1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm vậy liệu có ổn không hả các bác ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZerO1005, 14/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Xin tự giới thiệu, em là nam cao 1m71 nặng 63kg ... Hiện vừa đi học lại cao đẳng vừa đi làm ở 1 công ty tư nhân. Về giới tính hoàn toàn bình thường nhưng có vấn đề chút chút vì chuyện tình cảm do cú shock sau 5 năm trước chia tay ny nên F.A trong 1 thời gian dài, các cảm xúc mất hết nên hiện tại làm topic mong các cao thủ chỉ bảo lại từ đầu. Em xin cám ơn ^:)^^:)^

    Vào vấn đề chính ạ :

    Em quen một bé sinh năm 94 trong 1 lần đi chơi với một người bạn mới trên FB ...... Lúc đó em có trêu bé mấy câu rồi về nhà add FB và xin số đt làm quen do bé nói chuyện khá vui.

    Sau đó thì cả 2 có ntin với nhau khá nhiều, chủ yếu chỉ là vài chuyện chém gió linh tinh mà thôi. Thi thoảng có hẹn bé đi ăn hoặc đi uống nước, nhưng lúc đó có lẽ chưa quen với cả chắc trong thời gian bé đang thi nên ngại nhưng vẫn ntin chém gió với mình rất vui vẻ ( thường là ntin với nhau cả buổi tối , tầm 20 tin gì gì đó )


    Khoảng chừng tháng 12, em có rủ bé đi chơi đc 2-3 lần. 2 lần đi ăn, còn 1 lần đi xem phim........... Trong những lần đi chơi đó em với bé hay trêu đùa với nhau, thi thoảng còn xen kẽ vài cử chỉ thân mật như cầm tay.... Em hay trêu bé nên suốt ngày bị oánh >_<"

    Đến đầu tháng 1 vừa rồi bỗng dưng bé có ntin nhưng em ko trả lời, 1 lúc sau thì bé gọi điện bảo là rủ em đi học tiếng Nhật chung với bé. Em cũng ừ ừ cho vui vì dù sao cũng rảnh thời gian buổi tối. Nhưng rồi bé ko đc mẹ cho phép nên lại thôi.

    Được chừng hơn 2 tuần sau có hôm ntin ko thấy bé trả lời, có đoán là bé buồn chuyện gì đó nên cố tình chọc cho bé vui vui lên. Ntin một lúc thì bỗng dưng bé cho em 1 câu là "xứng đáng là anh zai em" . Xem xong câu đấy hơi ngớ người, vì thực ra lúc đó cũng chưa có tình cảm gì cả chỉ tạm thời xác định là quen thêm bạn bè rủ đi ăn hay đi uống nc chém gió thôi .
    Em có ntin lại dọa là nhận em gái nuôi thì 1 là sẽ bị oánh 2 là nuôi để thịt khiến bé sợ (chém vui vui chứ ko có ý gì đâu ) rồi bé ntin lại là làm bạn bè cũng đc vì bị dọa sợ quá.

    Đọ khoảng cuối tháng 1(trong vòng 1 tuàn) vừa rồi em với cả bé đi chơi với nhau rất nhiều, cứ khoảng tầm 2-3 ngày là bé lại gọi điện rủ mình đi chơi.( là bé chủ động gọi chứ em ko gọi rủ) .....
    Và có 1 lần hôm thứ 7 đầu tiên bé rủ bé có nói là tự dưng nhớ em quá muốn đi đâu đó với em.Trong lần đi chơi này, bé có nói là chưa có ny vì 1 lý do khó nói vào mấy năm trước. Bé ko thích bị người lạ chạm vào người etc ……..Lúc đèo bé vào chợ đêm thì bé có nghe 1 cuộc đt nhưng có vẻ giọng khá bực, em có hỏi thì bé bảo là 1 ng thích bé nhưng bé ko thích gọi điện và nói nhưng câu khó nghe như là :"đi với giai" .... etc ...... vì hình như là ng đó thấy em đèo bé lướt qua. Sau đó thì em với bé vẫn nói chuyện bt, đi chợ đêm với nhau xong thì lúc đèo bé về em có hỏi bé là nếu muốn có ny thì mẫu ng mà bé chọn là như thế nào. Bé mô tả gần giống như em đang thể hiện với bé : chiều chuộng, có chút tâm lý, có chút già dặn …..

    Sau đấy tầm 2 ngày tức là T2 mình với bé lại đi ăn lẩu với nhau. Lúc đi về đang nói chuyện vui vẻ thì em đề cập đến chuyện em mong ước thoát khỏi kiếp F.A. Bé nói là cầu cho em F.A thêm 1 năm nữa để bé còn bám càng theo em ………. Và 2 anh em cùng F.A thì vui chứ sao

    T4 vừa rồi thì bé rủ đi ăn nem chua nướng nhưng mình mắc công chuyện nên ko đi đc, nên T6 vừa rồi bé rủ mình đi. Lại 1 lần nữa bé nói bóng gió về chuyện tình cảm của bé, bé nói là nếu mình chức to hơn tí nữa, trẻ trẻ thêm 1 tí nữa thì có khi bé lấy làm chông.

    Trong mấy lần đi chơi em có bảo là tối đi ăn tất niên với bạn và cty, bé cứ muốn đi cùng mặc dù là em có nói là em chỉ rủ con gái đi cùng khi là bạn gái mà thôi .... Nhưng bé vẫn cứ thích đi, còn viện cớ này nọ nữa. (Có thể là đoạn này em quá dại mong các bác cứ răn dạy thì nhẹ tay dùm ^:)^^:)^ )

    Rồi đến đợt gần tết vừa rồi, sau khi đc nghỉ tết ở bên công ty thì em có rủ bé đi mua sắm quần áo với em. Thực ra là từ hôm trước đó bé có gọi nhưng lúc đó em chưa đc nghỉ nên đành xin khất lại sang hôm sau. Hôm đó đi thì bé chọn hộ em đc 2 cái áo ( 1 áo khoác và 1 áo len body bên trong) , mua sắm xong thì em có rủ bé đi ăn KFC. Trong lúc ăn bé có nói bóng gió 1 số chuyện như là không muốn yêu, yêu đương mệt lắm. Nhưng đến lúc về thì lại có 1 số cử chỉ khá lạ như là lúc em trêu cầm túi xách của bé thì bé chạy lại nắm tay rất chặt, rồi lúc lên xe thì khẽ để ngực chạm vào vai của em 1 chút rồi lui ra (có thể là do em ăn dưa bở hay ko thì ko biết).
    Chỉ tiếc 1 điều duy nhất là hôm đấy bỗng dưng em có việc bận đột xuất nên phải về từ sớm không thì bé rủ lên BigC chơi. Vì em từ chối nên bé có hẹn người khác đi với bé.

