1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm thế này có được ko mấy bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulakho12, 08/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeulakho12

    yeulakho12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ tình hình chiến sự của em thì em cũng đã kể và các bác cũng đã biết rồi. Cũng phải được gần tháng rồi mà cáo vẫn im lặng với em ( lúc trc nó có bảo để cho nó thêm thời gian). Em là em cũng gần hết kiên nhẫn để mà chờ đợi kiểu này rồi. Em định để thêm mấy hôm nữa rồi đến gặp cáo và nói rõ quan điểm.
    - Nếu cáo vẫn còn tình cảm với em nhưng hiện tại cáo muốn có thêm thời gian ở 1 mình thì em sẽ chấp nhận đợi cáo.
    - Còn nếu cáo đã thực sự hết tình cảm với em thì em sẽ tôn trọng qđ đó và sẽ chấm dứt hoàn toàn với cáo luôn, khỏi níu kéo gì nữa. Như vậy cho đỡ phải suy nghĩ nhiều mà đau đầu.
    Vậy theo các bác em làm như vậy có ok ko ạ?
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Chú sẽ nhận được câu trả lời thứ 2: Chấm dứt!
  3. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tình là gì???
    em nó đang đi học còn mơ mộng thì còn dùng vài chiêu khua môi múa mép đc
    em nó đi làm rồi, va chạm với đồng tiền rồi, thì các chú bớt mơ đi, thực tế chút
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Được, chú cứ đợi thêm mấy ngày đi. Sau đó vào thẳng vấn đề. Không để cho nó câu giờ nữa. Không yêu thì trả tao dép cho tao về, câu giờ của tao làm gì. Chú cứ xác định là tạch hẳn 100% đi. khi đó nói chuyện cho nó tự tin. Đời thiếu thì gái cho bố tán, việc gì mất thời gian cho mày. a lê hấp
  5. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thế này Thớt ạ, vừa lần giở lại từng trang pic của của Thớt mà ù hết cả đầu vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Nhưng mình nghĩ trường hợp này li kỳ và gay cấn lắm. Không hành động từng bước cẩn trọng là 2 năm giời đổ xuống sông xuống biển hết.

    Theo mình thì bạn cứ đến thẳng chỗ gái rồi gọi gái ra ngoài cổng, chỗ nào tối tối rồi tát cho 2 phát thật đau vào. Cái thứ nhất vì tội trong giai đoạn vẫn là người yêu của nhau mà ko làm tròn nghĩa vụ của 1 người yêu là sự quan tâm chia sẻ (hành động tát này ko phải để thể hiện sự vũ phu mà nhằm giúp gái tỉnh táo sảng khoái đầu óc). Cái thứ 2 về tội ỡm ờ, hứa hươu hứa vượn. Hẹn mấy ngày mà hết một tháng vẫn ko thực hiện lời hứa. Nhưng bạn phải tâm niệm một điều rằng mình là đàn ông con trai thì ko được vũ phu, 2 cái tát này là để giúp đầu óc gái lấy lại sự tỉnh táo mà thôi.


    Sau khi thực hiện xong bước tát gái thì tiếp theo bạn phải hành động thật nhanh, phải lao vào áp sát, ôm gái thật chặt ko cho gái kịp trở tay. Mà cụ thể mục đích ở đây là ko cho gái có bất cứ cơ hội nào để tát lại bạn (bạn có thể nghiên cứu thêm kỹ thuật áp sát tránh đòn trong môn đấm bốc). Đồng thời kết hợp kế
    Sấn hỏa đả kiếp, 1 trong 36 kế sách tán gái của Tôn Tử, ấy là lợi dụng lúc gái đang xao lòng bởi 2 cái tát trời giáng mà thao túng tình cảm, lái cung bậc cảm xúc của gái theo quỹ đạo của mình vạch ra.

    Khi đó bạn hãy hà hơi nhè nhẹ...nhè nhẹ vào tai cáo, một tay có thể vuốt nhẹ dọc sống lưng...tay còn lại tuỳ theo kinh nghiệm của bạn nhé! Đến khi nào thấy gái nhìn bạn với vẻ mặt đờ đẫn như kiểu phê thuốc thì bạn phải nhanh chóng dùng tiếp kế
    Điệu cáo về hang cho cáo nằm nghỉ....rồi sau đó là lần lượt sử dụng các kế: Con cáo và quả nho, Tiên ông trồng củ cải, Châu chấu đá voi, Ếch ngồi đáy giếng....vv và vv... :x:x

    Nếu gái bạn còn tình cảm với bạn chứ ko phải là chơi trò câu giờ nhằm mục đích giải tán dần thì hi vọng sau khi làm đúng các bước trên thì bạn sẽ tìm lại được ngày tháng vui vẻ của mình, và chắp cánh cho tình yêu vươn lên một tầm cao mới
    [r32)] Hạnh phúc đôi khi phải vượt qua những chông gai thử thách. Những sóng gió như vậy biết đâu lại làm cho các bạn gần nhau hơn. Còn nếu như gái nhất quyết rời xa bạn thì chẳng cần phải níu kéo nữa làm gì. Và đó âu cũng là một cơ hội để bạn có thể đi tìm những gì thật sự là của mình. Hãy học cách quên, dẫu sẽ chẳng có gì là mãi mãi, kể cả những nỗi buồn.
  6. nguyenha89

    nguyenha89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Sặc mùi loa đài!
  7. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    đồng ý 2 tay với bác @nguyenha89. nghe giọng giống đạo diễn phim Hàn xẻng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  8. Torres9

    Torres9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị hãm thì phải,định viết kịch bản phim người nớn à?
    Ngy mà cứ làm như chui vào nhà thổ,dùng tiền mua quyền lực ra oai với 4` ko bằng.
  9. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Vote rùi nha! Rất hoan nghênh kỹ năng đọc hiểu và tinh thần thấm nhuần tư tưởng của bài viết [:D]

Chia sẻ trang này