1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em lấy chồng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rainwear, 19/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    T ơi, em cũng ước gì chúng mình quen nhau sớm hơn, khi đó anh sẽ phải là của em. Còn giờ đây.. khi mọi chuyện đã muộn... em còn biết làm gì ngoài việc cố gắng coi anh như 1 người anh trai. Việc đó đối với em khó quá T ơi! Mỗi lần em tưởng như mình đã làm được thì mỗi lần anh nói 1 câu gì đó khiến tim em lại như tan chảy. Em vẫn thường tỏ ra cứng cỏi trước mặt anh, nhưng từ sâu thẳm trong tim em, em vẫn yêu anh, mãi mãi yêu anh... kể cả sau này em lấy chồng, thì tình cảm em dành cho anh vẫn vậy, T yêu dấu ạ! Tặng anh đoá hồng này nhé (chưa bao giờ em được tặng hoa cho anh phải không nhỉ? )
    Luôn luôn lắng nghe 
    Luôn luôn không hiểu
  2. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    20-10
    Hôm nay là ngày em lên xe hoa, với tôi em không phải mối tình đầu nhưng dường như tôi không còn đủ sức chịu nổi nữa. Tôi luôn nhớ em và mong em được hạnh phúc. Tôi cũng biết mình không nên như vậy, nhưng tôi vẫn thế...
  3. XacUopDoiMoi

    XacUopDoiMoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn có tâm trang giống mình vậy? Mình thì người yêu không đi lấy chồng nhưng mình lại nhìn thấy người ta đi với người yêu mới !
    XacUopDoiMoi
  4. bong_hong_thuy_tinh_2005

    bong_hong_thuy_tinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Tóc em từng sợi bay nghiêng
    Nghe ra trăm mối ưu phiền trong ta
    Từ ngày vỡ cuôc tình xa
    Em con chim nhỏ bay qua sông buồn
    Nhánh hồn ta rũ khói sương
    Khô từng nỗi nhớ chút hương tóc người
    Một đời lòng vẫn chưa nguôi
    Áo bay dáng mộng giữa trời hư không
    Từ ngày em bỏ dòng sông
    Về ôm sóng gió trong lòng đại dương
    Ta con thuyên nhỏ cô đơn
    ôm bờ dĩ vãng trắng hồn tháng năm​

    Dù cho năm tháng có làm trắng hồn tháng năm đi chăng nữa ...........​
  5. bong_hong_thuy_tinh_2005

    bong_hong_thuy_tinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Tóc em từng sợi bay nghiêng
    Nghe ra trăm mối ưu phiền trong ta
    Từ ngày vỡ cuôc tình xa
    Em con chim nhỏ bay qua sông buồn
    Nhánh hồn ta rũ khói sương
    Khô từng nỗi nhớ chút hương tóc người
    Một đời lòng vẫn chưa nguôi
    Áo bay dáng mộng giữa trời hư không
    Từ ngày em bỏ dòng sông
    Về ôm sóng gió trong lòng đại dương
    Ta con thuyên nhỏ cô đơn
    ôm bờ dĩ vãng trắng hồn tháng năm​

    Dù cho năm tháng có làm trắng hồn tháng năm đi chăng nữa ...........​
  6. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này thật là khó mà có thể vẹn toàn nhất là chữ "tình". Tôi chẳng dám khuyên anh RW gì hết vì có những tháng ngày tôi đắm chìm trong sầu muộn và hoài niệm về mối tình xưa nhưng thấy vô cùng ngạc nhiên là hiện tại khi biết người đó có người mới, lòng tôi lạnh băng chẳng chút gì là xúc cảm. Thế mới ngộ ra một điều rằng tình yêu trong mình đã hoàn toàn chết, sức hồi sinh chỉ là con số 0, hãy để quá khứ ở đúng nơi của nó anh ạ. Dù là đau, dù là xót thì nó cũng qua rồi mà. Chị ấy chắc chắn cũng mong anh hạnh phúc thôi.

    DODOMUMMIM
  7. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người. Thực ra tôi cũng chẳng biết nên như thế nào nữa, có thể tôi cần một thời gian. Mọi người đã giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ ổn thôi. Con trai nâng lên được thì đặt xuống được mà. .
    To Porkint (hình như tôi lại viết nhầm thì phải): Đồng chỉ đừng sợ lấy chồng nhé, không phải ông chồng nào cũng lởm khởm như tôi đâu. Đừa suy nghĩ tiêu cực thế nhé .
    To ENTNMT: Cảm ơn vì em đã vote sao cho anh nhé, nó làm anh vui hẳn lên.
    CHÚC EM HẠNH PHÚC
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ối giời RainWear ơi là Rainwear, đã lấy vợ rồi mà còn " ngoại tình trong tư tưởng thế này à.
    Mà mới lấy vợ 1 thời gian ngắn mà đã thế ư ? Thế này mà gọi là lý trí à ???
    Thôi, tha cho cô ấy, tha cho vợ đồng chí và thanh thản cả tâm hồn đồng chí đi, thế mới gọi là lý trí và bản lĩnh đàn ông thời nay chứ. Xin ảnh người ta rồi lại mơ mộng, rồi lại thế này thế kia, mệt lắm.
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  9. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Như vậy lúc tỉnh thì không nhớ, đúng không ? thế thì quá O.K., bình thường mấy khi say.
    Còn nếu bạn sáng vừa mở mát ra là đã nhớ tới em, cả ngày đứng ngồi không yên, khó làm được cái gì nên hồn, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới em, thì mới là nghiêm trọng. Mà nếu thế thì chắc cũng không để con sáo sổ ***g bay đi.
    Chúc bạn hạnh phúc, còn cô bé kia đã đi ra khỏi cuộc đời bạn rồi, không nên quan tâm tới nữa
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá!!! Nếu sau này khi em lấy chồng thì em lại ngoại tình trong tư tưởng thôi. Và thêm vài người khố khổ vì em, không phải T, mà là chồng em, con em. Haha. Cuộc sống thật là nhiều điều thú vị
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

Chia sẻ trang này