    Đến 29 tết vừa rồi em có hẹn tiếp với bé đi mua hoa đào và quất cho bé, hôm đấy bé ăn mặc khá đơn giản không cầu kì như mọi hôm. Bé bảo là chỉ mặc 1 áo ngắn tay và 1 áo phao bên ngoài. Hôm đáy em có chi tiền ra mua cho bé 1 cành quất và 1 chiếc khăn quàng cổ khá đẹp.
    Thực ra là hôm đó em dự định hẹn với bé là đến tối đi xem bắn pháo hoa cùng nhau nhưng bé bảo là đi cùng với 1 cô bạn thân rồi nên không đi đc. Đến đêm về thì bé có gọi điện chúc tết nhưng lúc đó em ngủ rồi nên bé để lại tin nhắn là chúc cho em sớm thoát khỏi kiếp F.A........

    Mấy hôm tết vừa rồi thì chỉ ntin qua lại với bé chút chút thôi, định hôm mùng 3 tết rủ bé đi coi phim nhưng lại mắc mưa nên thôi. Lùi sang hôm sau thì bé bảo đi chùa với gia định.
    Em tính là đến hnay rủ lại bé lần nữa nhưng bé bảo là đến tối mới đi đc, nhưng ko biết thời gian chính xác nên chắc ko đi coi phim mà lượn lờ ở đâu đó 1 lúc rồi về mà thôi. Dự tính của em là đưa bé lên Hồ Tây hoặc cầu Long Biên ngắm cảnh rồi nắm tay và bất chợt hôn bé chứ ko thổ lộ gì cả.

    Mong các cao nhân chỉ giáo cho em ca này để em thoát khỏi kiếp F.A ạ , em xin kết cỏ ngậm vành ^:)^^:)^^:)^

    PS: Thường mọi lần đón bé đi chơi, em đều phải dừng cách nhà bé tầm hơn 10m, nhưng hôm 29 tết đi mua đào thì lúc đi vẫn đón ở chỗ cũ nhưng đến lúc về thì bé có nhờ em cầm cây quất vào nhà dùm bé. Sau đó bé có ntin cám ơn em ....... Và thi thoảng bé up ảnh đi chơi lên Fb thì em đều thấy bé có đeo chiếc khăn mà em mua tặng bé trong hôm 29 vừa rồi.

    -------------------------------------------------------
    Review tí tình hình vừa nãy đi chơi.

    Lúc hơn 7h em có gọi cho bé nhưng lúc đó bé đang ở rạp chiếu phim với bạn (bé bảo là với cô bạn hàng xóm nhưng mà em chả tin cho lắm). Rồi đến gần 9h thì bé gọi lại cho em rủ đi ăn chân gà nướng, trông hnay bé ko đc vui cho lắm vì cậu bạn mà bé chơi thân lại tặng quà valentine. Bé có nói với em là bé nhận nhưng chưa có gì với cậu bạn kia nên h cậu ấy dỗi.
    Trong lúc ăn thi thoảng bé lại hỏi bâng quơ mấy câu như : Yêu nhau thì phải hôn nhau hả anh? và Hôm nay buồn nhỉ .........
    Ăn xong em có rủ bé đi dạo phố, chả hiểu thế nào bé kêu lạnh. Em định cởi áo ra cho bé mượn nhưng bé bảo thôi và mượn cái khăn quàng cổ của em để quàng. Lượn lung tung rồi cũng đi lên Hồ tây, lúc đầu em cũng mừng lắm ........ nhưng mà cuối cùng có lẽ do gà quá hay bé quá cáo nên cũng chả dừng xe ở đâu đó cạnh Hồ tây để nói lên điều mình muốn nói hay hành động mình muốn làm đc.

    Tuy nhiên trong lúc lượn phố em có chủ động trêu bé, thậm chí là nắm tay bé khá lâu nữa. Nhưng do bé nghĩ là đùa nên còn cắn lại em, mặc dù là không đau nhưng cũng cảm thấy hơi khó chịu chút đỉnh.

    Thế là sau khi lượn vòng vèo lung tưng phố phường bé kêu lạnh quá nên bọn em tạt tạm vào 1 quán phở ăn tạm vì lúc đó cũng gần 11h rồi. Ăn xong còn để bé về nhà. Trong lúc ngồi ăn em có hỏi bâng quơ là tại sao hôm trước ntin cho em là đi xem pháo hoa với ny có vui ko? Bé có trả lời là đi xem pháo hoa thì lại chả đi với ny. Lúc đó có lẽ do còn gà nên em có nói là : "Chả cứ phải là đi với ny thì mới vậy, đi với bạn bè cũng đc mà. Với cả nta chỉ coi anh là bạn mà thôi ( chả là đợt trước em có đơn phương 1 người bạn mà em chơi trong nhóm, em có kể qua cho bé biết)".
    Rồi sau đó bé lại trách em là mấy lần ko rủ bé đi liên hoan cùng ......... Và vẫn câu trả lời phía trên em nói là chỉ rủ bạn gái đi cùng, vì khi đi với bạn em có bộc lộ thêm 1 số các tính cách khác mà em ko muốn bạn bè bt thấy. Bé có nói lại là bé ko quan tâm vì bé đánh giá con người là qua cách bạn bè đối xử với em chứ ko phải là qua cách em nói chuyện.
    Đến lúc cuối thì em định nắm tay bé nhưng mà do bé thu tay vào lòng, em lại ngại kéo nên thôi. Sau đó kết thúc thì em đèo bé về nhà.

