1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm thế náy có gì sai các bác góp ý nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi user_soft, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh nghĩ ở thời điểm này chú rủ cáo đi đâu cũng vô ích, chú hãy để cáo ở 1 mình.
    Cáo nó đi với ai cũng ko cần care làm gì, vì care cũng đến thế.
    Nó mà đi với zai thì càng vác cái bực vào mình. Do đó anh khuyên chú là đi cưa con khác, đi làm việc khác có ý nghĩa hơn là chạy theo đuôi cáo vào thời điểm này. Ý nói là: *** có mày tao vẫn sống tốt, nhưng mỗi tội là bố *** muốn thế, hehe.
    Anh thấy chú xử lý các tình huống ko hợp lý, ko biết kiềm chế và điều khiển bản thân, cái lí do chia tay của chú nó nhạt bỏ mẹ. Anh thấy để bỏ qua caí lí do của chú thì phải mất khoảng 1 tuần.
    Qua cái cách ntin của cáo a nghĩ là cáo đang giận và trả thù chú vì cái lí do chia tay của chú thôi. Cáo vẫn còn tình cảm của chú, vì thế 1 2 tuần ko thể mất ngay đi được.
    Cáo ngon thì chúng ta càng phải đàn ông và tỏ ra hiểu biết, và nếu trình độ cao thì chú kiếm con khác ntin lại, đò đưa lại, nói cách khác là chú cũng nên mở rộng quan hệ gái gú để cho Cáo nó sợ, cho nó biết là em yêu anh là 1 điều hạnh phúc và may mắn của em đấy. Gái nó xếp hàng từ đầu phố đến cổng nhà anh kia kìa. Nhìn thấy chưa? Nhìn rồi thì nghĩ cách né hạ mấy cái quan hệ vớ vẩn của em đi. Ko là anh cho em xờ pa ta cút đấy con vợ nặng nợ của anh ạ. Cách này cao hơn cả, vì nó sẽ ko dám ntin hay nói chuyện với bất kì thằng nào, 1 khi nó đã có đối thủ. Cáo nó phải tập trung tinh thần và trí lực cho cái con bỏ mẹ nào đó đã ntin cho chú, có càng nhiều con bỏ mẹ càng tốt. Chú phải hiểu 1 điều: Trong cuộc sống 1 thằng đàn ông, có Mì CHÍNH rồi thì phải thêm Đậu PHỤ, gia vị, i ốt, và 1 số hạt nêm knoor nữa nó mới ngon. Chính vì thế thay vì chú dằn vặt lên đây tư vấn thì chú đã có Đậu PHỤ rồi ko phải lên đây sốt xình xịch như bị bệnh dịch cần tư vấn nữa. Trừ khi cáo không yêu chú nữa thì nó ko care thôi. Ok?
    Ai cũng cần phải có thời gian, quan hệ bạn bè dành cho riêng mình. Vì thế chúng ta chỉ nên theo dõi và nhắc nhở nếu đi quá mức cho phép. Đàn ông thì cũng biết ghen, biết tức nhưng phải hợp lý và chính xác gái nó mới sợ. Nói hay nhắc nhở nhẹ nhàng là chuẩn nhất vào thời điểm này thì chú lại cấm đoán. Chú là bố của nó à? Bố nó cũng ko cấm được nói gì đến chú.
    Còn cáo nó ko tâm sự với chú vì nó cảm giác chú ko đủ hiểu biết và sự cảm thông cần thiết để cáo tâm sự. Thế thôi. Nếu chú muốn nghe thì chú phải người lớn và hiểu biết hơn ko thì CÚT RAU RÚT cho nó lành. Nghe kể chuyện đêm khuya cũng mệt bỏ mẹ. Sung sướng *** gì đâu. Miễn cáo nó vẫn yêu mình và luôn nghĩ đến mình, những người thân của mình là được.
    Nếu tình hình ban căng quá thì vào nick ym của anh, anh tư vấn cho chú, từ 12 p.m trở đi nhé, anh ko có thói quen ol sớm, chúc chú em hạnh phúc
  2. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Cáo đối xử như thế này đối với bác thì chắc là muốn giãn ra rồi . . Năm mới tìm nhà mới đi bác ạ
  3. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy em nào cũng tự nhận mình xinh.... riết tồi tự nhiên đâm có cảm tình với mấy cái nick của mấy chị già.
    Thế hôm nào off đê, tôi đề nghị anh em trong TVTY tổ chức off để xem mấy em tự phong kia có cái vẹo gì không.
    Tôi không phản đối internet, nhưng kịch liệt phản đối cuộc sống ảo, nó góp phần hình thành con người đa nhân cách.
    Off đê, tức rồi!
  4. NTLam86

