1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em làm vậy liệu có ổn không hả các bác ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZerO1005, 14/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Càng hiếu thắng càng phải ko cho thắng! [r24)]
    1 - Bình thường thì ko đủ! Tấn công mãnh liệt lên! :)) Cứ đề cập thẳng tới việc bạn rất thích bé, bé thấy sao! Cho dù câu trả lời là gì thì nhớ lấy chân lý "Lời từ chối bây giờ là chìa khóa dẫn đến sự đồng ý mai sau!" Càng từ chối mãnh liệt càng lạc quan ! [ Bởi vì bé cũng có cảm tình với bạn cơ mà chưa đủ để thích nhưng như thế là có cơ hội roài! ] Sau đó thì nói sang chuyện vui vẻ khác, đừng có bê vẻ mặt bị tổn thương hay sầu thảm lên! Càng vui vẻ càng hay nhé! :D

    2 - Vụ nt hay ho đấy! ;)) Cứ để bé ăn vạ đi sau đó lại ... chiều chuộng sau! ^^ Như thế mới hay! =)) Oa ... lâu ko có cảm giác "cưa cẩm" - nhớ ghê! :P

    3 - Cái gì khó là bé sẽ thích! Muốn đưa đi ăn, đi chơi, cứ đem cá cược thắng thua ra, bé háo thắng là hay bị khích tướng lắm! [r24)]

    Tạm thời cứ như thế!
  2. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu, cám ơn bác đã góp ý :D
    Em sẽ cố gắng thực hiện, hết ngày hnay sẽ có thêm biên bản tường thuật mong các cao nhân chỉ giáo tiếp.
  3. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em vừa mới đi chơi với bé về…. Có khá nhiều cảm xúc trong lần đi chơi này, em xin tường thuật từ đầu:


    Lúc đầu em gọi điện hẹn bé đi ăn lẩu, bé có nói với em là có chuyện đột xuất với bạn đến 8h mới về rồi hẹn em đến lúc đó sẽ gọi lại. Em thì bảo là ok, cũng đc thôi với giọng ko ngọt ko nhạt.

    Đến tầm 7h30 thì bé có gọi cho em rồi bảo là trời mưa to quá nên hay là thôi ko đi nữa, vẫn câu trả lời cũ em bảo là ok, thế để hôm khác đi cũng đc. Nhưng tầm 10p sau bé lại gọi lại rồi hỏi em là thế có đi đc ko, em mới hỏi lại sao vừa nãy sao bảo ko đi h lại đổi ý. Bé bảo lại vừa nãy nhìn mưa to quá sợ em bị ướt thôi, h thì ngớt rồi rồi hỏi có đi nữa ko? Thôi thi đã hẹn thì em cũng vác xác ra khỏi nhà vậy.

    Lúc đầu hẹn 8h10 nhưng cuối cùng phải đợi mãi tới tầm 8h35 thì bé mới ra, do lúc đầu thì bé chưa chuẩn bị rồi sau đó thì bé bảo là mẹ bé gọi lại hỏi chuyện sao muộn thế rồi còn đi ra ngoài ( giữa lúc đấy bé đều gọi lại cho em biết trước để còn chờ).

    Sau khi chở bé đi đc 1 lúc thì bé có hỏi em là hôm trước em nói như vậy là tỏ tình với bé đúng ko, em chỉ gật đầu kêu ừ … Sau đó bé có bảo là tạm thời cứ làm bạn đã vì hiện tại bé chưa muốn tiến tới ( vì nguyên do gì em sẽ nói ở phía sau ). Em có bảo với bé là tùy bé, dù sao em vẫn đồng ý đi chơi là vui rồi :).

    Sau đó đến quán ăn, ko như mọi khi là em ngồi cạnh bé hôm nay em phải ngồi đối diện. Lúc đầu câu chuyện có vẻ không hào hứng lắm chỉ là vài câu nói xã giao. Bé có nói mấy hôm vừa rồi bé bị mệt, phải đi truyền nước … em có nói bé đưa tay cho em thì bé đưa ra rồi em cầm tay bé tầm 2-3s rồi buông ra. Sau đó em hỏi sao phải truyền nước thì bé nói là do mệt vì thay đổi thời tiết nên thế. Cơ thể của bé dễ bị thời tiết tác động nên vậy. Tiếp đó chỉ là vài câu em đùa cợt với bé ko có gì đáng nói cả.

    Một lúc sau em đổi chủ đề khi nói là “ lời anh nói anh thích em còn mang nhiều ý nghĩa khác lắm đấy”. Bé tò mò hỏi nhưng em ko nói bảo bé tự tìm, lúc đấy bé lại dỗi em. Rồi sau đó em có đề cập đến 1 số chuyện quá khứ của em với bé ( thực ra quá khứ của em cũng chịu nhiều đau khổ lắm, từng bị 1 lúc ny bỏ, bạn bè phản bội, gia đình quay lưng …) nhưng chỉ nói qua loa thôi. Đề cập đến vấn đề này thì bỗng dưng tự nhiên bé lại hỏi em là em bị năm bao nhiêu tuổi em nói là sau khi học cấp 3 xong, lúc đó bé có nói là sau khi kết thúc năm lớp 12 thì em mới bị. Bé có bảo là chuyện bé gặp năm bé 14 tuổi, có ảnh hưởng đến tâm lý, nhân phẩm ….của bé. Bé sợ người khác biết sẽ đánh giá không tốt về bé nên sẽ giữ bí mật ko nói ra, nhưng bé có nói vì chuyện đó nên tạm thời bé ko yêu ai. Em có nêu 1 số câu hỏi và cũng đoán lờ mờ ra đc chuyện xảy ra với bé ( vì 1 số lý do cá nhân nên em mạn phép ko post ở đây ) … Em có nói với bé là em sẽ cố gắng để bé tin tưởng và là người để bé chia sẻ bí mật đó, bé chỉ cười rồi nói với em là hơi bị khó đấy.