    Kết thúc buổi đi chơi mà chả thu hoạch đc gì nhiêu lắm.... Có lẽ em gà quá nên không biết dứt điểm mong các cao nhân chỉ giáo thêm. Thực sự trong lòng em định ntin dứt điểm cho xong đi, nếu ko thành công thì thôi vì đằng nào em cũng muốn kết thúc kiểu tình trạng nửa vời như thế này rồi.

    PS : Trong lúc ngồi xe và ăn phở em thấy bé ntin với bạn khá nhiều ... bé còn bảo cậu bạn kia dỗi này nọ , người mà bé mong mỏi ko giận nhất thì lại dỗi.

    -------------------------------------------------------
    Sau 1 ngày tĩnh tâm suy nghĩ thì đến sáng hnay em đã gọi điện và rủ đc bé đi chơi. Lúc gọi cho bé thì tầm 9h30 nhưng lúc đó bé còn chưa dậy nên em bị cụp máy ngay khi chưa kip nói câu nào và kèm theo vài câu làu bàu. Tầm hơn 30p sau thì bé có gọi lại và em nói mời đi ăn và đi chơi, bé nói là suy nghĩ 1 chút rồi cụp máy. Sau đó tầm 10h25 thì gọi lại bảo đồng ý đi ăn còn lại ko định đi Hoàng Thành vì bé đi chơi cùng bạn rồi. Thế là em đành phải trổ tí miệng lưỡi thuyết phục bé đi cùng vì lúc đầu là bé ko định đi, em đành phải nói là cứ đi ăn đã rồi sẽ quyết định nơi đi tiếp theo trong bữa ăn trưa.

    Tầm gần 12h thì em qua nhà đón bé đi ăn, đến nơi hẹn trước thì đông quá đành phải qua Hòe Nhai làm tạm suất bít tết rồi đi vậy. Trong lúc ăn cũng có bàn bạc một tí nhưng vẫn chưa đâu với đâu, em có gợi ý là đi xem phim ở Mega nhưng bé bảo là bé xem gần hết mấy phim đấy rồi ..... qua 1 lúc thương lượng thì cuối cùng cũng qua chỗ Chiếu phim quốc gia, là nơi mà bé ưa thích xem. Qua đấy phải mua vé ngoài để xem ngay nhưng lúc đó ko có phim muốn xem thế là cứ dùng dằng mãi nên thôi. Em đèo bé về Giảng Võ uống trà sữa, qua đấy uống xong lại vòng lại Trung Tâm chiếu phim để mua vé xem "Nhà có 5 nàng tiên". Lúc đầu mua vé ngoài bé cứ bảo đắt nhưng em bảo kệ thôi cứ mua đi, dùng dằng mãi rồi bé cũng đồng ý mua với giá 200k/đôi ( giá gốc là 65k/vé).
    Thực sự là hôm nay em đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ rồi nên lúc trước khi vào rạp em có chủ động mấy lần tính nắm tay bé, nhưng cuối cùng đều không thành công vì chưa kịp chạm vào tay thì bé đã lảng ra rồi .... Em nghĩ thầm là kỳ này chắc chắn là tạch rồi, lúc xem phim có động tay 1 chút nữa nhưng kết quả cũng tương tự, có tí điểm sáng là trong suốt quá trình xem phim bé có dựa cánh tay của bé vào tay em, cũng gần như kiểu ***g tay nhau ấy. Nhưng em vừa định nắm thì bé lại lảng người về phía ngược lại.
    Xem xong phim thì có lượn lờ tí ở Hồ tây rồi đi về, trên đường về vì đã xác định tâm lý nên em đã quyết định nói với bé là em có tình cảm với bé, em thích bé. Có lẽ bé hơi bất ngờ nên định nói gì đó thì lại quên mất, rồi em hỏi là liệu bé có nhớ những lời hnay em nói không thì bé nói là chưa biết( trước lúc đó em có hỏi là có nhớ những gì em nói hôm Valentine hay ko thì bé cứ nửa đùa nửa thật trả lời là ai mà biết đc).
    Đến lúc gần về đến nơi thì bé nói với em 1 câu là : Chỉ là thích thôi, qua 1 thời gian chắc là hết thích ấy mà.
    Tới đây thì em đoán là bé nghĩ em chỉ là trêu đùa bé mà thôi, và tỉ lệ fail của em là 90% rồi. Em tính chút nữa đến tầm 11-12h thì gọi điện qua cho bé nói rằng em ko đùa.
    -------------------------------------------------------
    Em update thêm 1 chút tình hình ạh.
    Chả là thằng bạn thân của bé mà em nói đến hôm trước ấy, có lẽ là nó bị bé cho de rồi. Hôm CN còn thấy cu cậu chụp ảnh chung với bé (do đã hẹn bé đi Quốc Tử Giám, cái này bé có nói cho em biết). Nhìn cả 2 chụp ảnh chung cũng khá tình cảm, nhưng đến tầm chiều tối thì cậu kia post 2 cái stt rõ nản đại loại như là h mới biết cảm giác say, ngã tay chèo gì gì đó em cũng chả nhớ.

