1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm vậy liệu có ổn không hả các bác ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZerO1005, 14/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Vậy thì bác mới phải tập hôn, về tập hôn với gương đi .
    Cho bác cái này hơi sến tẹo nhưng , để thêm phần hăng máu http://ttvnol.com/tvty/p-7896585
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    thằng gà top *** bù cho anh. lần đầu tiên hôn gái anh cũng ngại lắm, sau vai hôm anh làm liều dụ gái " nụ hôn của người pháp là lãng mạn nhất đấy em, khi hôn lưỡi người ta sẽ chạm vào sau" . từ đó mút lưỡi chùn chụt. phê thật.
    chú em dê dắt tốt nhưng dứt điểm gà vkl, cứ đà nhưng này thì gái sớm chán thôi.
    mấy chú trên kia: hunter, skill... vấn đúng rồi, nhưng thằng top cứ bật tanh tách thế này thì khá thế nào được hả em.
  3. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    H em đang dừng mọi suy nghĩ tĩnh tâm đây ạ, chứ để đầu óc loanh quanh mà nghĩ về gái nữa thì chắc chết vì nhát luôn quá. Khi nào thực sự tỉnh táo lại thì em sẽ tiếp tục tiến hành theo điều mà các cao nhân đã chỉ dạy.
    Có lẽ là cần từ 1-2 ngày nhưng chắc sẽ sớm thôi. Xin chân thành cám ơn
  4. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em đã quay trở lại các bác ạh.
    Sau 1 ngày tĩnh tâm suy nghĩ thì đến sáng hnay em đã gọi điện và rủ đc bé đi chơi. Lúc gọi cho bé thì tầm 9h30 nhưng lúc đó bé còn chưa dậy nên em bị cụp máy ngay khi chưa kip nói câu nào và kèm theo vài câu làu bàu. Tầm hơn 30p sau thì bé có gọi lại và em nói mời đi ăn và đi chơi, bé nói là suy nghĩ 1 chút rồi cụp máy. Sau đó tầm 10h25 thì gọi lại bảo đồng ý đi ăn còn lại ko định đi Hoàng Thành vì bé đi chơi cùng bạn rồi. Thế là em đành phải trổ tí miệng lưỡi thuyết phục bé đi cùng vì lúc đầu là bé ko định đi, em đành phải nói là cứ đi ăn đã rồi sẽ quyết định nơi đi tiếp theo trong bữa ăn trưa.

    Tầm gần 12h thì em qua nhà đón bé đi ăn, đến nơi hẹn trước thì đông quá đành phải qua Hòe Nhai làm tạm suất bít tết rồi đi vậy. Trong lúc ăn cũng có bàn bạc một tí nhưng vẫn chưa đâu với đâu, em có gợi ý là đi xem phim ở Mega nhưng bé bảo là bé xem gần hết mấy phim đấy rồi ..... qua 1 lúc thương lượng thì cuối cùng cũng qua chỗ Chiếu phim quốc gia, là nơi mà bé ưa thích xem. Qua đấy phải mua vé ngoài để xem ngay nhưng lúc đó ko có phim muốn xem thế là cứ dùng dằng mãi nên thôi. Em đèo bé về Giảng Võ uống trà sữa, qua đấy uống xong lại vòng lại Trung Tâm chiếu phim để mua vé xem "Nhà có 5 nàng tiên". Lúc đầu mua vé ngoài bé cứ bảo đắt nhưng em bảo kệ thôi cứ mua đi, dùng dằng mãi rồi bé cũng đồng ý mua với giá 200k/đôi ( giá gốc là 65k/vé).
    Thực sự là hôm nay em đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ rồi nên lúc trước khi vào rạp em có chủ động mấy lần tính nắm tay bé, nhưng cuối cùng đều không thành công vì chưa kịp chạm vào tay thì bé đã lảng ra rồi .... Em nghĩ thầm là kỳ này chắc chắn là tạch rồi, lúc xem phim có động tay 1 chút nữa nhưng kết quả cũng tương tự, có tí điểm sáng là trong suốt quá trình xem phim bé có dựa cánh tay của bé vào tay em, cũng gần như kiểu ***g tay nhau ấy. Nhưng em vừa định nắm thì bé lại lảng người về phía ngược lại.
    Xem xong phim thì có lượn lờ tí ở Hồ tây rồi đi về, trên đường về vì đã xác định tâm lý nên em đã quyết định nói với bé là em có tình cảm với bé, em thích bé. Có lẽ bé hơi bất ngờ nên định nói gì đó thì lại quên mất, rồi em hỏi là liệu bé có nhớ những lời hnay em nói không thì bé nói là chưa biết( trước lúc đó em có hỏi là có nhớ những gì em nói hôm Valentine hay ko thì bé cứ nửa đùa nửa thật trả lời là ai mà biết đc).
    Đến lúc gần về đến nơi thì bé nói với em 1 câu là : Chỉ là thích thôi, qua 1 thời gian chắc là hết thích ấy mà.
    Tới đây thì em đoán là bé nghĩ em chỉ là trêu đùa bé mà thôi, và tỉ lệ fail của em là 90% rồi. Em tính chút nữa đến tầm 11-12h thì gọi điện qua cho bé nói rằng em ko đùa.
    Lời đến đây là hết, mong các cao nhân chỉ giáo, ném đá, chửi rùa hay gì gì em thì em xin nhận ạh. Nếu cao nhân nào còn có cách gỡ bàn thua thì xin bày cho em với!^:)^^:)^

