1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lấy chồng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rainwear, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em lấy chồng ...

    Đã lâu lắm rồi tôi không gặp em, hay có chăng cũng chỉ là nhìn thấy nhau ngoài đường, chẳng ai nói được với ai câu gì. Thế mà thoáng chốc, tôi nhận được tin em đi lấy chồng. Tôi biết, mình không có quyền gì để giữ em ở lại, không thể làm như vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thể chấp nhận được cái sự thật đó. Em biết tôi là người luôn sống theo lý trí, nhưng liệu em có biết được trong mỗi cơn say, em là người mà tôi luôn nhớ đến.Tôi luôn ước ao nếu như mình gặp em sớm hơn, tôi luôn ước như vậy. Giờ đây tôi còn biết làm gì khác ngoài việc chúc em thật hạnh phúc, hãy sống thật hạnh phúc em nhé.
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chảy trôi, con tạo xoay vần, có những điều phải xảy ra theo quy luật thất yếu của nó cho dù là hạnh phúc với người này, đau khổ, dang dở cho người khác.............Ta sống bằng lý trí và tình cảm, có gì khác nhau nhỉ, lẫn lộn thực hư là khác, biết khi nào nên bằng lý trí, khi nào nên bằng trái tim, khi nào sẽ lầm lẫn, khi nào sẽ đúng và hợp lẽ.................................tất cả sống cũng chỉ là vì một chữ "Tình" cho dù tình không phải là tất cả trong cả cuộc đời nhưng nó lại là mãi mãi.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    tặng 5* cho mọt phút giây trầm lắng của tâm hồn. Em chưa bao giờ vote * cho ai cả, nhưng từ giờ có lẽ nên làm việc ấy thường xuyên với bạn bè.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hãy tặng cô ấy một món quà cưới.
    Một lọ hoa khô để trong phòng khách. Đó phải là một chiếc bình thuỷ tinh rất đẹp để nhắc nhở hạnh phúc đẹp và mong manh, hãy biết gìn giữ. Còn hoa khô như là biểu tưởng của kỷ niệm đã xa.Không nở được nữa, nhưng cũng không tàn phai. Giữ lại trong lòng nhau những kỷ niệm đẹp.Và cầu mong cho nhau được hạnh phúc. Thế thôi. Chứ đừng bắt người ta phải day dứt khi nhìn thấy nó mà làm sao người ta nhìn thấy nó để biết rằng có người bạn luôn cầu mong cho cô ấy một hạnh phúc với cuộc sống mới.
    Anh thấy thế được không ạ. À, mà nên là lọ hoa để ở phòng khách chứ không phải là phòng ngủ.

    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  5. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật
    Sáng nay, anh biết chỉ còn 1-2 ngày để chuẩn bị cho đám cưới thì sẽ rất bận, nhưng không thể điều khiển nổi mình nữa anh đã nhắn tin cho em, hỏi em nếu có thể chỉ cần cho anh gặp vài phút thôi, và ngay sau đó em đã nhắn lại: "Sao cứ hay tắt máy thế?". Thật khốn khổ cho anh, đó là cái thói quen cứ đi đâu về là tắt máy, ngay cả khi đi công tác nhưng về đến KS là tắt máy, có lẽ vì thế... và anh đã gọi cho em. Giọng em thật vui vẻ và hạnh phúc, em hỏi về công việc của anh, hỏi về mọi chuyện và cuối cùng, em hỏi có thể đến dự tiệc cưới của em được không. Anh không thể và tuần sau anh lại phải đi công tác đến hết tuần, mà nếu có thể không biết anh có đến như em đã đến tiệc cưới của anh được không, anh không có nhiều dũng cảm. Anh hỏi xin em một tấm ảnh cô dâu, chỉ một mình cô dâu. Em hỏi để làm gì, có thay đổi được gì đâu, em không muốn làm cho anh buồn. Anh cũng biết thế, nhưng lúc này tất cả những gì xuất hiện trong đầu anh chỉ là hình ảnh của em. Anh không thể nghĩ gì hay cảm nhận được gì khác.
    Có thay đổi được gì đâu...
  6. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    RW ơi là RW ! Lý trí đến như thế là cùng !!
    Đời nhiều khi rất dở nhưng vẫn phải ăn phở ...
    Suy cho cùng co người ta khi ổn định c/s & tâm thái thì tình yêu mới bền vững được , còn khi duyên em đi đường em , anh về đường anh thì hãy cứ là bạn tri âm , tri kỷ của nhau trong đời . Thời gian thì vô tận , c/s thì luôn vận động - cần lắm một người bạn như thế ...
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cho anh thêm 5* nữa để anh có đủ dũng cảm để làm theo những gì em mạo muội khuyên anh trong PM.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em có tận 6 cái nick để vote * cho anh cơ đấy.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chao đồng chí
    Lâu rôi ko gặp đồng chí thật nhiều tâm trạng quá.
    Tôi muốn khuyên đồng chí thật tỉnh táo, đừng nghĩ già đến cô bạn gái đó nữa. Hãy nghĩ đến vợ đồng chí, cô ấy không có tội gì cả, ko thể bị phản bội được dù chỉ trong tâm tưởng, Một ngày nào đó nhớ lại chuyện quá khứ này, đồng chí sẽ thấy buồn cười vi tại sao hồi đó mình lại thế nhỉ, mình yêu vợ mình thế này cơ mà
    Tôi sợ nhất là chồng mình nghĩ đến ai khác ngoài mình đấy, ttam lý chung của chị em mà.Thế này thì thật sợ lấy chồng quá.
    Hôm nay là ngày 20 tháng 10 chúc đồng chí có một buổi tối thật vui vẻ cạnh vợ yêu của mình.
  10. Green_Green

    Green_Green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn xoan?...
    Vậy là cô ấy đi lấy chồng, ngày mai cô thuộc về thế giới của một người đàn ông khác và dù nuối tiếc hay đau khổ thì anh cũng không thể mơ một ngày sánh đôi cùng cô.
    Tất cả quá muộn màng rồi, muộn màng vì khi gặp anh cô đã có đôi hay muộn màng vì anh không đủ dũng cảm nói lời yêu với cô và cô vuột bay khỏi cuộc đời anh.
    Giấc mơ có cô trong cuộc đời chẳng bao giờ trở thành hiện thực, nhưng cô hạnh phúc, nhưng cô rạng rỡ vậy là anh mãn nguyện rồi.
    Chẳng phải yêu là mong cho nhau được hạnh phúc đó ư? Chẳng phải yêu là muốn thấy người mình yêu thuơng luôn mỉm cười rạng rỡ và bình yên đó ư?
    Và anh yêu thương cô biết mấy.Vậy cô bé của anh ơi, hãy cứ hạnh phúc và vui sướng với cuộc đời mới bên người đàn ông mà em lựa chọn đi nhé.
    Anh sẽ đi bên cô và chứng kiến cuộc sống hạnh phúc tràn đầy của cô, anh sẽ mỉm cười và vui cùng với hạnh phúc của cô.
    Anh đã có một tình cảm tuyệt đẹp mà không phải ai cũng có trong cuộc đời mình, phải không anh?Vậy anh hãy mỉm cuời đi anh, hãy mỉm cười và vui cùng cô.

    Vài dòng tản mạn tặng Rainwear

Chia sẻ trang này