    Nói về cậu kia thế thôi, còn giờ là tới em.
    Mấy hôm ko liên lạc ntin gì với bé, trong lòng cũng sốt ruột nên đến chiều hnay em có ntin cho bé bảo mai gặp mặt ( chắc các bác chửi em dữ lắm, thế chủ động của em trong trường hợp này mất sạch rồi) nhưng cuối cùng ko thấy bé trả lời gì cả (chắc chắn bé có đọc tin nhưng cố tình ko trả lời hay đại loại gì đó). Em biết khi ntin cho bé thì coi như quyền định đoạt chuyện tình này đã nằm hoàn toàn vào tay bé, nhưng mà thôi cũng kệ vì dù sao em cũng sắp phải đi công tác xa chờ quá lâu cũng chả có hi vọng gì nên đánh quả liều thôi (Các bác có chửi thì em cũng đành chịu vậy). Đến tối em có gọi thêm 2 cuộc gọi nữa nhưng cũng ko thấy bé trả lời, mãi đến lúc gần 11h mới thấy bé gọi lại nhưng em ko bắt máy mà đợi tầm 5p sau thì có ntin bảo bé là em đang ở dưới nhà ko biết có đt. Bé có nói là hnay bé có chút bận lại quên đt nên ko nghe máy (cái này thì em cũng chả biết, tin thì cứ tin thôi). Em cũng có hỏi bé là liệu có đi đc với em ngày mai ko thì bé chỉ bảo là nếu ko bận thì đi ( thường như các lần trước bé rất hay trêu em là em sẽ xem xét, nhưng đến hôm sau thì chính bé lại là người gọi điện rủ em đi, cái này trong mấy hôm tết em gặp hoài). Rồi sau đó em chúc bé ngủ ngon.

    Kết thúc tình hình ngày hnay, chưa biết bé có đồng ý gặp em hay ko nhưng nghe qua giọng điệu ntin thì hình như bé ko vui. Ko hiểu là giận dỗi em( chắc em tưởng tượng ra thôi) hay là có chuyện gì khác.
    -------------------------------------------------------
    Lúc đầu em gọi điện hẹn bé đi ăn lẩu, bé có nói với em là có chuyện đột xuất với bạn đến 8h mới về rồi hẹn em đến lúc đó sẽ gọi lại. Em thì bảo là ok, cũng đc thôi với giọng ko ngọt ko nhạt.

    Đến tầm 7h30 thì bé có gọi cho em rồi bảo là trời mưa to quá nên hay là thôi ko đi nữa, vẫn câu trả lời cũ em bảo là ok, thế để hôm khác đi cũng đc. Nhưng tầm 10p sau bé lại gọi lại rồi hỏi em là thế có đi đc ko, em mới hỏi lại sao vừa nãy sao bảo ko đi h lại đổi ý. Bé bảo lại vừa nãy nhìn mưa to quá sợ em bị ướt thôi, h thì ngớt rồi rồi hỏi có đi nữa ko? Thôi thi đã hẹn thì em cũng vác xác ra khỏi nhà vậy.

    Lúc đầu hẹn 8h10 nhưng cuối cùng phải đợi mãi tới tầm 8h35 thì bé mới ra, do lúc đầu thì bé chưa chuẩn bị rồi sau đó thì bé bảo là mẹ bé gọi lại hỏi chuyện sao muộn thế rồi còn đi ra ngoài ( giữa lúc đấy bé đều gọi lại cho em biết trước để còn chờ).

    Sau khi chở bé đi đc 1 lúc thì bé có hỏi em là hôm trước em nói như vậy là tỏ tình với bé đúng ko, em chỉ gật đầu kêu ừ … Sau đó bé có bảo là tạm thời cứ làm bạn đã vì hiện tại bé chưa muốn tiến tới ( vì nguyên do gì em sẽ nói ở phía sau ). Em có bảo với bé là tùy bé, dù sao em vẫn đồng ý đi chơi là vui rồi .

    Sau đó đến quán ăn, ko như mọi khi là em ngồi cạnh bé hôm nay em phải ngồi đối diện. Lúc đầu câu chuyện có vẻ không hào hứng lắm chỉ là vài câu nói xã giao. Bé có nói mấy hôm vừa rồi bé bị mệt, phải đi truyền nước … em có nói bé đưa tay cho em thì bé đưa ra rồi em cầm tay bé tầm 2-3s rồi buông ra. Sau đó em hỏi sao phải truyền nước thì bé nói là do mệt vì thay đổi thời tiết nên thế. Cơ thể của bé dễ bị thời tiết tác động nên vậy. Tiếp đó chỉ là vài câu em đùa cợt với bé ko có gì đáng nói cả.

    Một lúc sau em đổi chủ đề khi nói là “ lời anh nói anh thích em còn mang nhiều ý nghĩa khác lắm đấy”. Bé tò mò hỏi nhưng em ko nói bảo bé tự tìm, lúc đấy bé lại dỗi em. Rồi sau đó em có đề cập đến 1 số chuyện quá khứ của em với bé ( thực ra quá khứ của em cũng chịu nhiều đau khổ lắm, từng bị 1 lúc ny bỏ, bạn bè phản bội, gia đình quay lưng …) nhưng chỉ nói qua loa thôi. Đề cập đến vấn đề này thì bỗng dưng tự nhiên bé lại hỏi em là em bị năm bao nhiêu tuổi em nói là sau khi học cấp 3 xong, lúc đó bé có nói là sau khi kết thúc năm lớp 12 thì em mới bị. Bé có bảo là chuyện bé gặp năm bé 14 tuổi, có ảnh hưởng đến tâm lý, nhân phẩm ….của bé. Bé sợ người khác biết sẽ đánh giá không tốt về bé nên sẽ giữ bí mật ko nói ra, nhưng bé có nói vì chuyện đó nên tạm thời bé ko yêu ai. Em có nêu 1 số câu hỏi và cũng đoán lờ mờ ra đc chuyện xảy ra với bé ( vì 1 số lý do cá nhân nên em mạn phép ko post ở đây ) … Em có nói với bé là em sẽ cố gắng để bé tin tưởng và là người để bé chia sẻ bí mật đó, bé chỉ cười rồi nói với em là hơi bị khó đấy.

    Đến đây thì cũng kết thúc buổi đi chơi nhiều cảm xúc của em. Thực sự là nhiều lúc cũng muốn nắm tay bé nói rằng em muốn bảo vệ bé, nhưng cố gắng kìm lại vì hiện tại không phải lúc để làm như vậy.