    PS: Có thêm 1 diểm em bổ sung nữa là khi đèo bé đi ăn bé có nói là với ng khác thì lúc gọi điện làm bé mất giấc ngủ thì sẽ bị nghe chửi, nhưng bé nói là may mà thấy tên của em chứ ko cũng nghe 1 tràng rồi
  5. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Bôi đen: mình nghe giống như gái ban ơn cho đồng chí được dùng tiền túi cho bé đấm mõm ăn sáng, nhưng lại không được phép quyết định sau đó làm gì tiếp. Đúng ra ngay lúc này bạn phải từ chối luôn mới phải. Bảo là "Ờ nếu em bận bịu quá thì để lúc khác rảnh rỗi hơn" => Tạt gáo nước lạnh cho nó tỉnh ra.

    Bôi xanh: không xem được phim thì ta đi chỗ khác. Tại sao cứ phải nhất quyết là "xem phim" mới được? Cứng nhắc là biểu hiện của sự nhạt nhẽo. Gái rất ghét sự nhạt nhẽo. Lại còn mua vé đắt hơn để lấy lòng gái mới khốn khổ khốn nạn.

    Bôi đỏ: nắm thì nắm một cách dứt khoát, mạnh mẽ và tự tin. Kiểu tay cứ mò mò rờ rờ dấm dấm thì theo bản năng làm hàng, gái tự khắc phải lảng tay ra (dù có thích được nắm hay không).

    Bôi xanh lá: trong cơn tuyệt vọng, gà quyết định ngửa bài với hy vọng mong manh là gái sẽ ban cho chút lòng thương hại. => Epic Fail.

    Tỏ tình đã là sai lầm. Tỏ tình theo kiểu van ơn như đồng chí chủ thớt lại càng muối mặt. Gái nó khinh cho ngay & luôn. Lại còn hỏi nó "có nhớ những gì nói hôm nay" không mới chết cười. Sai lầm. Sai lầm lớn.

    Bôi cam: câu đấy còn có thông điệp khác là "Thích em làm gì để em lại phải áy náy, vì em sẽ không bao giờ thích anh đâu".

    Bây giờ đồng chí làm ơn giữ gìn chút tự trọng cuối cùng của một thằng đực bằng cách không liên lạc gì nữa. Bơ ngay & luôn trong ít nhất 1 đến 2 tuần, cho đến khi nó phải liên lạc lại.

    Còn nếu nói tạch thì đồng chí tạch 99,9% rồi.

    Em gái này ghê gớm đây. Lại còn "làm bé mất giấc ngủ thì sẽ bị nghe chửi, nhưng bé nói là may mà thấy tên của em chứ ko cũng nghe 1 tràng rồi"

    => Sao không hỏi nó là "Thế chẳng may bố hoặc mẹ em gọi thì em có chửi không? Em không muốn bị mất giấc ngủ thì em để máy mở nguồn làm gì?" xem nó trả lời thế nào? Ranh con tinh tướng bố láo bố toét.

    Chính đồng chí đội gái lên đầu, bây giờ bị gái ỉa vào mắt vào mồm thì cũng đành chịu.