    Đến đây thì cũng kết thúc buổi đi chơi nhiều cảm xúc của em. Thực sự là nhiều lúc cũng muốn nắm tay bé nói rằng em muốn bảo vệ bé, nhưng cố gắng kìm lại vì hiện tại không phải lúc để làm như vậy.

    Vừa rồi thì bé có ntin với em 1 lúc, đến vừa rồi ntin lại thì ko thấy rep chắc là bé ngủ rồi (tin nhắn của bé khá vui vẻ, thậm chí còn trêu em nữa).

    Lời văn cũng dài, em xin tạm kết lại ở đây. Các bác đọc rồi cho em xin ý kiến ạh, bước tiếp theo em nên làm thế nào? Đa tạ ^:)^^:)^
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Mở đường rồi đấy! :|
    Cả quá trình hẹn hò hnay tự bác cảm nhận được rùi, tớ ko cần phải bàn nhiều!

    Còn vụ năm bé 14 tuổi ... chẹp! Nếu mún bé kể ra, bác phải tỏ ra là con người mới của xã hội, tức là nhìn nhận mọi việc nhiều khía cạnh, ko vì chuyện nhỏ mà đánh giá chuyện lớn, rất biết thông cảm cho người khác (mà cái này nói thật là phải va chạm nhiều, hiểu cuộc sống mới có đc) ... kiểu con trai tân tiến, hiểu biết và cởi mở!

    Sau khi nhận biết bác là ng như vậy thì ko hỏi bé cũng nói ra vì lúc ý có đủ lòng tin!

    Ở đây chưa đề cập đến việc bác có thực sự là ng như vậy hay ko ... Cũng chưa đề cập đến tính chất vụ việc kia có thể dẫn đến đâu ............

    Còn đã bảo rồi, "Cưa là PHẢI ĐỔ"! :D
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    vạch áo cho người xem lưng nè.:))
  6. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Thủy tinh đã góp ý... Thực ra chuyện bí mật của bé thì em cũng chả muốn tìm hiểu làm gì cả, vì con người ta ai cũng sẽ có 1 vài chuyện khó nói.

    Thực ra trong cuộc sống em cũng từng gặp khá nhiều những chuyện đau khổ, chán chường đôi lúc thậm chí muốn mình ko còn tồn tại trên thế giới này nữa. Nhưng dù sao cuộc sống mà, vẫn cứ phai sống tiếp nên đã vượt qua đc những chuyện đó mặc dù có nhiều chuyện em ko thể nào quên đc. Em thừa hiểu và cũng thừa sự cảm thông trước những gì mà bé nói với em. Em nghĩ là hiện tại ko nên đả động gì về vấn đề đó nữa, cứ thuận theo tự nhiên, quan tâm chăm sóc bé là đủ rồi.

    Theo em nghĩ thì là như vậy, các cao thủ nào còn cách gì khác thì cứ cho lời khuyên .. Em cám ơn :)
  7. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Vấn đề là nhiều khi dù mình ko mún quan tâm nhưng đối phương vẫn mún cho bít ý! :|
    Cáo đã đặt ra tức là nhiều khả năng cáo xác định nếu bạn biết mà vẫn ko thay đổi tình cảm với cáo thì cáo mới tính tiếp! Cáo mún tránh tình trạng sau này chả may bạn biết đc, lại oán hận ! :)) Nói chung là còn nhiều thử thách! :D
  8. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cái này thì cũng bị bé hỏi mấy câu về vấn đề bên ngoài .... DĨ nhiên là em trả lời bé thật những gì em suy nghĩ, và có lẽ bé chưa hài lòng vì câu trả lời đó lắm nên chưa muốn tiệt lộ :) .... Haizz, đường còn dài, quá trình leo dốc vẫn còn rất mệt mỏi
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Cố lên bác! :))
    Chả dễ gì gặp được người làm mình phải để tâm và bỏ công "nghiên cứu"! ;)
    Cái gì cũng có giá của nó mà! :D
    Có gì cứ update nhá! :-bd
  10. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Update hnay hơi bị chán.

    Tầm chiều chiều em có update 1 cái stt trên FB của em nói bóng gió về chuyện quá khứ, đại loại là em ko để tâm đến chuyện đấy. Không biết bé đã đọc hay chưa nữa( em nghĩ là đọc rồi vì cũng update khá lâu, chẳng qua có like hay ko thì chả biết)

    Đến vừa nãy thì ntin, đc có 1 tin xong rồi bơ luôn chả ntin lại nữa ..... Lại nhắn thêm 1 tin rủ đi chơi nữa cũng bặt tăm.
    H chả biết ý của bé là sao nữa đây.

    Em tính lát nữa sẽ gọi lại để hẹn bé thử xem ...Cao nhân nào có ý kiến xin giúp em

Chia sẻ trang này