    Vừa rồi thì bé có ntin với em 1 lúc, đến vừa rồi ntin lại thì ko thấy rep chắc là bé ngủ rồi (tin nhắn của bé khá vui vẻ, thậm chí còn trêu em nữa).
    --------------------------------------------------------
    Sau hôm đi ăn lẩu với bé về thì thi thoảng em có ntin trêu đùa lại mấy câu vui vui … Có hôm bé đáp rất nhiệt tình có hôm thì lại ko( những hôm ko rep thì là do bé đi chơi với các vệ tinh khác). Đến hôm T6 vừa rồi em quyết định rủ bé đi xem phim. Lên kế hoạch hết rồi tầm 5h en ntin hỏi bé là T7 em có rảnh đi xem phim với anh không , đợi 1 lúc lâu ko thấy bé rep lại em nghĩ chắc quả này là thôi rồi (Tầm chiều hoomT6 em có viết 1 stt đại khái nói bóng gió về chuyện quá khứ, hãy sống vì hiện tại và đừng làm quá khứ ảnh hưởng đến mình. Stt này em post lúc hơn 4h). Chán quá nên em quyết định ra ngoài cho thay đổi không khí chứ không ngồi nhà …. Đến tầm hơn 8h thì bé có ntin lại là chắc là có anh ạh, có chuyện gì thế? Em rep laị rủ đi xem phim và quảng cáo phim mà em muốn mời bé đi. Bé rep lại là ok.

    Sáng T7 tầm gần trưa em có gọi lại cho bé, do lúc đấy bé còn ở trường nên chỉ bảo em ntin chứ đừng gọi. Nhắn qua vài tin thì em nhắc lại chuyện xem phim thì đc bé nhắn là ok, tùy anh. Thế là đã lên đc lịch hẹn với bé( có lẽ nhiều bác bảo em dở hơi, nhưng tính em hơi cẩn thận … 1 cuộc hẹn ít nhất em sẽ nhắc lại 2 lần đê xem phía đối tác có chắc chắn với cuộc hẹn của mình không ).
    Nhưng đời không như mơ các bác ạh, lên kế hoạch là như thế nhưng đến cuối cùng do phim Tây du ký còn quá hot, mà cái rạp Quốc Gia nó lại chiếu có đúng 3 suất/ ngày thế nên lúc em ra đã hết sạch vé. Ntin bảo thay đổi kế hoạch là tối bảo bé đi chợ đêm với em, bé chỉ bảo là phải xem xét đã.
    Đến tối lúc em gọi điện hỏi lại thì bé bảo là đi với bạn rồi, hẹn em sang CN nhé. Haizz, hơi thất vọng chút nhưng thôi đành chịu … ai bảo bé nhiều vệ tinh mà .

    Sang đến CN em quyết tâm mua đc vé nên phục kích từ sớm, và trời ko phụ lòng em cũng mua đc vé với chỗ ngồi khá đẹp. Rồi ntin lại cho bé, bé bảo là ok tầm chiều qua đón bé …. Nhưng bé có bảo thêm là đừng để bé về nhà sau 10h vì bé còn phải ngủ sớm để T2 còn đi học, em thì ok ko vấn đề.
    Tình hình buổi chiều thì em chỉ đi chơi game với mấy thằng chiến hữu 1 tí, nhưng hơi mải vui nên đến 5h15 em mới lò dò về đến nàh (phim chiếu lúc 6h) . Vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi qua đón bé. Hôm CN vừa rồi có lẽ là cái hôm em mặc xấu nhất, đi xe cùi nhất trong tất cả các hôm đi chơi với bé.

    Đến đón bé, thấy em đi xe khác bé trêu là nhà đại gia thế mỗi hôm thay 1 xe (thường em đi 1 con SRX hơi cũ, nhưng có lần em cầm tạm con Spacy của bà già đi đón bé nên bé hay trêu thế). Bé trêu xong em bảo là cái xe em đang đi hnay là con ngựa già của anh đấy, gắn bó với anh hơn 5 năm nay rồi. Bé chỉ cười cười trêu lại mấy câu rồi thôi.
    Lúc trên đường đi tới rạp thì hình như có 1 vệ tinh gọi điện cho bé hỏi bé đang đi đâu. Và có lẽ bé hay chống chế là đi với bạn hoặc bạn trai nhung mà là Gay (em bị dính phốt thứ 2 T.T). Sau khi bé gọi xong thì em quay lại bảo bé là em ko thích bị gọi là gay rồi trêu bé mấy câu thì tới rạp.

    Quá trình xem phim thì vẫn thường thường như cũ, em chỉ mua 1 gói bỏng rồi 2 đứa ăn chung. Xem phim với nhau, cầm bỏng đụng tay nhau suốt nhưng bé ko thấy khó chịu em tính lấn tới thêm tí nữa nhưng mà thôi. Bé hnay xem phim nghiêm túc hơn mọi hôm, chỉ thi thoảng hơi ngả đầu qua phía em 1 lúc rồi lại về tư thế bt.

    Sau khi xem phim thì em rủ bé đi ăn, nhưng chả hiêu sao tự dưng bé dỗi đòi về nhà …. Em cứ đi 1 lúc cho bé nguôi nguôi, tầm 5p sau thì bé bảo là chả hiểu sao tự dưng lại thế rồi xin lỗi em. Sau đó bé có giải thích chắc là do bé đến “kì …. “ nên tính khí hơi hâm hâm và nói thêm là nếu ai là người yêu của bé thì chắc phải chịu tính hâm hâm đáy hơi bị nhiều. Em chỉ cười cười rồi cho qua.
    Trên đường ra quán ăn thì bé có nói thêm mấy chuyện nữa về chuyện tình cảm trong đó có 1 câu em nhớ nhất là : Đứa nào bây h bảo em là làm ng yêu nó thì em sẽ nghĩ nó là Sở Khanh ….yêu rồi đến 1 thời gian sau lợi dụng rồi cũng đá mà thôi . Em chỉ nói qua bé đừng nghĩ vậy, ko phải tất cả đàn ông con trai trên đời đều thế cả đâu. Rồi sau đó chỉ là vài câu chuyện linh tinh. Đến quán ăn thì cũng chả có gì đặc biệt nên em cũng ko cần update ở đây. Sau đó thì em với bé lên chợ đêm chơi.

