1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm thế này có phải là đuổi mình về ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi atoxet, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em làm thế này có phải là đuổi mình về ko?

    Hi các cao thủ,
    Các cao thủ cho em hỏi tí: tối hôm qua em đến nhà n.y chơi (yêu nhau đã 3 năm rồi), chưa vừa ngồi tán phét với cô chị một lúc (3 chị em ngồi nói chuyện phiếm thôi), khi cô chị vừa thả cho 2 đứa thoải mái được 5 phút thì em lấy áo khoác đưa cho mình, Thế có phải là em đuổi mình về ko nhỉ? Em cho là cô ấy đuổi về nên về luôn, hôm nay lại bị mắng là khách sáo. Thế là thế nào hả các bác?
  2. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    trời lạnh thế này em ý quan tâm lại còn bày đặt tự ái bỏ về hay nhờ
    hay em ý ghen với chị chăng
    nói chung đã yêu nhau 3 năm rồi thì phải hiểu nhau chứ, còn hỏi thế này thì đã yêu nhau chưa hic hic
  3. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho dù phải hay không thì hành động của cậu cực kỳ chính xác, đây là biểu hiện xoá mù gà cần được nêu gương.
    Người iu cậu rõ là vớ vẩn, lòng thì muốn anh ý làm bậy với mình chút, nhưng lại ra vẻ con nhà tử tế, không tiếp khách một mình (chỉ được cái vờ vịt), chính vì vờ vịt thế nên cậu về là một hành động chữa cái thói vờ vịt của cô ta, cậu không phải ân hận gì về chuyện này, chính xác hoàn toàn. lần sau cô ta cứ thế nữa thì hỏi lại một câu "ý này là sao cưng??" >>>cô ta sẽ tự biết điều chỉnh hành vi
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... phải thú thịt là trong box mình 1 số anh em yêu đương theo 1 cái lối rất quái gở, giống hệt thời... cách mạng văn hoá của bọn Tung Của!
    Mk! Yêu nhau tính theo đơn vị hàng năm mà còn lên đây kêu ca những câu kiểu như "không biết nàng nói thế là có ý gì?", "em nói thế có làm nàng mếch lòng không?", "hôm qua nàng không nhắn tin cho em là sao?", "nàng kể là đang thích 1 thằng"... <=== chả khác choá gì người lạ!
    Người yêu phải là người thân thiết gần gũi với ta còn hơn cả mẹ, chị gái, em gái, thậm chí hơn cả bạn bè chiến hữu (về 1 số mặt). Thế nên người ta mới dùng những từ "hồng nhan tri kỷ", "thanh mai trúc mã" hay thô thiển hơn là... "vợ" để chỉ người yêu!
    Yêu nhau mà không phá bỏ được cái khoảng cách ngớ ngẩn giữa 2 người (cái này là nhiệm vụ của ta, đừng đợi gái làm hộ) thì sớm muộn cũng chán nhau (vì 1 mối quan hệ nhạt toẹt) hoặc suy nhược thần kinh (vì suốt ngày tra tấn nhau bằng những vụ với vỉn)!
    Đáp án: vứt cái tính sĩ diện hão để yêu đương cho nó máu lửa đi!
    Cuộc đời là 1 tấm gương, con gái cũng là 1 tấm gương, mình nhạt nhẽo hời hợt với nó thì cũng đừng mong nó máu lửa, nồng nhiệt với mình - trừ phi bạn đẹp zai cỡ Bred Pit hoặc có tài cỡ Bill Gate!
  5. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các bác mắng em khiếp quá. Nhưng em bổ sung tẹo: Khi đó em đứng dậy bước ra ngoài, em í vác áo ra đưa cho em, kêu quên áo à? Thế nên em mới có suy nghĩ zậy, còn bình thường (ngồi trong nhà), em í có bảo muộn rồi, thì em cũng nói, đại ý: "chưa thích về"
  6. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có thể cô bạn ngại chị hoặc nhà có việc gì k tiện tiếp cậu, nên thấy cậu đi ra, bạn gái nghĩ cậu về nên đưa áo thôi. Bỏ qua đi, mà bạn gái hôm nay còn trách là khách sáo với nói chuyện thoải mái thế là tốt rồi đấy, k giận là may, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đấy làm gì, để thời gian mà ở bên nhau hạnh phúc cho sướng, cãi nhau, giận nhau nhức đầu, mệt người lắm.
  7. cherrylove2209@yahoo.com

    cherrylove2209@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Về đi anh, áo bốc mùi hôi khắp cả nhà ...
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    ông làm thế là chính xác rồi khi mà có thêm câu "Quên áo à"".Nhưng cũng còn tuỳ hay là nó đùa với ông.
  9. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bước ra ngoài ko bít đường mở miệng ra bảo nó 1 tiếng :-w
  10. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    trog nhà nóng thế mà đưa áo khoác ko đuổi về thì là gì :))

Chia sẻ trang này