    NTLam86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ờ off đê, để ae còn biết mặt em Rung của bác HK ko tr....ym
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy em nào cũng tự nhận mình xinh.... riết tồi tự nhiên đâm có cảm tình với mấy cái nick của mấy chị già.
    Thế hôm nào off đê, tôi đề nghị anh em trong TVTY tổ chức off để xem mấy em tự phong kia có cái vẹo gì không.
    Tôi không phản đối internet, nhưng kịch liệt phản đối cuộc sống ảo, nó góp phần hình thành con người đa nhân cách.
    Off đê, tức rồi!
    [/quote]
    Hố hố, cái này đáng 5* cho đồng chí
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em chỉ thắc mắc, yêu nhau 3 năm rồi mà cả 2 ng` vẫn cư xử kiểu xa lạ thế ah?
    Chị nhà biết anh ko thik mình như thế, thì nên giảm bớt cường độ và tần suất những điều đó đi chứ?! Anh biết chị nhà có nhiều tâm sự nhưng khó nói, anh muốn biết thì nên tìm hiểu và tỏ thái độ quan tâm một cách tế nhị đi chứ. Con gái ko giống con trai, "khó nói" chỉ là vì chưa đủ tin cậy và 1 bầu ko khí "an toàn" để nói thôi...
    Tóm lại 2 ng` ai cũng ko chịu thua cả thì chia tay là điều sớm muộn thôi. Mà có lẽ sau này anh có yêu ai cũng thế cả, trừ khi lắng nghe ng` ấy ko những bằng tai mà bằng cả trái tim kìa.
    P/S: khách quan đánh giá thì việc đi uống cafe riêng hay buôn tin nhắn một cách ko thường xuyên là điều rất bình thường. Ngoài ng` yêu thì còn bạn bè thân, bạn bè lâu ko gặp, bạn bè công việc... Quan trọng là ở mình, biết giữ khoảng cách ở mức nào là vừa phải thì ok thôi.
    Anyway, nếu chia tay rồi thì coi như đây là kinh nghiệm bác ạh. Còn nếu muốn nối lại thì em nghĩ cả 2 phải thay đổi, mà để biết có thay đổi được ko thì phải xem đây có phải là bản chất hay ko
  7. nghiaginola

    nghiaginola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nói thế nào chứ ? Nói mồm thì dễ thế thôi , thực tế thử đứng vào vị trí của chủ topic xem nào , có em ng.y người đẹp dáng chuẩn phải cẩn thận chứ !
    Mà yêu 3 năm rồi chú kô bảo đc em nó ah ?
    Cáo nhà anh đi đâu fải báo trước , mà làm gì có cái chế độ tự động đi uống cafe ca fáo với 1 thằng nào khác , thằng kia nó làm liều thì sao ? kô liều thì nó cũng la liếm đc sờ tay , sờ chân là còn may nếu hơn là sờ 1 số thứ khác Cáo nhà anh mà thế thì tập xác định mịa nó lun cho nhanh !
    Nói nghiêm túc đấy !
    Nhưng yêu 3 năm mà chia tay dễ thế à ? hả ???????
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    con gái bao h chả có ng theo, cơ mà ghen có mà ghen cả ngày, điều quan trọng là người mà mình yêu vẫn là zai nhà mình, cũng giống như bác là ng yêu của gái nhà bác, còn mấy thằng kia rốt cuộc cũng chỉ tà lưa vớ vẩn bên ngoài, tụi nó k ghen với bác thì thôi, bác ghen làm gì?
    Mà nếu bác k chịu đc thì thôi chia tay đi rồi kiếm gái nào vừa vừa và ít có người theo cho lành vậy
    Được nhimxxu sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 01/01/2009
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ý tưởng của cậu thì đúng đắn, nhưng sai có một điểm thôi, là cách làm sai (tức là sai hết rồi đấy ).
    Rõ ràng gái nào ngon thì phải nhiều thằng để ý, nhữnng thằng bèo bèo bần bần thì khỏi cần phải nhắc đến, vì bộ lọc của cáo sẽ tự động thanh lọc các thành phần đấy, vậy nên cho dù các thành phần này có nhắn tin đến hoặc cáo nhắn tin đi thì cậu không cần thực hiện bất cứ phản ứng nào, vì phản ứng nào lúc này cũng là phản ứng tiêu cực hết. Điều đó sẽ cho cáo thấy rằng "anh ta chẳng hiểu gì mình cả, ghen với cả mấy thằng vớ vẩn đấy, thế thì anh ta cũng thật vớ vẩn" (nhục).
    Còn với thanh phần tâm sự, rõ ràng đây là thành phần đáng để quan tâm, phản ứng là tốt, nhưng vấn đề là phản ứng thế nào, gào rú lên, cấu xé em nó, đặt thiết quân luật, tất thảy đều vô dụng ở khúc này. Thông thường khi một đối thủ nặng ký nhảy vào cuộc, thì phản ứng phải biến từ tiêu cực thành tích cực, nếu thằng đó tâm sự với em nó điều gì, khi cậu biết điều đó thì đừng gào lên, mà hãy tìm hiểu vấn đề của em nó, và tâm sự với em nó về vấn đề đó, tránh nhắc tới chuyện em nó đã tâm sự với thằng kia. Em nó sẽ tự phải hiểu được rằng "anh ý bỏ công chú tâm nghe tâm sự của mình, vì anh ấy không thích mình tâm sự với người khác". điều cậu đạt được là sự rộng lượng của thằng đàn ông không chấp nhặt chuyện vớ vẩn. Một đứa con gái ngoan sẽ phải tự hiểu rằng mình nên nói chuyện với người yêu trước khi nói với người khác.
    Để cho gái nó nói vì anh không nói với em, không hiểu em, nên em nói với người khác là lỗi của cậu. Không phải lỗi vì không hiểu em nó, mà lỗi vì để sơ hở cho em nó lấy đó làm cái cớ theo trai khác.
    Thôi lỡ rồi, kèo này hơi khó gỡ, luyện lại tính cách rồi kiếm kèo mới là vừa.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 01/01/2009
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ?ng yêu mà suốt ngày quấn lấy,quản lý thì kêu chán
    tâm sự với jai khác thì sợ mất
    nên nhớ,tình yêu thì k có chiếm hữu
    cái j cũng fải volunteer mới bền đc
    bạn càng ghen tức chỉ càng chứng tỏ bạn thua kém mấy vệ tinh kia
    tự tin vào.
    mình tốt,tử tế,ra dáng thằng đàn ông thì chả sợ mất ng yêu đâu
    tự hoàn thiện mình là cách tốt nhất để jữ ng yêu
    chúc bình tĩnh

Chia sẻ trang này