    Thực ra chuyện của em với bé em có kể với mấy thằng chiến hữu của em, chúng nó khuyên là đến Cn thì chốt luôn đi. Để lâu lâu thì cũng rắc rối, và em cũng quyết tâm như thế Bọn nó còn bày em thêm mấy chiêu lúc đi chợ đêm và em xin phép kể ở đoạn dưới.

    Vào đến chợ đêm, gửi xe xong thì bé có mời em ăn hoa quả dầm … Em cứ ầm ừ cho qua, nhưng bé mời thật. Ra chỗ hàng hoa quả dầm thì do hàng đó bán hơi đắt, bé xụ mặt bảo với bà kia là: “Hqua cháu vừa lên đây xong, cô bán đắt lắm” . Đến đây em hơi bất ngờ khi bé lại nói thế, vì thường bé đi đâu cũng ít khi nói cụ thể ra với em. Mua xong ít hoa quả dầm thì bé mời em ăn nhưng em từ chối do độ này bụng dạ hơi yếu sợ Tào tháo rượt. Bé nói là anh ko ăn thì đừng trách, rồi vứt béng luôn cái que xiên đi chỉ để lại 1 que xiên . Em thôi cứ mặc kệ, chả nói gì chỉ cười trừ.
    Đi được 1 lúc thì có tạt vào xem qua mấy quầy hàng, em áp dụng bài thứ nhất mà mấy thằng chiến hữu chỉ cho. Mặc kệ bé xem hàng, em đững chếch chếch ra phía xa để thử thái độ của bé khi quay ra ko thấy em. Và đúng như mấy thằng bạn em nó chỉ, bé hơi hoảng 1 chút khi ko nhìn thấy em bên canh … quay ra tìm khi thấy em đứng đằng xa mới yên tâm lại. Em thử 2 lần đều như vậy.
    Do thực sự đến lúc đi chợ đêm em cũng suy nghĩ nhiều nên để vẻ mặt hơi suy tư, bé hỏi em là có chyện gì àh mà sao mặt buồn vậy. Em trả lời qua là nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. Lúc bé tạt vào xem hàng thì em cứ đi do mải suy nghĩ (đây cũng là 1 bài của thằng bạn em, nó chỉ là cứ thử để em với bé lạc nhau xem thái độ của bé thế nào). Và cũng hơi tình cờ là em lại áp dụng bài đấy vì do suy nghĩ lung tung, quay lại ko thấy bé đằng sau. Gọi điện cho bé thì bé bảo là quay trở lại mấy gian hàng trước, em lại lơ ngơ đi lên tiếp lên trên. Gọi lại lần nữa thì bé vẫn đứng chỗ cũ chờ em , lúc này trong lòng em cũng ấm.
    Tiếp đó thì đi vui vẻ hơn, em xin lỗi bé vì quá lơ đãng để lạc nhau đùa đùa vài câu rồi đi tiếp. Qua 1 hàng bán hoa tai thì bé hỏi em có đẹp ko, em tranh thủ cầm tay bé 1 lúc và thậm chí còn vén tóc bé để xem nữa (giả vờ ngắm hoa tai cũ thôi, chứ nhân cơ hội mà các bác nhể ). Trên đường đi về thì cũng có mấy lần em khẽ kéo áo bé để bé tránh khỏi người đi ngược chiều, mấy lần đầu tiên thì bé chưa quen nên còn gạt ra sau dần thì cũng để em kéo …em cũng nhân cơ hội nắm vai bé đẩy đi 1 quãng nữa (bé ko nói gì). Tiếp đó thì lúc vòng về có đi qua 1 hàng hoa tai khác, vẫn giả vờ nắm tay nhưng chắc lần này bé cẩn thận hơn nên chỉ đc tầm 2-3s là bé rút lại rồi .

    Dến đây thì kết thúc buổi đi chơi .. nhưng em ko muốn như vậy vì đã chuẩn bị tinh thần để chốt trong hôm đấy. Ra gần đến bãi gửi xe em bảo bé vòng ra hồ có chuyện nói với bé, bé bảo là muộn rồi để bé về còn ngủ. Em bảo là 5p thôi rồi cùng với bé ra ghế đá Hồ Gươm ngồi. Lúc đang trên đường ra thì gặp 1 đứa bạn cùng lớp, nó có gọi tên thật của em ( thường khi đi chơi với ng lạ em thường dùng tên trên mạng, là tên giả chỉ khi thật sự thân thiết và đạt đc sự tin tưởng của em thì mới đcem cho biết tên thật ).

    Lúc đầu nói chuyện có lẽ em hơi gà khi hỏi bé 1 câu là : Chắc em đoán đc mục đích khi anh gọi em ra đây là gì đúng ko? ……. Bé trả lời là: Em chịu (Bé nói thế chứ em ko tin, chắc các bác cũng chả ai tin đâu nhỉ ?). Nói qua qua mấy câu thì em vào thẳng vấn đề chính. Sau đây là nguyên văn những gì em nói với bé :
    “Hôm trước anh có nói là anh thích em, nhưng thực ra nó còn mang 1 ý nghĩa khác. Thực chất là anh yêu em nhưng ngại bị từ chối nên chỉ dám nói như vậy. Nhưng hnay anh quyết định nói hết với em, Thực ra anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng do lúc anh quen em anh lại có tình cảm với 1 người con gái trước nên đè nén cảm xúc của mình lại. Vì tính anh thường chỉ yêu 1 người con gái nên lúc đấy anh coi em là bạn, ntin chat FB vui vẻ với em thôi. Nhưng bỗng dưng 1 hôm em lại ntin bảo em coi anh là anh zai, đánh thức cảm giác của anh với em …(đoạn sau em nói hơi linh tinh, bỏ qua) …. Có lẽ anh nói anh yêu em, em sẽ nghĩ anh Sở Khanh này nọ …. Nếu thực sự em nghĩ như vậy thì anh sẽ không gặp lại em nữa đến khi nào em tin thì anh sẽ tiếp tục….Anh không muốn mình giống như nv Tam Tạng trong phim mất đi người mình yêu, và yêu nhưng không dám nói ra. Còn về chuyện quá khứ của em, anh ko quan tâm … vì anh yêu con người thật của em bây h chứ ko phải là mấy chuyện quá khứ kia đâu. Nếu em thực sự yêu anh và tin tưởng anh thì em cứ nói điều bí mật đó, em nói ra đừng nghĩ anh khinh rẻ em … điều đó chỉ càng làm anh tôn trọng và yêu em nhiều hơn thôi. Nếu sau này đến với nhau, có cãi nhau hoặc thậm chí là chia tay đi chăng nữa thì cũng là vì lý do khác chứ ko phải là vì chuyện quá khứ của em”

