1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm thế náy có gì sai các bác góp ý nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi user_soft, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Xin lỗi e chứ e đọc cho kỹ rồi hẵng fát biểu nhé ...
    Còn tôi tổng kết vắn tắt thế này cho chủ thớt nhé :
    - Gái nhà chú nt tân sự với zai khác ( có thể ko chỉ một mà là vài thèng ... ) đến 1 , 2 h sáng trong khi chú một cái sms G9 cũng éo có ...
    - Đi cà fê cà pháo tâm sự với zai khác coi như chưa hề có chú trên đời ... xin lỗi trong và sau cái lúc cà fê ấy biết choá chúng nó làm cái gì ... thời buổi nhiễu nhương tin éo bố con thèng nào sáng trong ở đây ...
    - Chú đến đón nó , tôi éo cần biết nó giận dỗi chú cái gì nhưng nó thản nhiên cho chú leo cây để lên xe với cái thèng nó vẫn tâm sự ...

    Nó làm tất cả nhưng đều đó khi mà danh chính ngôn thuận chú và nó vẫn yêu nhau , nó là nguời yêu chú ... Còn chú thì có nói là ko thích , có ghen tuông nhưng mà tôi chưa thấy chú cấm đoán gì cả ... như chú làm là hoàn toàn đúng luôn ... phải tỏ thái độ chứ ...
    Xin lỗi chú nghĩ xem ng ngoài nó trông vào nó có cười vào mặt chú ko ??
    Xin lỗi chị e phụ nữ ở đây nhé nhưng cho tôi nói thẳng : Con này là con bố láo , nó coi chú chẳng ra cái éo gì luôn , đối với chú nó chẳng có một tý gờ ram tôn trọng nàọ hết ...
    Đằng éo nào cũng cạn tình hết nghĩa nhưng mấy gái này trc khi chia tay chia chân ko cho nó mấy cái bạt tai hơi bị phí , tôi là tôi nói thế thật , là tôi tôi cho mấy cái bạt tai đã rồi chia tay chia chân cho gái nó biết sống tôn trọng ng khác một tí ...
    Chú níu giữ làm gì , đàn bà con gái một khi đã mất đi sự nể phục và tôn trọng chú thì tình yêu cũng nhạt luôn ...
    Tôi ko rõ trc khi đến cái giai đoạn chán nhau này chú đã làm gì để nó ko còn tôn trọng nữa hay là hiên tại gái nó tự xét thấy đẳng cấp của chú éo còn ngang hàng với nó nữa nên nó coi thường nó chán , nó té ...
    Nhưng chỉ đơn giản cái cách nó làm để té chú là bố láo , và kể cả khi chú đang ở tầm thấp hơn nó , chú phải bỏ dở cuộc chơi thì lúc chia tay chia chân cũng phải cho nó biết rằng , nó làm thế là éo đc , là cách ngu nhất trong những cách ngu , cho nó vài cái bạt tai vì nó đã ko tôn trọng mình ... đừng thấy nhà vua ăn mặc giản dị mà coi thường , đời còn dài , éo biết thé nào mà lần đâu ... đừng có vội coi thường thiếu tôn trọng ng khác ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 03/01/2009
  2. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    bac nên xem lại mình đi,
    Lam sao cáo k tâm sự với mình,bạn đã làm j để cô ấy k tin tưởng.
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Ném gái của cậu vào sọt rác. Sống cuộc sống độc thân vui vẻ, ko cần chạy theo ai cả. Tiền ko biết phản bội đâu, cứ kiếm đi đã

Chia sẻ trang này