1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lạnh nhạt em hờ hững em vô tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tedsuk1210, 04/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Không bỏ bây giờ, tới lúc bọn nó thông dzâm với nhau rồi bác mới nhận ra thì đau lắm đó, em khuyên thật lòng đấy
  2. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    mình là người đủ để đáp ứng những yêu cầu về vật chất nhưng để quyên đi thì thật là khó ......biết là mình sẽ rất đau khổ mình muốn vuợt qua cái khó khăn này hay đó cũng chỉ là quả báo đối với người vô tình như mình .Nhiều người yêu mình chỉ vì cái hào nhoáng bên ngoài nhưng để hiểu được mình và để biết mình nghĩ gì thì giờ chỉ có 1 người ........chán giờ mình không còn la mình nữa rồi
  3. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    dcm chán thật .toàn đứa muốn lợi dụng mình thôi
  4. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em nó mới lớp 12 thoai, trẻ con chấp làm gì :)) yêu phải trẻ con....nói chung là mệt :P
  5. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chán kiểu thất tình vì một em đang học lớp 12, trong khi bản thân thì lớn hơn em nó nhiều cả về tuổi lẫn kn sống thì đúng là chú chủ thớt còn đáng chán hơn cả một con gián
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chết thật..... làm đến chức thầy giáo mà văn thì lủng củng... chỉnh tả viết sai bét nhè.... thế này mà đứng lớp thì chúng nó cười cho thối mũi...
    Người đó... nàng.... đến giữa văn mới lộ ra môt con chíp hôi vắt mũi chưa sạch.... chú đánh giá con này hơi cao so với khả năng thực của nó đấy... buồn xa xăm.... cá tính nhưng nội tâm.... mk.... bon lít này thì có cái cóc khô gì nếu không nói là rỗng toếch ...
    H chú hi vọng gì ở cái tình cảm này , không phải định vun đắp nó thành mối tình tri kỷ đầu bạc răng long chứ ?? nếu đơn giản là chơi bời thì có cái đếch gì mà băn khoăn....
    Thứ nhất , chấm dứt ngay mấy cái ba lăng nhăng , không đi ghen tuông với đứa con nít.... điện thoại àh , thích thì trả cho nó dùng ... vô tư lư.... không thì cầm đập me nó đi... phải xác định là nó dùng điện thoại hay nó có mặc quần sịp của thằng nào khác tặng thì cũng đếch phải việc của mình.... nên khuyến khích...
    Thứ hai , xây dựng lại hình ảnh người thầy vĩ đại , cha già mẫu mực ,người anh quan tâm và người tình lãng mạn...
    Xong hai việc này bắt đứng là đứng , bắt ngồi là ngồi mà là ỉa là ỉa.. .thâm chí cần thiết cần vái nó cũng vái như tế sao.... vì một tương lai thế này thì còn chần chừ gì không bắt đầu ngay .... trước hết lấy một chén này cho nó quyết tâm........ cạn nhé...
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bác này khuyên thô vô đối nhưng mà thật và thực. em ủng hộ.
    Bác chủ topic cứ thế mà làm thôi.
    em cũng xin lon ton vài lời, bác chủ thớt chắc cũng chỉ giáo viên mới ra trường, đứng lớp cái bị em nó hớp hồn luôn nên mới lẩy bẩy thế này, mới có những suy nghĩ ghen tuông như bọn trẻ con.
    Thứ 2 chắc là dậy mấy môn như thể dục, hát hò.. nên mới có thể văng tục ở trên thế kia, tư cách 1 người thầy để đâu? cho dù đây chỉ là 1 topic đếch ai biết anh là ai... nhưng cân nhắc trước khi nói, bao giờ cũng là KHẮC CỐT GHI TÂM của một NGƯỜI GIÁO VIÊN.
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo mà hành văn lộn xộn, lỗi chính tả đầy rẫy thế này sao?
  9. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Chết thật..... làm đến chức thầy giáo mà văn thì lủng củng... chỉnh tả viết sai bét nhè.... thế này mà đứng lớp thì chúng nó cười cho thối mũi...
    Người đó... nàng.... đến giữa văn mới lộ ra môt con chíp hôi vắt mũi chưa sạch.... chú đánh giá con này hơi cao so với khả năng thực của nó đấy... buồn xa xăm.... cá tính nhưng nội tâm.... mk.... bon lít này thì có cái cóc khô gì nếu không nói là rỗng toếch ...
    H chú hi vọng gì ở cái tình cảm này , không phải định vun đắp nó thành mối tình tri kỷ đầu bạc răng long chứ ?? nếu đơn giản là chơi bời thì có cái đếch gì mà băn khoăn....
    Thứ nhất , chấm dứt ngay mấy cái ba lăng nhăng , không đi ghen tuông với đứa con nít.... điện thoại àh , thích thì trả cho nó dùng ... vô tư lư.... không thì cầm đập me nó đi... phải xác định là nó dùng điện thoại hay nó có mặc quần sịp của thằng nào khác tặng thì cũng đếch phải việc của mình.... nên khuyến khích...
    Thứ hai , xây dựng lại hình ảnh người thầy vĩ đại , cha già mẫu mực ,người anh quan tâm và người tình lãng mạn...
    Xong hai việc này bắt đứng là đứng , bắt ngồi là ngồi mà là ỉa là ỉa.. .thâm chí cần thiết cần vái nó cũng vái như tế sao.... vì một tương lai thế này thì còn chần chừ gì không bắt đầu ngay .... trước hết lấy một chén này cho nó quyết tâm........ cạn nhé...
    [/quote]
    Hóng đến đây buồn cười quá, chết cười với bác. Tuy nhiên có 1 số chi tiết trong suy nghĩ của bác giống em :D
    @ chủ top: Em cũng ko có thêm ý kiến rì, nhưng căn bản là nên giải tán bác ạ

Chia sẻ trang này