu nước đôi nên em ko bắt bẻ gì được nó.
    Như có lần em đã kể là có lần em hôn nó.Lần đầu tiên nó không phản ứng gì.Chỉ nhắn tin hỏi em về đến nhà chưa và trách móc em sao lại làm vậy.
    Nhưng lần thứ 2 thì nó tức giận thật sự.nó đẩy em ra và nói là ko có tình cảm gì với em cả.em bơ nó được vài ngày thì nó lại nhắn tin xin lỗi em.nó nói lúc đó nó ko bình tĩnh nên mới nặng lời như vậy.
    Sau đó em vẫn nhắn tin hỏi thăm nó bình thường.rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước là tỏ tình nên sau đó em ko nhắc gì đến chuyện yêu đương cả.Nó vẫn bắt chuyện khá nhiệt tình.
    Cho đến một ngày trong lúc trêu đùa.Nó cứ nói bóng gió kiểu nước đôi với em.em cũng nói lại kiểu nước đôi với nó.Bỗng dưng nó bảo là em đùa cợt với nó.em nói lại là em cảm thấy nó đang đùa cợt với em.Tức lên nó bảo em đã nghĩ nó như vậy thì đừng làm bạn với nó nữa.
    Em cắt đứt liên lạc với nó khoảng 2 tuần.2 tuần sau em nhắn tin hỏi thăm nó.nó rủ em đến phòng mới của nó chơi.nó mời em rất nhiệt tình chứ ko phải xã giao.
    Hôm sau em đến chơi thì nói chuyện rất vui vẻ.Tuy nhiên tối hôm đó về em có chat với con bé đến 3h sáng và nó vô tình biết được(chỉ là nói chuyện tiếu chứ ko phải tán tỉnh).Trước đó mấy tuần nó hỏi em có thích con bé này không để nó làm mối cho.Nó bảo con này xinh hơn nó nhiều nên nó nghĩ em cũng thích con bé đó.
    Hôm sau em nhắn tin hõi thăm nó thì nó nhắn lại rất cụt lủn.sau mãi ko thấy nó rep em gọi thì nó bảo đang bận học.thế là em tắt máy rồi đi ngủ.
    Sơ qua tính cách về cáo:nội tâm,ít nói,là mẫu người ít thể hiện tình yêu ra bên ngoài.
    Giờ em mong các cao thủ tư vấn cho em nên làm gì tiếp theo ạ.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em cáo này bao tuổi mà tính tình thất thường. sớm nắng chiều mưa thế nhỉ? Em gái có vẻ chưa thực sự tin vào tình cảm của chú chăng? Rủ em nó đi chơi 1 hôm, nắm tay thật tình cảm, làm mặt nghiêm trọng và nói là: "anh thích em, anh muốn có mối quan hệ nghiêm túc với em." Ban đầu chắc gái vẫn tiếp tục nhõng nhẽo, thất thường, nhưng nếu chú kiên trì và chân thành với gái thì rồi gái cũng xuôi thôi. Vấn đề là chú phải điềm tĩnh chứ đừng có xoắn quá.
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Các cao thủ vào lại phán rằng chăn nó, và thịt nó thôi :))

    Mình thi khuyên bạn nếu đã gọi là "nó" thì tốt nhất kiếm người khác mà tán cho đỡ mất thời gian.
  4. yeulaitudau

    yeulaitudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em viết bài này qua điện thoại nên ko từ ngữ ko được trau chuốt đâu ạ.
    À em này đang là sinh viên,là mẫu phụ nữ truyền thống.không x-teen lắm đâu.
  5. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    mẫu người phụ nữ truyền thống khó cua dễ xài, có điều em này lai xì teen rồi.
  6. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    theo tớ nghĩ thì bạn này tính tình cũng thất thường như mọi người nói
    hoặc là có thể bạn ấy tự ti gì đó về bản thân nên mới thích bày ra trò giới thiệu này nọ để xem thái độ cậu thế nào
    Nếu là nguyên nhân thứ 2 thì cũng dễ, cậu nên quan tâm tới bạn ấy nhiều hơn, xóa đi cái tự ti của bạn ấy, cho bạn ấy thấy là bạn ấy rất rất đẹp trong mắt mình...bla bla
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thất thường là chuyện bình thường như phố phường rồi, anh thấy nguyên nhân xuất phát từ phía chú đó. Dứt khoát lên, đàn ông 1 là 1,ko ỡm ờ,gãy khúc. Lúc cần chốt hạ thì lại ko biết, gái đang nắn gân thì lại đùa. Tự dồn mình vào ngõ cụt thì phải tự chịu nhưng ko phải là đã hết cách.
    Gái vẫn đang làm trò thôi, bữa tới vác ít mơ,mận,chanh quất gì mà gái thích ( đại loại là hoa quả tươi)...Lay lý do gì thì tuỳ ở chú rồi nói chuyện lại thật vui vẻ,nội dung ko xoáy quanh vấn đề tình cảm, vui vẻ là được. chỉ khi nào thực sự có 2 đứa,thiên thời địa lợi nhân hoà thì mới chốt
    Truoc khi tới giai đoạn hôn thì cũng phải trải qua bước nắm tay,vuốt tóc, hoặc có thể ôm, hôn nhẹ lên trán... Nhanh thì cũng phải trải qua tuần tự từng bước chứ ko thể đè ngửa con nhà ng ta ra mà la liếm được.
    Nói chung là cửa chú vẫn tới được vì cả gái đã có tình cảm với chú rồi,nó chỉ đang diễn kịch thôi,nhập vai cho tốt. Good luck !
  8. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    èo, em hóng ở bao nhiêu top, em thấy đại ka toàn xui trẻ con........^:)^
  9. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải từ từ. chú em vồ vập quá có khi hỏng bét.
    Giờ gặp nó nói chuyện bình thường, thỉnh thoảng đá đưa câu. Cầm tay cầm chân đi.
    Đừng có manh đọc nghĩ tới xxx ngay mà toi đấy ;))

Chia sẻ trang này