    P.S: Trang web TTVNOL này như cái căng củ cọt. Load thì lâu. Nhấn nút gửi bài thì bị đúp thành mấy cái. Lỗi đầy trang web thế này mà *** ai sửa.
  6. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã xác định ca này là fail rồi bác ạh, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hiện tại sẽ nghe theo lời khuyên của bác bơ gái đi 1-2 tuần để gái chủ động liên lac lại thì sẽ tính tiếp còn nếu ko thì thôi, vì sắp tới em cũng quay lại đi làm rồi ko giành nhiều thời gian vào chuyện tán tỉnh tiếp nữa.
  7. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Con gái nó ko thích những thằng 1 ủy mị, 2 ko dứt khoát. Những thằng đó chỉ cho vào danh sách bạn bè là may.
    Bác mà ko cứng rắn lên thì gái có yêu thì trước sau nó cũng cưỡi lên đầu nên cổ rồi chán bác thôi .
  8. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đã xác định tinh thần trước rồi mà bác, ko phải là vì kết quả hnay đâu. Thực ra là cả quá trình đi chơi với bé trong tháng qua nhiều lúc có lẽ là em ăn dưa bở thật. Nhưng mà thôi, cái gì qua rồi thì cũng cứ để nó qua thôi, đã xác định tâm lý rồi thì cứ chấp nhận sự thật học hỏi thêm kinh nghiệm rồi dần dần thoát khỏi kiếp gà thôi.
    Cám ơn các bác đã quan tâm chỉ bảo đến em. Khi nào có thêm tình hình mới sẽ update tiếp mong các bác tiếp tục chỉ dẫn :)
  9. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cũng lâu không có lên đây.
    Em update thêm 1 chút tình hình ạh.
    Chả là thằng bạn thân của bé mà em nói đến hôm trước ấy, có lẽ là nó bị bé cho de rồi. Hôm CN còn thấy cu cậu chụp ảnh chung với bé (do đã hẹn bé đi Quốc Tử Giám, cái này bé có nói cho em biết). Nhìn cả 2 chụp ảnh chung cũng khá tình cảm, nhưng đến tầm chiều tối thì cậu kia post 2 cái stt rõ nản đại loại như là h mới biết cảm giác say, ngã tay chèo gì gì đó em cũng chả nhớ.

    Nói về cậu kia thế thôi, còn giờ là tới em.
    Mấy hôm ko liên lạc ntin gì với bé, trong lòng cũng sốt ruột nên đến chiều hnay em có ntin cho bé bảo mai gặp mặt ( chắc các bác chửi em dữ lắm, thế chủ động của em trong trường hợp này mất sạch rồi) nhưng cuối cùng ko thấy bé trả lời gì cả (chắc chắn bé có đọc tin nhưng cố tình ko trả lời hay đại loại gì đó). Em biết khi ntin cho bé thì coi như quyền định đoạt chuyện tình này đã nằm hoàn toàn vào tay bé, nhưng mà thôi cũng kệ vì dù sao em cũng sắp phải đi công tác xa chờ quá lâu cũng chả có hi vọng gì nên đánh quả liều thôi (Các bác có chửi thì em cũng đành chịu vậy). Đến tối em có gọi thêm 2 cuộc gọi nữa nhưng cũng ko thấy bé trả lời, mãi đến lúc gần 11h mới thấy bé gọi lại nhưng em ko bắt máy mà đợi tầm 5p sau thì có ntin bảo bé là em đang ở dưới nhà ko biết có đt. Bé có nói là hnay bé có chút bận lại quên đt nên ko nghe máy (cái này thì em cũng chả biết, tin thì cứ tin thôi). Em cũng có hỏi bé là liệu có đi đc với em ngày mai ko thì bé chỉ bảo là nếu ko bận thì đi ( thường như các lần trước bé rất hay trêu em là em sẽ xem xét, nhưng đến hôm sau thì chính bé lại là người gọi điện rủ em đi, cái này trong mấy hôm tết em gặp hoài). Rồi sau đó em chúc bé ngủ ngon.

    Kết thúc tình hình ngày hnay, chưa biết bé có đồng ý gặp em hay ko nhưng nghe qua giọng điệu ntin thì hình như bé ko vui. Ko hiểu là giận dỗi em( chắc em tưởng tượng ra thôi) hay là có chuyện gì khác.
    Đêm cũng đã muộn, em xin kết thúc câu chuyện. Bác nào có ý định tổng xỉ vả hoặc có cao kiến thì giúp em với ạh. Vì ca này em sẽ cố gắng dứt điểm nhanh gọn cho xong vì có lẽ tầm tuần sau là em theo sếp vào trong miền nam công tác,
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú em phân tích khá ổn. nhưng xử lý tình huống vẫn còn non và xanh lắm, không hơn thằng em thớt là mấy.

    bây giờ bơ sẽ càng lộ ra cái bản chất trẻ trâu. đang bình thường, tự nhiên bơ nó để làm gì? để nó xoắn lên rồi chủ động liên lạc cho gà top à. đúng như anh đoán, thằng top xoắn hơn nên chủ động gọi cho gái trước. vô tình bơ sẽ đẩy câu chuyện vào thế bí. gái khinh cho là thằng hâm

    @thớt em: đọc qua đoạn #1 anh nghĩ thế này. chú hoàn toàn có thể đả gục được cáo nhưng với 1 điều kiện là phải giữ được phong độ như ban đầu. xem lại xem, lúc đầu làm rất tốt đó thôi. nếu lấy lại phong độ anh đảm bảo không cần cao nhân nào trợ giúp chú vẫn có cửa thắng. đừng để tâm lý thua cuộc lấn át chú.
    giờ tiếp tục giở bài nắm tay kinh điển của các cụ ra cho anh. cố lên :)>-

Chia sẻ trang này