    Lúc em nói thì bé lặng im nghe, lúc nói xong bé bảo là: Em ko nghĩ anh là Sở khanh gì gì đâu ….. Thực chất lúc đầu em quý anh, coi anh là ng anh trai .. em quý anh nhất trong số đám bạn của em. Nhưng nếu muốn làm ng yêu của em thì phải chịu đc tính khí của em, và em hỏi thật anh có chịu đc 4 điều kiện mà em nêu ra sau đây ko?
    - Nếu là người yêu, những lúc em gặp khó khăn anh có giúp em đc ko? Giả sử là trong chuyện tiền bạc
    - Em có khá nhiều bạn, thì nếu em đi chơi liệu anh sẽ thế nào?
    - Vì em còn trẻ nên muốn đc chiều chuộng, anh có làm đc không?
    - Vì khi em yêu thì chỉ yêu duy nhất 1 người, mặc dù là em có thẻ đi chơi với nhiều ng khác nhưng chỉ yêu 1 người … Em cũng mong người đó như vậy với em. Anh làm đc không?

    Lúc đầu thì em trả lời luôn là em có thể, nhưng bé bảo là anh cứ về nhà suy nghĩ kĩ rồi T2 trả lời lại cho bé.
    Tới đây thì kết thúc buổi nói chuyện, lúc đầu em xin 5p nhưng lại thành tới hơn 20p. Tới lúc về thì em có giải thích vì sao em hay dùng tên giả với lý do em nêu phía trên. Đc 1 lúc thì bé có hỏi em cách nào lấy lại pass YH, vì bé muốn tìm lại 1 đứa suýt chút nữa đã hại bé mất hết tất cả mọi thứ. Em thì bảo cái này em chịu, ko giúp đc ….. Rồi 2 đứa cười đùa với nhau 1 tí thì về đến nhà bé ..

    Tầm tối T2 em định gọi điện cho bé để nói về quyết định của em nhưng bé lại ko nghe máy. Đành ntin lại bảo lúc khác gọi lại sau, dc 1 lúc thì thấy bé ntin với giọng điệu hơi khó chịu : Anh đi tập thể hình thì lquan gì đến em? (vì thường em gọi mà bé ko nghe máy thì 1 lúc sau là bé sẽ gọi lại, nên ntin để bé khỏi gọi mất công). Hơi buồn 1 tẹo …
    Đến tầm hơn 10h em có gọi nhưng chắc bé đang ngồi xem phim nên ko để ý nên ko nghe, nên em ntin cho bé về quyết định của em.
    Đại loại tin nhắn của em là em làm đc theo các yêu cầu mà bé đề ra, em để bé có thời gian suy nghĩ. Lúc nào có quyết định thì gặp mặt nhau nói chuyện, chứ em ko muốn phải nhận câu trả lời qua đt. Hnay hình như bé cũng đi chơi nên tới h chả ntin gì cho em cả.

    Thực sự đến lúc này em cũng chả biết cảm giác của bé thế nào nữa, em cứ xác định tinh thần là fail trước để cho đỡ phải nghĩ linh tinh. Bài viết nhiều chữ, mong các bác thông cảm đọc và cho em lời góp ý hiện tại em nên làm gì? Tiếp tục im lặng chờ bé liên lạc lại hay là qua vài hôm thì hẹn bé đi uống nước rồi để bé quyết định luôn. Do em đã chuẩn bị tâm lý là fail nên các bác cứ góp ý nhiệt tình ạh. Chân thành cám ơn!
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác làm thế là tươi qúa rồi. Hôm nay nếu "bé" k hưởng ứng nhất định bác phải quyết liệt nhé.
    Quyết thắng nha bác!
  3. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @hunter : quyết liệt là thế nào hả bác, bác nói vậy chả hiểu mô tê gì cho lắm :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @hunter : quyết liệt là thế nào hả bác, bác nói vậy chả hiểu mô tê gì cho lắm :(
  4. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Em nó đã quá chủ động rồi mà bác còn ngần ngại.
    Em bổ túc tâm lý 1 chút ko lại phí hoài một cuộc tình. Con gái nó hay làm kiêu bác đã hành động thì hành động đến cùng. Khi bác hôn cáo thì cáo có thể vùng vẫy, lúc đấy bác cứ hôn tiếp một lúc sau sẽ để bác thích làm gì thì làm thôi, và bác phải ôm chặt hơn ko bác chẳng may tuột tay thì cáo thấy ngại lại chạy mất thì hỏng.
    Chúc bác chiến thắng vang dội :-*

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Em biết ngay là bác sẽ hỏi mà :))
    Khi bác hôn thì cáo có thể vùng vẫy. Lúc đó bác cứ ôm chặt và hôn sâu. Bác cứ hôn cáo đủ 10 phút cho em là đc dù có cáo có nói gì và làm gì, nếu bác chưa mỏi thì tiếp tục hôn. Thế là quyết liệt.
  5. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^ lạy bác, mình mà hôn đc tới 10 phút thì đã chẳng phải post bài lên đây rồi.
    Cảm xúc với con gái mất đi khá nhiều, mặc dù là mình biết khiêu vũ ôm cô này cô kia thoải mái nhưng nói đến vấn đề hôn thì .......... Nếu hnay mà thành công thì gọi là first kiss cũng đc đấy. Vì từ trước tới giờ yêu theo kiểu trong sáng, động chạm tay chân hoặc tới ôm là cùng chứ chưa hôn :-ss:-ss ( gà công nghiệp đó)
    Nói chung hnay mình chỉ đánh liều cầm tay và hôn phớt qua môi bé ấy thôi, chứ làm như bác chắc ko có gan rồi =))
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Cầm tay cũng tính là liều à bác? Thoải mái lên nào, ca này ăn chắc rồi, k phải sợ. Làm như chú kil nói ấy. Nhát qúa là tạch đấy
  7. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Tùy bác thôi, nhưng e cảnh là hôn phớt dễ bị hiểu nhầm là trêu ghẹo lắm nhé . Và hình như ko nhầm thì hôn phớt toàn các cao thủ dùng ở giai đoạn đầu để kích thích tình yêu như bác quác đã nói thì phải. Cáo yêu bác rồi còn kích vào đâu nữa . Còn gà yêu rồi thì cứ hôn như e đã nói vì gà hay liều mạng mà =)).
  8. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    @Hun : liều là liều quả hôn ấy chứ, còn cầm tay thì chủ động có nói bé đưa tay cho cầm cũng có nữa mà

    @skill : :-" cám ơn bác, mình sẽ cố gắng, nói là hôn phớt nhưng mà chắc là chạm môi khá lâu đấy ... tùy theo cảm xúc và phản ứng của bé nữa. Amen
  9. boyfriend9x

    boyfriend9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    nếu cáo và gà hoán đổi cho nhau thì chắc bạn bị thịt lâu rồi...đừng có mà để lâu nữa.thêm tháng nữa là nhiều chuyện xảy ra khó lường lằm đấy
  10. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Review tí tình hình vừa nãy đi chơi.

    Lúc hơn 7h em có gọi cho bé nhưng lúc đó bé đang ở rạp chiếu phim với bạn (bé bảo là với cô bạn hàng xóm nhưng mà em chả tin cho lắm). Rồi đến gần 9h thì bé gọi lại cho em rủ đi ăn chân gà nướng, trông hnay bé ko đc vui cho lắm vì cậu bạn mà bé chơi thân lại tặng quà valentine. Bé có nói với em là bé nhận nhưng chưa có gì với cậu bạn kia nên h cậu ấy dỗi.
    Trong lúc ăn thi thoảng bé lại hỏi bâng quơ mấy câu như : Yêu nhau thì phải hôn nhau hả anh? và Hôm nay buồn nhỉ .........
    Ăn xong em có rủ bé đi dạo phố, chả hiểu thế nào bé kêu lạnh. Em định cởi áo ra cho bé mượn nhưng bé bảo thôi và mượn cái khăn quàng cổ của em để quàng. Lượn lung tung rồi cũng đi lên Hồ tây, lúc đầu em cũng mừng lắm ........ nhưng mà cuối cùng có lẽ do gà quá hay bé quá cáo nên cũng chả dừng xe ở đâu đó cạnh Hồ tây để nói lên điều mình muốn nói hay hành động mình muốn làm đc.

    Tuy nhiên trong lúc lượn phố em có chủ động trêu bé, thậm chí là nắm tay bé khá lâu nữa. Nhưng do bé nghĩ là đùa nên còn cắn lại em, mặc dù là không đau nhưng cũng cảm thấy hơi khó chịu chút đỉnh.

    Thế là sau khi lượn vòng vèo lung tưng phố phường bé kêu lạnh quá nên bọn em tạt tạm vào 1 quán phở ăn tạm vì lúc đó cũng gần 11h rồi. Ăn xong còn để bé về nhà. Trong lúc ngồi ăn em có hỏi bâng quơ là tại sao hôm trước ntin cho em là đi xem pháo hoa với ny có vui ko? Bé có trả lời là đi xem pháo hoa thì lại chả đi với ny. Lúc đó có lẽ do còn gà nên em có nói là : "Chả cứ phải là đi với ny thì mới vậy, đi với bạn bè cũng đc mà. Với cả nta chỉ coi anh là bạn mà thôi ( chả là đợt trước em có đơn phương 1 người bạn mà em chơi trong nhóm, em có kể qua cho bé biết)".
    Rồi sau đó bé lại trách em là mấy lần ko rủ bé đi liên hoan cùng ......... Và vẫn câu trả lời phía trên em nói là chỉ rủ bạn gái đi cùng, vì khi đi với bạn em có bộc lộ thêm 1 số các tính cách khác mà em ko muốn bạn bè bt thấy. Bé có nói lại là bé ko quan tâm vì bé đánh giá con người là qua cách bạn bè đối xử với em chứ ko phải là qua cách em nói chuyện.
    Đến lúc cuối thì em định nắm tay bé nhưng mà do bé thu tay vào lòng, em lại ngại kéo nên thôi. Sau đó kết thúc thì em đèo bé về nhà.

    Kết thúc buổi đi chơi mà chả thu hoạch đc gì nhiêu lắm.... Có lẽ em gà quá nên không biết dứt điểm mong các cao nhân chỉ giáo thêm. Thực sự trong lòng em định ntin dứt điểm cho xong đi, nếu ko thành công thì thôi vì đằng nào em cũng muốn kết thúc kiểu tình trạng nửa vời như thế này rồi.

    PS : Trong lúc ngồi xe và ăn phở em thấy bé ntin với bạn khá nhiều ... bé còn bảo cậu bạn kia dỗi này nọ , người mà bé mong mỏi ko giận nhất thì lại dỗi.

    Xin chỉ giáo thêm, chân thành cám ơn.

Chia sẻ trang này